Những phận đời lầm lũi “kiếm cơm” nhờ rác ở Đền Hùng

Tuấn Trung Thứ tư, ngày 25/04/2018 19:07 PM (GMT+7)
Cả chục người cứ lầm lũi, cầm trên tay chiếc bao tải, đi vòng quanh Khu di tích lịch sử Đền Hùng, mắt không ngừng dõi theo những thùng rác, phát hiện ra lon, chai nước hay tấm bìa cát tông là đi đến lượm nhặt. Theo họ, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục hay chỉ trăm nghìn, nhưng thế cũng đủ để gia đình sống qua ngày nhờ những thức rác mà mọi người vứt đi như thế.
Bình luận 0

img

Hình ảnh những người nhặt rác, mọi người bắt gặp nhiều ở Lễ hội Đền Hùng. Tuấn Trung

Từ trước ngày khai hội Đền Hùng, ngày nào cũng vậy, cứ 5h sáng, chị Dương, trú tại khu 1, xã Hy Cương, TP.Việt Trì (Phú Thọ) lại dậy, chuẩn bị bao tải, dây buộc và chiếc xe đạp đi ra Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Chị ra đây không phải để thắp hương cầu khấn, hay đơn giản là đi vãn cảnh mà để nhặt những thứ rác thải có thể bán được lấy tiền mua gạo nuôi sống gia đình.

Khi được hỏi, chị Dương dè dặt, cố quay mặt đi lảng tránh, miệng lí nhí: “Gia đình khó khăn, bần cùng lắm mới đi nhặt rác, mỗi ngày chỉ được vài chục đến trăm nghìn đồng thôi”.

img

Theo chị Dương, mỗi ngày đi nhặt rác, chị chỉ bán được vài chục đến khoảng trăm nghìn đồng. Ảnh Tuấn Trung

Cũng theo chị Dương, tại khu Đền Hùng, những ngày hội như thế này, có cả vài chục người làm nghề lượm rác như mình. Hầu hết mọi người đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bần cùng họ mới phải ra đây nhặt rác, bán lấy tiền kiếm bữa ăn qua ngày.

Không được cởi mở như chị Dương, rất nhiều người khi phóng viên tiếp cận, họ đều lảng tránh, không trò chuyện và chỉ nói: “Nhặt rác có kiếm được bao nhiêu đâu, chỉ đủ kiếm được bữa ăn qua ngày thôi”.

img

img

Từ thùng rác đến nơi tập kết...

img

Đến những gốc cây, bãi cỏ, cứ có vỏ chai, mảnh giấy ... là xuất hiện người đến nhặt ngay. Ảnh Tuấn Trung

Dù cho biết nhặt rác chỉ kiếm được bữa ăn qua ngày, tuy nhiên, khi phóng viên rút tiền ra, có ý biếu thêm thì hầu như mọi người không nhận. Có người sau khi cảm ơn, cũng không ngại cho biết: “Chúng tôi đi nhặt rác, kiếm tiền, chứ không phải đi ăn xin hay cần sự thương hại của người khác”.

img

img

img

Dù khó khăn, vất vả, nhưng nhiều người khi phóng viên biếu tiền, họ cũng chỉ cảm ơn và từ chối nhận. Ảnh Tuấn Trung

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem