Nổ súng truy sát trong quán nhậu đêm

Thứ bảy, ngày 31/01/2015 11:11 AM (GMT+7)
Hẹn ra quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên lao vào nhau hỗn chiến. Cuộc truy sát bằng dao và súng khiến hàng chục thực khách hoảng loạn.
Bình luận 0
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Lê Minh Quang (SN 1991, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường 7, TP.Vũng Tàu) về hành vi “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Quang cầm đầu vụ hỗn chiến và nổ súng kinh hoàng trong quán nhậu đêm trên đường Bình Giã (phường 8, TP.Vũng Tàu).

img

Lê Minh Quang cùng số vũ khí nóng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 24.1, Quang cùng Trần Minh Tâm (SN 1990, ngụ đường Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu) kéo nhau đi nhậu. Trong lúc nhậu, Tâm nhớ đến mâu thuẫn với anh Huỳnh Thông (ngụ đường Thống Nhất, phường 8, TP.Vũng Tàu) nên móc điện thoại ra gọi. Đang cãi nhau thì điện thoại hết pin nên Tâm mượn điện thoại của Quang tiếp tục chửi nhau.

Đến 22h30 cùng ngày, Tâm và Quang đến một quán bar nhậu cùng những người khác. Vì không liên lạc được với Tâm nên anh Thông liên tục gọi điện vào số máy của Quang xin gặp Tâm để nói chuyện, nhưng Quang không đồng ý, dẫn tới cãi nhau.

Anh Thông hẹn Quang tới quán Lẩu Chuối trên đường Bình Giã để nói chuyện. Lúc này, Quang chạy về nhà lấy một khẩu súng K59 có năm viên đạn và một con dao bấm rồi cùng Tâm tới “điểm hẹn” gặp anh Thông.

Tại quán Lẩu Chuối, Thông và một người bạn tên Sỹ đã đợi sẵn. Khi Quang và Tâm đến, anh Thông và Sỹ bước ra ngoài cửa quán nói chuyện nhằm giải quyết mâu thuẫn. Mới nói được vài câu thì hai nhóm đã lớn tiếng khích bác, gây sự, rượt đánh nhau.

Thông đánh vào mặt Quang nhưng không trúng. Lập tức Quang rút súng và dao ra thị uy. Thấy “hàng nóng”, Thông và Sỹ chạy vào trong quán. Quang và Tâm cũng cầm hung khí rượt theo. Cuộc rượt đuổi của nhóm thanh niên với súng và dao nhọn khiến hàng chục thực khách đang nhậu trong quán kinh hoàng.
Không đuổi đánh được đối thủ, Quang giương súng bóp cò. Tiếng súng đanh và lạnh khiến mọi người thất kinh. Rất may không ai trúng đạn. Sau tiếng súng thị uy, Quang và Tâm quay ra xe bỏ đi trước bao cặp mắt “sửng sốt” của những người chứng kiến. Nhóm Thông, Sỹ ngay sau đó cũng “chuồn êm” khỏi hiện trường.

Công an TP.Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt ghi nhận vụ việc và truy bắt các đối tượng. Từ nguồn tin của nhân dân về nhân dạng các đối tượng, Công an TP.Vũng Tàu đã triệu tập Quang cùng các đối tượng trong vụ gây rối. Lúc này Quang đã kịp tẩu tán “hàng nóng” cho người khác cất giữ.

Tại cơ quan công an, Quang khai sau khi nổ súng, hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Vũng Tàu để ngủ. Biết công an đang truy tìm, y vứt con dao bấm, khẩu súng và bốn viên đạn y bỏ vào hộp giấy mang tới nhà Nguyễn Văn Duy Long (SN 1988, ngụ phường 3) nhờ cất giấu.

Sau khi Quang về, Long gọi cho Lê Đinh Anh Tuấn (SN 1992, ngụ phường 6) đến mang súng đi giấu. Ngay trong đêm, Tuấn tiếp tục nhờ anh rể là Phạm Văn Thái (SN 1984) đến lấy súng mang đi, sau đó Thái nhờ Lê Minh (SN 1987, ngụ phường Nguyễn An Ninh) cất giấu.

Sau khi triệu tập các đối tượng, công an đã thu giữ con dao cùng khẩu súng và bốn viên đạn kể trên. Quang khai, năm 2011 y nhặt được khẩu súng trên của một nhóm gây rối trật tự công cộng. Khi bị cảnh sát 113 truy đuổi, nhóm này vứt súng tại bãi đất trống gần vòng xoay đài liệt sĩ. Quang nhặt được súng mang về cất giữ tại nhà từ đó cho tới nay.

Vụ việc được Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục làm rõ. Nguồn gốc khẩu súng cũng đang xác minh vì Quang từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn TP.Vũng Tàu.
(Theo Đăng Hòa/Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem