• Hình ảnh quán xá Hà Nội trước và trong những năm đầu đổi mới khiến không ít người bồi hồi nhớ lại những ngày xưa tháng cũ.
  • Vùng quê ven Hà Nội có nhiều đại gia mua đất xây các lâu đài vừa để làm nơi nghỉ ngơi, vừa thể hiện sự giàu có, sang trọng.
  • Gạt sang bên những lo toan thường nhật, giới cầu thủ Việt đã biết cách dành khoảng thời gian tưởng dài mà vô cùng ngắn để tận hưởng cảm giác ấm áp bên cạnh người thân…
  • "Bãi tắm" trên phố Quảng Bá trở thành điểm nghỉ dưỡng khá lý tưởng với người Hà Nội trong những ngày nghỉ hoặc khi trời oi bức. Đáng nói hơn, nơi nghỉ ngơi, bơi tắm này đều hoàn toàn miễn phí.
  • Dân Việt - Tay vợt Rafael Nadal cho thấy mình không chỉ một ngôi sao quần vợt, mà còn là một người rất nhạy bén trên thương trường khi vừa quyết định đầu tư 14 triệu USD để xây dựng 2 khách sạn tại Mexico.
  • Dân Việt - Từ xa xưa, trên những cánh đồng lúa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, ta thường bắt gặp những ngôi nhà nhỏ xây chơ vơ giữa đồng. Dân gọi là quán, hay cầu…
  • (Dân Việt) - Sáng 16.3, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam gắn biển "Cây di sản Việt Nam" cho 5 cây thị cổ của dòng họ Lê ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
  • (Dân Việt) - Nói là cái nhà, cái lều hay cái chòi cũng đúng bởi nó là nơi nghỉ ngơi của một người đàn bà ngoài 60 tuổi tội nghiệp ở gần khu chợ C, Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  • (Dân Việt) - Cô Jennifer Nolan, người Mỹ, đã thuê hẳn một hòn đảo ở trung tâm quần đảo Bahamas, Đại Tây Dương, để làm nơi nghỉ ngơi cho những chú lợn.
  • (Dân Việt) - Khách sạn Việt Tú, Quảng Châu là nơi tất cả những PV Việt Nam thể thao chọn làm nơi nghỉ ngơi khi sang công tác tại ASIAD 16. Đơn giản vì chủ của nó và một số nhân viên là người Việt Nam.