Người mẹ hát ru con liệt sĩ trong lễ tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337

Ngọc Vũ - Ngọc Hải Thứ năm, ngày 22/10/2020 12:09 PM (GMT+7)
Có đau đớn nào bằng khi phải tiễn đưa người thân, đồng đội, người con của Tổ quốc về cõi vĩnh hằng.
Bình luận 0

Từ 10h ngày 22/10, lễ truy điệu, di quan 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh tại Quảng Trị trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18/10 bắt đầu.

Mẹ liệt sĩ Lê Tuấn Anh, quê Cam Thành, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nấc nghẹn khóc ru con "Con ơi mẹ ru con ngủ, ơi à, con ơi".

Đưa 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị về quê nhà:  Tiếng khóc xé lòng của những người mẹ, người vợ - Ảnh 3.

Những tiếng khóc xé lòng của người mẹ, người mẹ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Tiếng hát ru con tiễn biệt của người mẹ liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh tại Quảng Trị  - Ảnh 3.

Tiếng hát ru con tiễn biệt của người mẹ liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh tại Quảng Trị  - Ảnh 4.

Nước mắt chia ly, đau đớn vì mất đi người thân, người đồng đội, người con của Tổ quốc.

Đưa 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị về quê nhà:  Tiếng khóc xé lòng của những người mẹ, người vợ - Ảnh 4.

Đưa 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị về quê nhà:  Tiếng khóc xé lòng của những người mẹ, người vợ - Ảnh 5.

22 liệt sĩ đang lần lượt được di quan, rời Trung tâm thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP.Đông Hà) về với gia đình, về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiếng hát ru con tiễn biệt của người mẹ liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh tại Quảng Trị  - Ảnh 7.

Tiếng hát ru con tiễn biệt của người mẹ liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh tại Quảng Trị  - Ảnh 8.

Người dân Quảng Trị chắp tay nguyện cầu cho các chiến sĩ bình an ở cõi vĩnh hằng.

22 liệt sĩ đang lần lượt được di quan, rời Trung tâm thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP.Đông Hà) về với gia đình, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút đau thương này, hàng ngàn người dân, cán bộ, chiến sĩ đã tập trung đưa tiễn các anh. Nước mắt chia ly, đau đớn vì mất đi người thân, người đồng đội, người con của Tổ quốc. 

Chị Nguyễn Thị Huyền (39 tuổi, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) nói trong tiếng nấc, cuộc đời chị chưa bao giờ chứng kiến cảnh đau thương, tang tóc đến vậy. 

"Đau thương quá. Các anh đã hy sinh. Nhìn người thân, gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ, con của các anh còn quá thơ dại, tôi thương quá, không cầm được nước mắt" - chị Huyền chia sẻ. 

Không riêng chị Huyền, nhìn hàng trăm vành khăn tang, nghe tiếng khóc xé lòng gọi tên chồng, tên con, ai nấy đều không cầm được nước mắt. 

Các anh sẽ được đưa về quê nhà an táng theo nguyện vọng của gia đình. Còn ngay giây phút này đây, tiếng trống, tiếng nhạc đưa tang vẫn vang lên hòa trong tiếng khóc xé lòng của những người cha, người mẹ mất con, vợ mất chồng, con thiếu hơi ấm của cha, đồng đội không còn được gọi tên các anh nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem