Nỗi đau đớn và tuyệt vọng của mẹ bé trai 6 tuổi tử vong tại Công viên nước Thanh Hà

Thứ ba, ngày 24/09/2019 18:01 PM (GMT+7)
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi bé Ngô Bảo N. (6 tuổi – trú tại Ứng Hòa – Hà Nội) là con trai của chị Hà Thị U. tử vong khi tắm tại Công viên nước Thanh Hà, chị U. vẫn ngất lên ngất xuống. Chị không nghĩ rằng buổi đi chơi ngày 22/9 vừa qua là lần cuối cùng của con mình.
Bình luận 0

Không có bảo vệ đứng trông

Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin về sự việc thương tâm đối với cháu Ngô Bảo N. (6 tuổi – trú tại Ứng Hòa) bị đuối nước khi tắm tại sông Lười thuộc Công viên nước Thanh Hà vào hồi 15h30 chiều ngày 22/9 vừa qua. 

Cái chết của cháu N. đã và đang gây ra sự bức xúc tột cùng của các bậc làm cha mẹ cũng như người dân. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của công viên nước khi mới hoạt động hơn 3 tháng nhưng đã để xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm.

img

Công viên Thanh Hà mới khai trương hơn 3 tháng nhưng để xảy ra 2 trẻ đuối nước.

Trưa ngày 24/9, tìm đến căn nhà của bé Bảo N., chúng tôi mới thấu hiểu hết sự đau xót tột cùng của những bậc làm cha mẹ có con gặp nạn. Chị Hà Thị U. (mẹ của bé N.) như người mất hồn và có lẽ chị cũng chẳng thể tin rằng con trai mình đã ra đi mãi mãi.

img

Chị U. - mẹ bé N. như người mất hồn sau 3 ngày xa con mãi mãi.

Ánh mắt của người mẹ trẻ như dại đi bởi suốt 3 ngày qua, chị chưa chợp mắt lúc nào và cũng không còn nước mắt để khóc thương con mình. Người mẹ ấy chỉ biết thẫn thờ nhìn lên di ảnh của con trai bé bỏng. Nỗi đau đớn tột cùng ngự trị trong lòng chị suốt 3 ngày qua. Chồng chị - anh Ngô Đức H. - luôn có mặt ở bên để vỗ về, động viên và ôm chặt vợ vào lòng.

Người nhà cháu N. cho biết, ngày chủ nhật (22/9), vợ chồng chị U. tranh thủ chạy xe ra Thanh Oai đón bà nội về quê, trên xe có 2 con và 1 người cháu. Do nghe nói nhiều về Công viên nước Thanh Hà nên cả gia đình quyết định cho 3 cháu nhỏ vào chơi.

Khi đến cổng công viên, anh H. ở ngoài uống nước còn chị U. dẫn theo 3 cháu nhỏ vào.

Chị U. nhớ lại: "Tôi vừa xoay người lại để đồ, xong quay mặt lại chỗ con luôn nhưng chẳng thấy con đâu cả. Tôi gọi to, chạy khắp quanh đó tìm nhưng không thấy. Cũng chẳng ai biết con tôi đâu. Tôi chạy quanh tìm con không thấy, nhìn cả bảo vệ cũng chẳng thấy ai. Sau đó, tôi phải chạy vội ra phía ngoài, nơi có bảo vệ đang ngồi, để thông báo. Lúc đó họ mới nhốn nháo vào để cùng tôi tìm con".

Đưa con đi tắm rồi mất con mãi mãi

Trong lúc hoảng loạn vì tìm mãi không thấy con, chị U. được một người dân thông báo có nhân viên vừa bế một đứa trẻ vào phòng y tế. Lập tức chị chạy vào thì phát hiện nạn nhân là con mình. "Khi vào đó mọi người tập trung đông rồi. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua và nhận ra con trai mình đã tím tái. Sau đó họ không cho tôi vào và chuyển cháu đi cấp cứu", người mẹ trẻ nhớ lại.

Nhận được tin báo, chồng chị U. cũng chạy thẳng vào tìm kiếm con nhưng quá muộn, cháu N. được chuyển lên bệnh viện nhưng tử vong sau đó. Ngay trong đêm ngày 22/9, thi thể cháu N. cũng được chuyển về để gia đình lo hậu sự.

img

Công viên thông báo đóng cửa.

Cũng theo gia đình cháu N., từ khi xảy ra sự việc đến nay, đã 3 ngày trôi qua nhưng tất cả đều không ai tin rằng cháu N. đã mất đi. Những hình ảnh, tiếng cười, lời nói của cháu N. luôn văng vẳng bên tai khiến ai cũng xót thương. Thậm chí, chị U., anh H. còn cảm thấy vô cùng hối hận khi chỉ trong phút chốc đã mất con mãi mãi.

Trong ngày 23/9, phía lãnh đạo Công viên nước Thanh Hà cũng đã có mặt tại gia đình cháu N. để thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên, trong lúc bận lo hậu sự cho con nên vợ chồng chị U. chưa thể nói chuyện nhiều với lãnh đạo công viên.

Ngoài ra, phía gia đình cháu N. cũng cho biết: "Công an cũng đã vào cuộc và gia đình cũng muốn lo việc xong rồi mới ngồi lại để làm việc. Mong muốn của gia đình là muốn xem lại camera khi xảy ra sự việc để biết được con tự ngã, tự nhảy xuống nước hay có gì tác động tới con hay không. Ngoài ra, gia đình tôi cũng muốn biết, vì sao đang giờ hoạt động lại không có bảo vệ hoặc người giám sát túc trực ở khu vực này".

Trong ngày 23/9, UBND phường Phú Lương đã ra văn bản yêu cầu Công viên nước Thanh Hà tạm dừng hoạt động. Trong văn bản nêu rõ: "Yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ giải trí và Thể thao Thanh Hà dừng hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao tại công viên nước kể từ ngày 23/9 đến khi cơ quan hoàn tất quá trình điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của vụ tai nạn".

Lê Bảo (Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem