Nổi cơn ghen, chồng dí điện giết vợ mang bầu

Thứ ba, ngày 10/04/2012 10:44 AM (GMT+7)
Trong cơn ghen, thấy chị L đang ngủ, Nhật lấy sợi điện, một đầu cắm vào ổ điện, đầu kia gí vào lưng vợ. Vào thời điểm Nhật ra tay giết vợ, chị L đang mang thai đứa con thứ hai 1 tháng tuổi của Nhật.
Bình luận 0

Ngày 8.4, nguồn tin từ Viện KSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng chuyển sang toà án cùng cấp truy tố Nguyễn Minh Nhật (33 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) về tội “giết người”.

img
Chị Nguyễn Thị Mỹ L (vợ Nhật) được xác định là mang tỷ lệ thương tật 19% vĩnh viễn

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Nhật và chị L kết hôn từ tháng 3/2010, đã có 1 con chung sinh năm 2010. Do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng phải sống chung với gia đình bên ngoại. Vào thời điểm Nhật ra tay giết vợ, chị L đang mang thai đứa con thứ hai 1 tháng tuổi của Nhật.

Nhật khai báo, trong thời gian chung sống, hay thấy vợ lén lút gọi điện thoại cho một số thanh niên khác. Đêm 4.6.2011, chính mắt Nhật thấy 1 người đàn ông chở chị L về đầu hẻm nên Nhật nghi ngờ vợ của mình cặp bồ và tỏ ra ghen tuông.

Thấy thái độ hằn học của chồng, chị L có buông lời nói “Ừ! Bồ tôi thì sao?”. Hai bên to tiếng qua lại, chỉ khi bố mẹ vợ can thiệp, hai vợ chồng Nhật mới chịu lên giường ngủ.

Khoảng 5h rạng sáng 7.6.2011, Nhật thức dậy như thường lệ; lúc này bỗng cơn ghen mù quáng trỗi dậy. Lập tức Nhật nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự vẫn theo.

Nhật lấy dưới gầm tủ một đoạn dây điện, tháo cho lòi sợi dây đồng ra, nhét vào dưới lưng vợ. Đầu còn lại Nhật cắm vào phích điện. Khi luồng điện phát ra, chị L giãy giụa rồi bất tỉnh…Tưởng vợ đã chết, Nhật lấy một đầu điện ra khỏi lưng vợ, nắm vào tay nhằm cho điện giật chết mình, nhưng khi vừa cầm vào bị điện giật bắn ra, khiến Nhật hoảng sợ la lớn.

Nghe tiếng kêu la, bố mẹ vợ Nhật chạy đến, họ vội vàng rút điện ra khỏi phích và đưa chị L đi cấp cứu. Còn Nhật sau đó quăng đoạn dây điện qua cửa sổ để phi tang, thay quần áo bỏ trốn.

Trong thời gian này, Nhật gọi điện cho chị L để hỏi thăm sức khỏe nhưng thực chất là yêu cầu vợ viết đơn bãi nại cho mình. Đến ngày 13.6.2011, khi Nhật trở về, công an Q.9 đã bắt khẩn cấp để điều tra.

Theo kết quả giám định pháp y, chị L bị đa vết thương phần mềm, 2 vết sẹo dài ở cằm phải và vai phải, tỷ lệ thương tật 19% vĩnh viễn.

Theo Đất Việt, Vietnamnet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem