Niềm vui ĐT Việt Nam và nước mắt tuyển thủ lỡ “dính chàm”

Lê Đức Chủ nhật, ngày 27/11/2016 19:03 PM (GMT+7)
Vào những ngày bóng đá Việt Nam tràn ngập những nụ cười khi thầy trò HLV Hữu Thắng giành vé vào bán kết AFF Cup 2016 đầy thuyết phục, thì ở một góc khuất, cựu tuyển thủ Lê Quang Hùng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong…
Bình luận 0

Cách đây gần 3 năm, Quang Hùng là 1 trong số 9 cầu thủ V.Ninh Bình phải nhận án treo giò vĩnh viễn vì đã tham gia dàn xếp tỷ số tại AFC Cup 2014. Thời gian qua đi, lúc này, ngoài việc đi đá phủi và hiện đang khoác áo FC Moon tại giải bóng đá phong trào Ngoại hạng 2016, Hùng chỉ biết làm thêm công việc sửa thang máy để có thêm thu nhập cùng vợ trang trải cuộc sống gia đình.

img

Quang Hùng (trái) trong màu áo FC Moon tại giải bóng đá phong trào Ngoại hạng 2016. Ảnh: facebook nhân vật. 

“Vợ chồng tôi thuê nhà ở Linh Đàm. Lấy nhau được hơn 1 năm rồi mà vẫn “kế hoạch” vì sợ sinh con ra lại khổ. Vợ tôi đã khổ vì tôi lắm rồi! Hàng ngày, hàng giờ tôi luôn cầu nguyện và ao ước được trở lại sân cỏ, dù chỉ 1 lần nữa. Tôi biết mình không thể sống thiếu bóng đá được”, cựu tuyển thủ năm nay 24 tuổi tâm sự cùng Dân Việt.

Vài tháng trước, Hùng đã gửi đơn xin giảm án treo giò vĩnh viễn lên VFF và lúc này anh chỉ biết chờ đợi vào sự bao dung, tha thứ từ các cấp lãnh đạo: “Gần 3 năm qua tôi sống trong ân hận, dày vò bản thân. Chỉ một phút sai lầm tôi đã phải trả giá quá đắt, đã đánh mất quá nhiều! Mong mọi người hiểu và cho tôi cơ hội làm lại”.

img

Quang Hùng từng được đánh giá là cầu thủ chạy cánh đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: I.T.

Trong suốt những tháng ngày không thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê, Hùng không ngừng theo dõi diễn biến V.League, đặc biệt là các trận đấu của đội tuyển quốc gia: “Ngay cả khi truyền hình không trực tiếp thì tôi cũng tìm qua mạng để xem các trận đấu của đội tuyển. Càng xem thì càng thèm trở lại, được đứng dưới sân, đặt tay lên ngực hát vang bài Quốc ca trên sân Mỹ Đình. Đời cầu thủ mấy ai có cơ hội khoác trên mình chiếc áo đội tuyển, được cống hiến vì màu cờ sắc áo thiêng liêng. Tôi đã có vinh dự đó vậy mà lại dại dột đánh mất tất cả…”

Nhìn nhận về hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016, Quang Hùng bảo: “Đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng uyển chuyển, biến hóa hơn nhiều so với thời HLV Miura. Cá nhân tôi mong ngóng, chờ đợi đội tuyển có thể vô địch AFF Cup lần này”.

Nói về tấm thẻ đỏ của Đình Luật trong trận gặp Campuchia, Quang Hùng chia sẻ dưới góc nhìn của một hậu vệ: “Tình huống anh Luật phải nhận thẻ đỏ là quá nặng nhưng trọng tài đã nhận định thì ta phải chịu vậy. Tình huống đó, theo tôi anh Luật không kéo mà trong nỗ lực bám đuổi theo, với chân theo bóng và đã va chạm với đối thủ (Vathanaka – PV). Hơn nữa, phía trước cầu thủ Campuchia lúc đó không chỉ có thủ môn Nguyên Mạnh mà trung vệ Ngọc Hải cũng đang áp vào sẵn sàng cản phá”.

Thiếu vắng Đình Luật rõ ràng là một thiệt thòi cho đội tuyển nhưng Quang Hùng tin thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vượt qua Indonesia: “Các trận giao hữu và đá chính thức luôn rất khác nhau nhưng rõ ràng Indonesia lúc này không được đánh giá cao bằng Việt Nam. Lối chơi của họ chỉ phụ thuộc vào chân sút kỳ cựu Boaz Salossa. Họ không có những nhóm cầu thủ có thể phối hợp nhuyễn như tuyển Việt Nam. Tôi chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ thắng thuyết phục Indonesia ở bán kết”, Quang Hùng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem