Nhuộm thế giới bằng màu cam

Thứ hai, ngày 14/06/2010 09:34 AM (GMT+7)
(NTNN) - Nếu khắc phục những điều thuộc phạm vi "cái đầu" trên thì người Hà Lan có thể đi đến trận cuối cùng trong mùa World Cup này và nhuộm thế giới bằng màu cam.
Bình luận 0
 img
Các cầu thủ Hà Lan tropng một buổi tập tại Nam Phi.

Chết vì sự kiêu ngạo

Lối chơi tổng lực phóng khoáng là do Hà Lan phát minh. Với 16 triệu dân, Hà Lan sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá hơn Đức - với 80 triệu dân hay Anh - với 60 triệu dân. Nước Đức hiện tại chắc chắn không có tài năng bóng đá nào hơn Van Persie, Robben, Sneijder. Bayern Munich mùa qua sẽ không có mặt tại chung kết Champions League nếu không có "lữ đoàn màu cam" Van Gaal, Van Bommel, Robben.

Nhưng cũng chính vì sự tự do này mà người Hà Lan chưa đi đến đỉnh cao nhất của bóng đá. Bóng đá là môn chơi tập thể nên kỷ luật, ý chí là điều cần được đề cao. Tuyển Hà Lan thua đau tuyển Đức tại trận chung kết World Cup 1974 cũng một phần vì người Đức kỷ luật, đồng đội hơn.

Bốn năm sau, họ thua người Argentina bởi ý chí. Một cá tính đặc biệt khác của người Hà Lan mà Cruyff tổng kết, là lợi thế và điểm yếu, là con dao hai lưỡi với người Hà Lan: "Bất kỳ người Hà Lan nào cũng có sự kiêu ngạo trong máu".

Sau thời đại Cruyff, Neeskens, Rensenbrink, Krol, ở thập niên 1970, Hà Lan rơi vào tình trạng chia rẽ bè phái giữa nhóm những cầu thủ da màu và da trắng. Thập kỷ 1980 là Gullit, Rijkaard, Winter đại diện cho các cầu thủ da màu, sang thập kỷ 1990 vấn đề này càng trầm trọng hơn với Davids, Seedorf, Kluivert, Reiziger...

Nhưng sang đến thế hệ này, các cầu thủ đi dự World Cup 2010, vấn đề màu da không còn là vấn đề lớn bởi hầu hết các cầu thủ trong đội hình chính Hà Lan đều mang màu da trắng. Còn sự kiêu ngạo? Đã là người Hà Lan thì vẫn còn, nhưng những Van Persie, Kuyt, Robben, Sneijder, Van der Vaart sau bao năm lăn lộn và thất vọng, họ cũng đã hiểu cái giá của sự kiêu ngạo.

Đá bóng bằng đầu

Người Hà Lan còn điều gì cần khắc phục để đi đến đỉnh cao? Sự đổ vỡ tâm lý trong những thời khắc quyết định. Trước trận bán kết World Cup 1998 Hà Lan-Brazil, các phóng viên đã hỏi ông Neeskens, khi đó là trợ lý cho HLV Hiddink là lo ngại điều gì nhất, ông trả lời: "Lo ngại cái đầu của Bergkamp chùng xuống". Điều Neeskens lo ngại đến thật, Bergkamp chơi dưới sức mình rất nhiều ở trận đó và Hà Lan thua Brazil trong loạt sút luân lưu 11m.

Nếu khắc phục những điều thuộc phạm vi "cái đầu" trên thì người Hà Lan có thể đi đến trận cuối cùng trong mùa World Cup này và nhuộm thế giới bằng màu cam. Hàng công của họ với Robben, Sneijder, Van der Vaart, Kuyt, Van Persie, Babel, Elia, Huntelaar đúng là tài năng vô song.

Đội hình của họ cũng có cái điều mà HLV Van Marwijk tìm kiếm là sự cân bằng. "Đúng là không mong đợi Van Persie, Robben ở khả năng chuồi bóng, triệt phá đối thủ nhưng De Jong và Van Bommel có thể làm điều đó giỏi hơn bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới".

Tuyến duy nhất khiến các chuyên gia không yên tâm về Hà Lan là hàng thủ. Đúng là tuyến này Hà Lan không có những tên tuổi lớn, nhưng thật ra, phòng thủ là việc của cả đội bóng, tạo ra một cơ chế, hệ thống phòng thủ tốt còn hiệu quả hơn là có những cá nhân hậu vệ giỏi. Tối nay, ta sẽ nhìn thấy hình hài nhà vô địch trong Hà Lan khi họ đá với Đan Mạch trong trận đầu tiên...

* Hà Lan-Đan Mạch (18 giờ 30 ngày 14-6, VTV2): Đây là lần gặp nhau thứ 29 giữa hai đội nhưng mới là lần đầu tiên tại World Cup. Trong 28 trận trước, Hà Lan thắng 11, hòa 10. Hà Lan chưa thua trận đầu tiên nào của họ tại World Cup từ năm 1938 và với lực lượng tốt hơn, họ sẽ thắng. Dự đoán: Hà Lan thắng 3-1

* Nhật Bản-Cameroon (21 giờ ngày 14-6, VTV2): Hai đội đối đầu với nhau 3 lần, Nhật Bản thắng 2, hòa 1. Nhật Bản đang khủng hoảng niềm tin trong khi Cameroon là đội mạnh nhất trong 6 đội châu Phi dự giải nên chiến thắng sẽ thuộc về họ. Dự đoán: Cameroon thắng 2-1.

* Italia-Paraguay (1 giờ 30 ngày 15-6, VTV3): Đương kim vô địch Italia với đội hình già nua, với nhiều cầu thủ ít danh tiếng không còn là mình nữa. Bên cạnh đó, Pirlo chắc chắn ngồi ngoài, Marchisio, Camoranesi chấn thương nhẹ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Italia. Tuy nhiên, với sự khôn ngoan, Italia sẽ thủ hòa với Paraguay trong trận bóng có thể coi là buồn tẻ nhất World Cup. Dự đoán: Hòa 1-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem