Nỗi cay đắng xót xa của sao Việt khi quyết định làm mẹ đơn thân

Thứ tư, ngày 07/02/2018 13:00 PM (GMT+7)
Dù cho con một cuộc sống đầy đủ nhưng các sao nữ này lại khó có thể bù đắp sự thiếu thốn về tình thương phụ tử cho con thơ.
Bình luận 0

Việt Trinh cay mắt vì xót xa

Nữ diễn viên Việt Trinh là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng của điện ảnh Việt. Cô sở hữu những vai diễn đi vào lòng khán giả. Dù tài sắc vẹn toàn và có một sự nghiệp thành công, Việt Trinh lại không tìm được bến bờ hạnh phúc trong chuyện tình yêu. Những chuyện tình cô trải qua đầy sóng gió và đau thương. Cuối cùng, nữ diễn viên quyết định làm mẹ đơn thân. Cô âm thầm sinh con mà không công khai cha đứa bé là ai.

img

Việt Trinh không khỏi chạnh lòng mỗi khi con trai thắc mắc về cha

Đến nay, Việt Trinh chỉ tiết lộ vài chi tiết về con trai mình như: tên bé là Thiện Nhân, cậu bé rất hiếu động, vâng lời mọi người trong gia đình. Cô cũng không công khai hình ảnh của con như nhiều người nổi tiếng khác.

img

Mạnh mẽ đảm nhận cả vai trò người mẹ lẫn người cha nhưng "người đẹp Tây Đô" vẫn không khỏi chạnh lòng mỗi khi con trai thắc mắc về cha: "Những lần trong trường làm hội chợ, bé hay nói: "Con thấy bạn kia đi mẹ nắm tay một bên, ba nắm tay một bên, còn con có một mình mẹ nắm". Nhiều khi nói như vậy mình cũng buồn. Lúc đó mình bảo con cố gắng mẹ sẽ bù đắp cho con".

Minh Thư lo lắng tột độ

Nữ diễn viên Minh Thư thành danh với bộ phim "Gái nhảy" và sau đó là loạt phim truyền hình ăn khách. Cô còn gây ấn tượng với vai trò ca sĩ. Thế nhưng, đường tình duyên của Minh Thư cũng khá lận đận. Minh Thư lặng lẽ kết hôn với người đàn ông kém mình 9 tuổi, sinh được một cô con gái. Năm con gái lên 4 tuổi, vợ chồng cô đã "đường ai nấy đi". Con gái Minh Thư tên Bảo Ngọc. Hiện tại, bé sống và học tập tại Mỹ, thỉnh thoảng mới về Việt Nam thăm ba.

img

Minh Thư chia sẻ, cô gặp nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Vừa phải làm mẹ vừa phải làm cha của con nhỏ khiến gánh nặng kinh tế đặt trên vai càng trở nên nặng nề hơn. Ngoại trừ đi diễn xa, Minh Thư thường đưa con gái đi theo để hai mẹ con được gần gũi và có thời gian chăm sóc em bé: "Cái khó của tôi là tôi phải giải thích cho bé nghe về hoàn cảnh của gia đình mình. Tôi phải nói là bố mẹ nghỉ chơi với nhau rồi, nên bây giờ bố ở nhà bố, mẹ ở nhà mẹ. Tùy theo từng độ tuổi của con mà những lời giải thích khác nhau. Càng ngày con càng thông minh hiểu biết thì mình càng lo, vì con sẽ hỏi nhiều hơn. Trên thế gian có rất nhiều trường hợp giống như con tôi, nên tôi dù có buồn nhưng vẫn nghĩ rằng cuộc sống là như thế. Từ nhỏ, bé không được may mắn thì lớn lên bé sẽ được bù đắp cái khác".

Xuân Lan bật khóc nức nở

Xuân Lan cũng là một trong những bà mẹ đơn thân nổi tiếng của showbiz Việt. Siêu mẫu từng tiết lộ, cô và bố bé Thỏ chia tay ngay sau khi Xuân Lan biết mình mang bầu. Cô từng đặt niềm tin bố của con sẽ có trách nhiệm với giọt máu cô đang mang. Dù khá vất vả với hai vai trò cùng lúc, Xuân Lan vẫn cố gắng mang đến cho con gái những gì tốt đẹp nhất.

img

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Xuân Lan vẫ khó bù đắp được khoảng trống trong lòng con trẻ. Trong chương trình truyền hình thực tế "Con đến từ hành tinh nào", bé Thỏ từng khiến siêu mẫu bật khóc khi nhắc tới sự lạnh nhạt từ bố đẻ. Xuân Lan cảm thấy tội lỗi khi nghe con hỏi về bố: "Bé liên tục hỏi mẹ ơi sao bố không ở gần con? Mẹ ơi sao bố bỏ con? Mẹ ơi sao bố không lựa chọn con? Tôi rất xót xa. Tôi cảm giác bé cũng bị tổn thương trong chuyện đó".

Thu Thủy cứng đơ cổ họng

Vào cuối tháng 11/2017, nữ ca sĩ Thu Thủy chính thức thừa nhận đã ly hôn chồng sau 3 năm chung sống và 12 năm yêu đương. Cả hai đã có chung với nhau một cậu con trai. Sau biến cố hôn nhân, Thu Thuỷ nỗ lực mạnh mẽ quay lại với cuộc sống bình thường và tập trung vào sự nghiệp. Cô cũng dồn mọi tình thương và những điều tốt đẹp nhất để bù đắp cho con trai. Dù vậy, vẫn có những lúc Thu Thủy không khỏi chạnh lòng rơi nước mắt vì sự hồn nhiên của con trẻ.

img

Trên trang cá nhân, Thu Thuỷ đăng tải dòng trạng thái dài gửi tới con trai bé bỏng. Đây là những dòng tâm sự của nữ ca sĩ sau khi nhiều lần nhận được câu hỏi bâng quơ từ con trai: "Mẹ ơi, Ba đâu rồi?". Cô tâm sự, bản thân đã cứng đơ cổ họng vì sự hồn nhiên trong câu hỏi đó của con mình.

Thu Thuỷ viết: "Gửi con trai của mẹ. Có những câu chuyện khi trưởng thành mẹ sẽ từ từ thỏ thẻ lại cùng con, để khi đấy câu chuyện nó sẽ khác. Sẽ không còn bi quan, giận hờn, hay oán trách. Nó chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể. Đơn thuần là quá khứ của mẹ con mình thôi. Mẹ là người đã bất chấp mọi khó khăn để đưa con đến bên mẹ thế nên những gì tốt đẹp nhất mẹ luôn muốn dành cho con. Mẹ buồn chứ!".

img

Thu Thuỷ nhắn nhủ cậu con trai bé bỏng cứ việc an nhiên và mạnh giỏi trưởng thành. "Con phải mau mau trưởng thành để thay ba con làm điểm tựa cho mẹ nhé! Chắc chắn sẽ có lúc mẹ mệt mỏi, sẽ có lúc mẹ cần lắm một bờ vai đủ vững chải để vượt qua những bộn bề của cuộc sống này. Nhưng giờ chưa phải là lúc con nhỉ? Mẹ đợi con lớn lên và thật mạnh mẽ để lúc này mẹ được mượn bờ vai miễn phí của con trai mẹ. Còn bây giờ, mọi chuyện cứ để mẹ lo, con trai yêu".

Lam Khánh (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem