Nỗi đau tột cùng của thiếu nữ bị tạt axit vì không chịu yêu gã hàng xóm 

Phương Đăng (the Sun) Chủ nhật, ngày 18/02/2018 19:25 PM (GMT+7)
Mới 14 tuổi, Dolly Singh đã bị gã hàng xóm 27 tuổi, vốn là một thợ mộc si mê theo đuổi một cách điên cuồng. Hắn tìm mọi cách tiếp cận Dolly, ngỏ lời cầu hôn và khi bị từ chối, gã hàng xóm đồi bại tạt axit hại đời cô bé để trả thù.
Bình luận 0

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Dolly, hiện 18 tuổi sống ở Agra, miền Bắc Ấn Độ bị gã hàng xóm đồi bại tạt axit khiến gương mặt cô thiếu nữ bị biến dạng trầm trọng. Vượt qua nỗi đau tột cùng về thể xác lẫn tinh thần, Dolly vẫn đang mạnh mẽ sống và theo đuổi mơ ước trở thành bác sĩ.

"Tôi sẽ không bao giờ quên được cơn đau khi axit lỏng tràn trên mặt mình và bắt đầu thiêu đốt, ăn mòn da của tôi. Tôi mới 14 tuổi và không hề biết có những nỗi đau như thế tồn tại", Dolly, cô thiếu nữ hiếu học, có ước mơ trở thành bác sĩ chia sẻ. 

img

Dolly trước khi bị tấn công axit.

"Ngày 5.7.2013 là ngày cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi. Mẹ tôi, Manju, 45 tuổi đi làm còn tôi ở nhà chơi với bạn sau giờ học. Khi chuông cửa reo, tôi ra mở, đứng trước mặt tôi là anh hàng xóm Pradeep Singh, làm thợ mộc, 27 tuổi. Anh ta đã theo đuổi tôi nhiều tháng, thường xuyên đòi tôi phải cưới anh ta. Thậm chí anh ta còn lẽo đẽo theo tôi đến trường", Dolly kể thêm. 

Cô thiếu nữ cho biết, 1 tuần trước khi tai nạn xảy ra, Singh đã cố sàm sỡ và hôn mình. Dolly đã nói chuyện này với bố mẹ và bố mẹ em đã giận dữ trao đổi lại với bố mẹ của Singh. 

"Trước khi tôi kịp mở miệng, Singh túm và kéo tôi về phía anh ta. Tôi đẩy anh ta ra và lúc đó đột nhiên cảm thấy có cái gì đó văng lên mặt mình và cảm giác nóng bỏng không thể tưởng tượng được. Tôi đổ sụp xuống đất vì đau đớn", Dolly kể lại khoảnh khắc bị Singh tạt axit. Thủ phạm sau đó bỏ trốn còn hàng xóm nghe thấy Dolly gào thét đau đớn đã tới đưa thiếu nữ đi cấp cứu.  

img

Dolly của hiện tại mang những vết sẹo kinh hoàng trên mặt nhưng đã lạc quan hơn trong cuộc sống.

Các bác sĩ chẩn đoán Dolly bị bỏng 60%, nửa khuôn mặt, bụng phải và bàn tay bị biến dạng. 

"Tôi cũng bị tổn thương mắt, lỗ mũi trái khiến tôi khó thở", Dolly cho biết. 

Bố mẹ cô bé đã bỏ đi tất cả gương, kính trong nhà sau khi Dolly bị tạt axit sau khi các y tá khuyến cáo họ đừng nên để cô gái thấy gương mặt mình. 

"Một tháng sau vụ tấn công, tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn gương mặt mình. Tôi tìm thấy một chiếc gương nhỏ trong ngăn kéo phòng ngủ của mẹ và bóc lớp băng trên mặt. Khi tôi nhìn thấy mình trong gương, tôi đã hét lên. Tôi không giống tôi trước đây. Làn da mịn màng của tôi giờ đây chỉ là những vết sẹo đỏ xấu xí", Dolly kể và cho biết thêm rằng, vì tự ti về gương mặt mình mà cô bé đã không ra khỏi nhà trong suốt nhiều tháng. 

Thiếu nữ đáng thương cho biết, kẻ hại đời cô cuối cùng đã bị tuyên án chung thân trong tù nhưng nỗi đau của cô sẽ không bao giờ nguôi ngoại. Hiện bố mẹ Dolly đã chi hơn 190 triệu để chữa trị cho con bao gồm các ca ghép da mặt từ da đùi và phẫu thuật mắt, mũi cho Dolly.    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem