Niềm đam mê của nữ phượt thủ xinh đẹp

Thứ bảy, ngày 15/08/2015 08:34 AM (GMT+7)
Là một người luôn khao khát tự do, khám phá những miền đất mới, cô nàng Trịnh Ngọc Hoa (sinh năm 1993) luôn tạo cho mình hành trình thú vị trên những cung đường phượt bất cứ khi nào có cơ hội.
Bình luận 0

Trịnh Ngọc Hoa (cựu sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội) chia sẻ “Chuyến đi phượt đầu tiên của mình vào ngày 25/2/2012. Đó là hành trình phượt Mộc Châu. Lúc đó, mình cũng chưa có khái niệm thế nào là phượt, chỉ biết rằng, hồi đó ra Tết rảnh nên khi được các anh, chị rủ cái là đi luôn”.

img

Chuyến đi phượt đầu tiên của Ngọc Hoa là Mộc Châu

“Đó là chuyến đi vui nhất từ trước đó tính đến thời điểm bấy giờ của mình. Vì đó là lần đầu tiên mình được đi chơi xa bằng xe máy, ngắm những đồi chè bát ngát, những rừng đào khoe sắc xuân và còn có cảm giác nguy hiểm khi gặp sương mù dày đặc trên đường QL6 đang thi công”.

img

  Nụ cười tươi tắn của Ngọc Hoa khi đặt chân lên vùng đất Y Tý (Lào Cai).

Điểm thú vị nhất mà Ngọc Hoa cảm nhận được trong mỗi chuyến đi đó là được khám phá những vùng đất mới, những cảnh đẹp đất nước và được thưởng thức những món ăn ngon.

img

  Nét cá tính của Ngọc Hoa trên những cung đường phượt.

Khác với vẻ cá tính và bụi bặm trong mỗi shoot hình trên những cung đường phượt, Ngọc Hoa của ngày thường rất gần gũi và vui vẻ. Cô nàng có thể chia sẻ không ngừng nghỉ về những cung đường mà mình đi qua với nhiều kỉ niệm và sự thích thú riêng.

img

Ngọc Hoa của ngày thường rất gần gũi và vui vẻ.

Bất ngờ lớn nhất trong những chia sẻ mà Ngọc Hoa mang đến đó là năm 2013, cô nàng đã chinh phục tổng cộng hơn 20 cung đường. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô nàng đều “xách balo lên và đi”, tới những vùng đất mới, khám phá những điều mới mẻ.

img

 Ngọc Hoa thử sức với trò chơi Bungee tại Thái Lan trong chuyến phượt Lào - Thái Lan - Myanmar.

Cô nàng đã chinh phục hầu hết tất cả các tỉnh và vùng miền trên khắp dải đất hình chữ S này từ Lũng Cú đến Cà Mau, từ lên rừng đến ra biển, mọi nơi đều có dấu chân của Hoa. Những cảnh quan vùng cao nguyên đá Hà Giang, ruộng bậc thang mùa lúa chín chen mây phủ, mùi hương hoa cỏ, sông nước miền Tây, vị mặn mòi trên cung đường biển miền Trung hay cảm giác vỡ òa khi nhảy Bungee ở nước bạn Thái Lan… là những kỉ niệm mà Ngọc Hoa không bao giờ quên. Mỗi vùng đất đều mang những nét đẹp riêng, những khó khăn, thử thách riêng mà cô nàng luôn muốn chinh phục.

img

Mỗi vùng đất đều có những kỉ niệm và trải nghiệm mới mẻ mà Ngọc Hoa luôn muốn lưu giữ.

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của Ngọc Hoa đó là chuyến đầu tiên chinh phục Hà Giang – vùng đất mà mọi dân phượt đều mơ ước được đặt chân đến. Chuyến đi bắt đầu từ 7h tối hôm trước thế nhưng đến 5h sáng hôm sau, đoàn phượt mới tới nơi do gặp mưa to tại “rốn mưa” Tuyên Quang. Vì trời mưa nên tinh thần ai cũng rệu rã, mỏi mệt. “Nhưng khi dừng lại ven đường và cởi bỏ lớp áo mưa đang phủ trên đầu, không khí núi rừng ùa vào mặt khiến mình vô cùng phấn khích, mọi mệt mỏi đều tan biến hết và cả đoàn lại có động lực đi tiếp”.

img

Ngọc Hoa có một nền tảng sức khỏe tốt

Bạn đồng hành trên những cung đường phượt của Ngọc Hoa chủ yếu là người quen và cô nàng luôn là người nhỏ tuổi nhất. Thế nhưng, nhờ yêu thích thể thao và từng có thời gian chơi bóng rổ, Ngọc Hoa có một nền tảng sức khỏe tốt, cô nàng luôn hăng say và thích thú mỗi khi tham gia những chuyến phượt đường dài bằng xe máy cũng nhưng chinh phục các đỉnh núi miền Bắc. Cũng bởi vậy, cô được mọi người đặt cho biệt danh siêu đáng yêu “Heo Bờ Rồ”.

img

  Chinh phục các đỉnh núi là niềm đam mê lớn của cô nàng xinh đẹp và cá tính này.

Là con gái, chắc hẳn gặp không ít những khó khăn khi tham gia những cung đường phượt. Hoa chia sẻ đã từng gặp tai nạn trên đường phượt Hà Giang lần thứ ba khiến cô nàng lăn 3 vòng trên đường và tiếp đất bằng một cú đập đầu khá mạnh. “Cũng may hôm đó, mình trang bị áo khoác dày, giáp tay, giáp chân và mũ bảo hiểm đầy đủ nên không gặp vấn đề gì nặng”.

img

 Nét nhí nhảnh, đáng yêu của nữ phượt thủ 9X trong chuyến phượt Xuyên việt.

Bởi vậy, “trước mỗi chuyến đi mình đều chuẩn bị đầy đủ những trang bị bảo vệ bản thân như giáp tay, giáp chân, mũ bảo hiểm ¾, đồ ăn, quần áo, thuốc men… và không thể thiếu chiếc máy ảnh giúp mình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường”. Đó cũng chính là lời khuyên mà Ngọc Hoa dành cho những bạn có cùng niềm đam mê với mình.

img

Cô nàng luôn hăng say và thích thú mỗi khi tham gia những chuyến phượt đường dài

Niềm đam mê phượt của cô nàng dường như không có điểm dừng, ngay cả khi mẹ giận vì biết chuyện Hoa đi phượt thì niềm đam mê ấy vẫn lớn từng ngày. Hoa kể “Mẹ giận mình 3 tháng liền không nói chuyện và cắt luôn tiền viện trợ, thế nhưng khi hiểu về niềm đam mê của mình, mẹ cũng đã đồng ý để mình theo đuổi đam mê đó và luôn nhắc nhở cần phải biết giữ an toàn cho bản thân”.

img

Niềm đam mê phượt của cô nàng dường như không có điểm dừng

Chính niềm đam mê ấy đã thắp lửa cho kế hoạch kinh doanh của cô nàng phượt thủ xinh đẹp và cá tính. Hiện tại, cô đang cùng một người bạn của mình kinh doanh shop thời trang phượt tại Hà Nội và nhận được nhiều quan tâm từ các bạn trẻ trong cộng đồng phượt.

Yến Phạm (Tấm gương/Tiền phong)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem