Những 'thiên thần hộ mệnh' nắm rõ bí mật thương vong của Ukraine và cuộc đua khốc liệt với 'tử thần'

Minh Nhật (theo Navy Times) Thứ bảy, ngày 30/09/2023 10:07 AM (GMT+7)
"300s! 300!” các nhân viên y tế - những người được mô tả là "thiên thần hộ mệnh" của Ukraine hét lên khi họ chạy ra xe cứu thương đang đến. Mã “300” là viết tắt của thương binh; họ đang cố gắng chạy đua với tử thần nhằm cứu 2 người lính bị thương để anh không trở thành “200” hoặc chết.
Bình luận 0

Những thiên thần hộ mệnh chạy đua với tử thần của Ukraine

Những 'thiên thần hộ mệnh' nắm rõ bí mật thương vong của Ukraine và cuộc đua khốc liệt với 'tử thần' - Ảnh 1.

Hai nhân viên y tế đưa một người lính Ukraine lên xe cứu thương gần Bakhmut vào tháng 7 để chở anh đến bệnh viện ở Kramatorsk. (Ảnh Thời báo Quân sự)

Lúc đó là khoảng 10 giờ sáng ở một ngôi làng gần thành phố Bakhmut, khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, một chiếc xe cứu thương cũ nát lao đến trước cửa một bệnh viện dã chiến tạm bợ để đưa 2 binh sĩ bị thương nặng trong một cuộc tấn công dữ dội ở tiền tuyến chỉ cách đó 7km.

"Những thiên thần hộ mệnh" lao ra mở cửa, đưa những người bị thương lên cáng và khiêng vào phòng mổ. Các bệnh nhân được quấn trong những chiếc chăn, một người chảy máu rất nhiều từ bụng và được bác sĩ thăm khám cẩn thận.

Sự anh hùng trên chiến trường của những người lính Ukraine đã được ghi chép đầy đủ. Ít được biết đến hơn là các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế liều mạng để cứu những người bị thương. Quân đội Ukraine gọi họ là “thiên thần hộ mệnh”.

Được nhân viên y tế chiến trường bơm đầy morphin để giảm đau, những người bị thương không la hét mà chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Đội ngũ y tế - bao gồm ít nhất một bác sĩ phẫu thuật, một bác sĩ gây mê và một vài y tá - đưa người đàn ông bị thương nặng vào phòng phẫu thuật và bắt đầu cởi bỏ quần áo của bệnh nhân, cố gắng khử trùng, làm sạch vết thương và cầm máu. Sau khi tình trạng của anh ổn định, họ đặt anh lên cáng và lên xe cấp cứu đang chờ để đưa anh đến bệnh viện y tế ở thành phố Kramatorsk gần đó.

Gần tiền tuyến, trong tầm bắn của pháo binh Nga

Những 'thiên thần hộ mệnh' nắm rõ bí mật thương vong của Ukraine và cuộc đua khốc liệt với 'tử thần' - Ảnh 2.

Đội ngũ y tế Ukraine điều trị cho những người bị thương tại bệnh viện dã chiến gần Bakhmut vào tháng 7. Quân đội Ukraine gọi các nhân viên y tế là “thiên thần hộ mệnh”. (Ảnh Thời báo Quân sự)

Có từ 10 đến 15 bệnh viện dã chiến kiểu này được thiết lập xung quanh các tuyến đầu ở phía nam và phía đông Ukraine. Tất cả đều nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga.

Có thể nghe thấy tiếng đạn pháo liên tục và có thể nhìn thấy vệt hơi của đạn pháo 155mm bệnh viện dã chiến này. Gần đây, hầu như tất cả tiếng pháo được nghe thấy đến từ lực lượng Ukraine, những người đang dần chiếm thế thượng phong trên chiến trường này.

Một người bị thương nhẹ hơn tự giới thiệu mình là Alexei và giải thích rằng anh bị thương do một quả lựu đạn phóng bằng tên lửa do một nhóm lính Nga bắn ra khi họ đang phản công, nhắm vào một vị trí chiến hào mà quân Ukraine đã chiếm được gần thị trấn Soledar, bên ngoài Bakhmut.

Bị thương do vũ khí nhỏ là một ngoại lệ ở chiến trường này, nơi các bác sĩ cho biết khoảng 80% thương vong là do pháo binh đối phương gây ra.

Ở tiền tuyến phía nam, nơi quân Ukraine đang chống lại các tuyến phòng thủ được chuẩn bị kỹ càng của Nga, thương vong của Ukraine chủ yếu là do các bãi mìn.

Kể từ đầu tháng 6, quân Ukraine đã tấn công vào ba trục riêng biệt nhằm cố gắng giải phóng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Đầu tiên là ở vùng Zaporizhzhia, nhằm mục đích cắt cầu đất liền của Nga tới Crimea sau khi giải phóng thành phố trọng điểm Melitopol. Lực lượng tiến công của Ukraine ban đầu chịu tổn thất nặng nề nhưng đã đạt được tiến bộ ổn định trong những tuần gần đây.

Tuyến phản công thứ hai, bắt đầu từ thị trấn Velyka Novosilkya của Donetsk tới Mariupol, nhưng hiện đã bị đóng băng khi quân Ukraine, theo lời khuyên của Mỹ, đã quyết định tập trung phần lớn quân đội của vào chiến trường chính ở Zaporizhzhia.

Tuyến phản công thứ 3 của Ukraine là gần Bakhmut. Người Nga, dẫn đầu bởi nhóm lính đánh thuê Wagner, đã chiến đấu một trận chiến tàn khốc kéo dài một năm để cố gắng chiếm thành phố. Giờ đây, các lực lượng giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine, như Lữ đoàn xung kích số 3, đang cố gắng bao vây thành phố và đã đạt được những thắng lợi chiến thuật quan trọng có nguy cơ cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga đến thành phố.

Quá tải bệnh nhân

Việc pháo binh 2 bên liên tục nã vào nhau có nghĩa là hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị thương vì hỏa lực pháo binh đã được sơ cứu, chữa trị bước đầu ở bệnh viện dã chiến này.

Oleh Tokarchuk, 47 tuổi, một bác sĩ đến từ thị trấn nhỏ Kolyma phía tây vùng Ivano-Frankivsk, cho biết: “Vào đầu tháng 6, có những ngày có tới 120-130 bệnh nhân mỗi ngày do hoạt động của các đơn vị chiến đấu Ukraina".

Ông Tokarchuk nói thêm rằng, con số đó nhiều hơn từ 20 đến 30 so với số lượng họ có thể xử lý. Nhưng số lượng binh lính bị thương tăng vọt lên tới 200 người mỗi ngày khi thị trấn Soledar rơi vào tay lực lượng Nga vào tháng 1 năm nay.

Bình tĩnh giữa sự hỗn loạn

Thật kỳ lạ, mức độ bình thường lại có thể tồn tại ở bệnh viện dã chiến này giữa những cuộc giao tranh khốc liệt nhất thế giới.

"Mặc dù chúng tôi ở gần tiền tuyến nhưng vẫn có kết nối Internet di động hoàn hảo", bác sĩ Tokarchuk cho biết.

Trong thời gian tạm lắng và ít bệnh nhân, một y tá đang sử dụng máy tính để chơi trò chơi điện tử Liên minh huyền thoại và một người khác đang lướt Instagram và TikTok. Trong ngôi làng nhỏ nơi bệnh viện tọa lạc, vẫn còn sót lại một số thường dân. Một cửa hàng nhỏ vẫn mở, bán Red Bull, sôcôla và có thể thanh toán bằng Apple Pay.

Đối với bác sĩ Tokarchuk, điều khiến anh tiếp tục nỗ lực, chạy đua với tử thần hàng ngày để cứu mạng bệnh nhân là lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính nơi tiền tuyến.

Ông nói: “Y tế làm một công việc rất quan trọng, nhưng nó chẳng là gì so với những gì những người lính trong chiến hào đang làm. Vì vậy, khi một trong số họ đến đây và tôi có thể cứu sống người anh hùng đang nằm trên chiếc bàn trước mặt tôi, đó là một vinh dự".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem