Nỗ lực vượt khó của các sĩ tử thiếu may mắn

Thứ hai, ngày 09/07/2012 07:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mỗi một lần thi đại học là một lần quyết đấu của các sĩ tử. Ngoài “chướng ngại vật” kiến thức, nhiều thí sinh dự thi ĐH,CĐ năm nay còn phải vượt qua những khó khăn của cuộc sống với mong muốn tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Bình luận 0

Ước mơ của cô gái bị u cột sống

Dáng người nhỏ bé, mặc dù bị khuyết tật vận động bẩm sinh, nhưng gương mặt cô gái Nguyễn Phương Linh - lớp 12D4 Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) luôn tươi rói.

img
Em Trần Thị Ngát tranh thủ ôn bài trước ngày thi ĐH .

Ngay từ lúc 8 tháng tuổi, Linh đã phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật khối u cột sống, mất sức khỏe lên tới 80% nhưng nỗi đau về thể xác vẫn không thể ngăn cản ước mơ tới lớp của em. “Đôi chân giúp em đến trường chính là tấm lưng của cô bạn thân từ hồi cấp 2 Nguyễn Thạch Thảo. “Em biết vì em mà bố mẹ đã khổ tâm nhiều lắm, vì thế nhất định em sẽ cố gắng hơn trong học tập và đặc biệt là kỳ thi ĐH lần này”- Linh tâm sự.

Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - bố Linh tâm sự: “Linh không may mắn được như nhiều em khác, tuy chỉ bị khuyết tật vận động nhưng sức khoẻ của em rất yếu. Vì vậy, gia đình chỉ gắng tạo điều kiện và động viên con cố gắng nhưng dù gì vẫn phải ưu tiên cho việc giữ sức khoẻ cho cháu”.

“Nguyễn Phương Linh là tấm gương sáng vượt khó vươn lên trong học tập. Sức khoẻ yếu, sức học tuy có hạn, nhưng ở em lúc nào cũng tràn đầy nghị lực sống và nỗ lực phi thường”- cô Nguyễn Thị Nga - giáo viên chủ nhiệm của Linh chia sẻ. Vượt qua rất nhiều khó khăn suốt 12 năm đến lớp, năm nay Nguyễn Phương Linh đang dốc toàn sức cho đợt thi vào khoa Luật của Trường ĐH Công đoàn. Em ước mơ trở thành một luật sư giỏi, mang lại công bằng cho xã hội, những người kém may mắn và yếu thế.

Quyết xứng với bằng khen của Thủ tướng

Em Trần Thị Ngát - học sinh lớp 12C8, Trường THPT Hải Hậu A, huyện Hải Hậu (Nam Định) có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Sau một thời gian dài mang trọng bệnh, mẹ Ngát đã mất từ khi em 12 tuổi. Thường ngày em phải đạp xe hơn 8km đến trường, sau đó tất bật đón em rồi lo việc nhà thay bố.

Thời gian học bài gần như là không có nhưng suốt 12 năm liền, Ngát vẫn luôn là cô lớp trưởng kiêm Bí thư Đoàn lớp 12C8 học giỏi toàn diện, năng nổ hoạt động Đoàn, Đội. Trong ngôi nhà nhỏ sơ sài của 4 bố con ở xã Hải Long (Hải Hậu) treo kín tường những tấm giấy khen của chị em Ngát. Đây có lẽ là những tài sản lớn nhất động viên em và gia đình.

Tháng 12.2011, Ngát được tỉnh Nam Định chọn làm gương mặt tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 8 về tấm gương “học sinh nghèo vượt khó vươn lên”. Em đã vinh dự nhận được bằng khen “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Ngát cho biết năm nay em sẽ thi vào khoa Kế toán, Trường ĐH Hà Nội.

“Ước mơ của em là trở thành doanh nhân thành đạt để giúp bố trả nợ và giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh như gia đình em. Để mẹ em biết là chị em em luôn sống tốt” – Ngát chia sẻ.

Nhà dòng tiếp sức cho thí sinh

Từ đầu đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 đến nay, dòng Thánh Tâm - Huế (67 đường Phan Đình Phùng, TP.Huế) đã đón tiếp hơn 500 TS và người nhà TS đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.Vinh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang, KomTum.... Họ được các tu sĩ đón tiếp, được miễn phí 100% về chỗ ở, được trợ cấp 50% phương tiện đi lại.

Trong kỳ thi ĐH đợt I vừa qua, dòng đã điều 2-3 xe ô tô (loại 30 chỗ ngồi), vận chuyển 2 chuyến/ngày đưa đón TS. Riêng các sĩ tử thi ở các điểm lẻ cách xa thành phố 20-30km thì các tu sĩ phải nhờ đến lực lượng xe ôm không chuyên là các con chiên chở các em đến tận địa điểm thi. Thầy Giuse Phan Hữu Tài cho biết thêm: Trong số hơn 500 TS hiện đang “cư ngụ” tại nhà dòng thì có khoảng 2/3 là người ngoài công giáo. Chúng tôi phục vụ các cháu bắt đầu từ ngày 30.6 đến hết 12.7, một số em còn thi CĐ thì cũng được tiếp tục ở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem