Nóng trong ngày: Cao thủ Vịnh Xuân say cà phê nên thua Tuấn "Hạc"?

P.V tổng hợp Thứ hai, ngày 17/07/2017 15:03 PM (GMT+7)
Võ sư Vịnh Xuân thua cao thủ Tuấn "Hạc" vì bị say cà phê gây tranh cãi cộng đồng...
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Kết thúc thanh tra tài sản Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái; Những căn cứ luật sư kiến nghị đình chỉ điều tra với Phương Nga; Tướng Liêm lên tiếng về việc quát tháo CSGT...

Võ sư Vịnh Xuân thua thua cao thủ Tuấn "Hạc" vì được mời uống cà phê trước trận đấu

Clip Tuấn Hạc đánh bại Flores năm 2009:

img

Trận thua của Flores trước Tuấn "Hạc"

Võ sư Pierre Francois Flores cho biết, năm 2009, ông từng thua cao thủ Tuấn "Hạc" vì bị say cà phê. Trước trận đấu, Flores được thầy trò Tuấn "Hạc" mời uống cà phê. Sau đó, Flores bị say, chân tay run rẩy nên đã thua khi vào trận. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao người có thể hình tốt như Flores lại dễ say cà phê? Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Trước đó, báo chí cũng đưa tin, cuối buổi chiều ngày 14.7, hai người đại diện của đoàn võ sư sinh sống tại Canada đã đến gặp Tuấn “Hạc” tại một quán cafe ở Kim Liên. Rất ngạc nhiên khi võ sư Pierre không có mặt trong cuộc gặp gỡ này.

Buổi gặp diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vòng 10 phút. Võ sư Tuấn “Hạc” bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp chuẩn võ sư Pierre. Việc không có cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa võ sư Pierre Francois Flores và võ sư Tuấn “Hạc” khiến trận tái đấu đáng chờ đợi giữa đôi bên không thể diễn ra như mong đợi.

Dù lỡ cơ hội giao lưu với người đã từng bại dưới tay mình, nhưng võ sư Tuấn “Hạc” vẫn khẳng định: “Giao lưu võ thuật phải xem tâm lý người đấu với mình có thoải mái không? Để dù thua hay thắng thì sau trận đấu cả hai phải có thể là bạn. Vì vậy tôi muốn chuyển những lời này tới Flores".

Được biết, võ sư Pierre Francois Flores năm nay 41 tuổi. Ông có quốc tịch Canada và là học trò của đại sư Nam Anh, chưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân ở Canada (hay còn gọi là Vịnh Xuân Thống phái). Võ sư này đã có vài lần tới Việt Nam để giao lưu võ học, trong đó có lần giao đấu với một cao thủ Vịnh Xuân có tên Tuấn “Hạc”. Trận đấu kéo dài khoảng 4 phút và Pierre Francois Flores là người nhận thất bại.

Trong khi đó, Tuấn "Hạc" thành danh với bài Hạc quyền. Ông từng tập 13 năm môn phái Vịnh Xuân ở Tăng Bạt Hổ (Hà Nội) trước khi hạ đo ván Flores năm 2009 tại sân một quán cafe ở hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Kết thúc thanh tra tài sản Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái

img

Khu biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý ở TP Yên Bái. Ảnh: VNE

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, đoàn thanh tra của Cục đã hoàn tất 15 ngày thanh tra trực tiếp ở Yên Bái về khối tài sản của ông Phạm Sỹ Quý và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình ông này. "Đoàn đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo kết luận, khoảng đầu tháng 8 sẽ công bố rộng rãi cho dư luận", ông Đạt khẳng định. 

Theo bản kê khai tài sản, tổng thu nhập của gia đình ông Quý năm 2016 tăng một tỷ đồng so với 2015 với 3 bất động sản ở tổ 51 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, gồm: công trình cấp 3 trên lô đất 600m2, ngôi nhà xây tạm trên diện tích 150m2 (trị giá 150 triệu đồng) cùng mảnh đất 1.000 m2 (trị giá 500 triệu đồng).

Ngoài đất ở, ông Quý kê khai gia đình có trang trại diện tích 2 ha (20.000m2), trị giá một tỷ đồng, được thừa kế từ bố mẹ ruột trong năm 2016. Tại Hà Nội, gia đình ông sở hữu căn hộ 130m2 tại chung cư cao cấp Mandarin Garden, giá trị khi mua 2,5 tỷ đồng. Ông Quý đứng tên sở hữu chiếc ôtô Camry, trị giá hơn một tỷ đồng.

Tướng Liêm khẳng định quát tháo CSGT vì "thái độ làm việc kỳ cục"

img

Sáng 17.7, trần tình về sự vụ việc quát tháo CSGT, Trung tướng Võ Văn Liêm kể: “Hôm rồi 14.7, tôi có đi trên đường Võ Văn Kiệt, TP Cần Thơ. Xe tôi chạy đúng tuyến, đúng vạch không có gì sai cả thì một chú công an ngồi trong quán chạy ra chặn xe. Tài xế cho xe tấp vào lề và tôi đã hỏi: “Chặn xe có gì không, tôi sai cái gì”.

Tướng Liêm tiếp: "CSGT yêu cầu xuống xe, tôi nói chứng minh có gì sai thì xuống xe. CSGT nói quá tốc độ. Tôi hỏi quá tốc độ thì phải chứng minh, không camera mà nói quá tốc độ thì đem cái gì ra chứng minh với tôi. Và tôi có nói thế này: “Tôi có công việc gấp nên tôi phải đi, còn có chứng minh sai phạm cứ phạt. Luật pháp cho phép có công việc gấp phải đi và có bằng chứng thì được phạt nguội. Tôi đưa giấy tờ ra, nếu cậu công an đó cầm giấy tờ tôi không nói gì, nhưng lại sai cậu mặc thường phục lại cầm giấy. Tôi hỏi bây giờ đi làm nhiệm vụ giấy tờ đâu, ăn mặc như thế… Nhưng thái độ kỳ cục lắm nên tôi mới quát”.

"Tôi gọi cho đồng chí trưởng phòng và cho đi, nhưng xe CSGT chạy lượn trước mặt xe tôi nhiều lần và cái ứng xử này làm vượt quá sức chịu đựng nên tôi mới có lời lẽ như vậy. Clip chỉ có phần sau...", ông Liên nói thêm.

Trong khi đó, Trung úy Nguyễn Văn Thành (CSGT bị quát tháo) cho biết trên Tuổi trẻ, anh chưa từng biết Trung tướng Võ Văn Liêm, chỉ khi vụ việc xảy ra, trên mạng lan truyền clip, anh mới biết người lớn tiếng mắng mình hôm ấy là tướng Liêm.

Anh Thành kể: "Qua máy đo, phát hiện một ôtô chạy quá tốc độ (81/70km/h), tôi được lệnh ra hiệu cho xe dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe này không tuân theo hiệu lệnh dừng xe, mà tiếp tục cho xe chạy với tốc độ cao. Tôi dùng môtô chuyên dụng đuổi theo hơn 1km thì bắt kịp và ra hiệu dừng xe. Tôi ra hiệu cho tài xế xuống xe để xử lý", Trung úy Thành tường thuật sự việc.

"Tuy nhiên, chú ngồi trên xe kế tài kế lại chửi bới, yêu cầu cho xem kết quả đo tốc độ. Tôi gọi bộ đàm cho thượng úy Đinh Công Văn mang máy đo đến cho chú coi. Nhưng chú không đợi coi mà tiếp tục xúc phạm rồi ra lệnh cho tài xế tiếp tục chạy đi".

"Cho đến khi chú ấy kêu tài xế tiếp tục chạy, sợ tài xế lại chạy xe quá tốc độ, không an toàn nên tôi có dùng môtô chạy trước đầu xe vi phạm để giữ cho xe này chạy với tốc độ đúng quy định. Sau đó, nhận thấy trường hợp này có đầy đủ hình ảnh để xử lý sau, nên tôi đã quay lại điểm đóng chốt và tiếp tục làm nhiệm vụ…”, anh Thành cho biết.

Những căn cứ luật sư kiến nghị đình chỉ điều tra với Phương Nga

img

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung lừa đảo 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ cho cơ quan điều tra để làm rõ các nội dung mà TAND TP.HCM yêu cầu.

Trước đó, luật sư Nguyễn Văn Dũ (bào chữa cho Phương Nga) đã có bản kiến nghị dài 58 trang, phân tích các chứng cứ của vụ án (trong đó cho biết Email phát tán trên mạng về hợp đồng tình dục là thật, đồng thời không có hành vi lừa đảo) và kiến nghị cơ quan tố tụng đình chỉ điều tra với Phương Nga.

Dân làng bao vây "đoàn quân" đến phá nhà chồng cũ

img

Khoảng 18h ngày 15.7 tại xã Yên Thịnh (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), một nhóm 9 người trên 3 ôtô xông vào nhà anh Hoàng Văn Kính (34 tuổi). Không tìm được chủ nhà, đám đông đã đập phá đồ đạc.

Phát hiện sự việc, dân làng gõ kẻng báo động, bao vây những người này. Khi nhà chức trách đến nơi, hai ôtô bị lật ngửa dưới ruộng. Chiếc còn lại bị xoay ngang đường. Một số người liên quan bị dân làng giữ lại, giao cơ quan công an.

Sáng 17.7, lãnh đạo UBND xã Yên Thịnh xác nhận nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa anh Kính và vợ cũ. Trong nhóm 9 người có chị này. "Rất may tối hôm đó, anh Kính không có ở nhà nên thoát nạn", lãnh đạo xã nói và cho hay vợ cũ của anh Kính từng dẫn người tới đưa hai con đi nhưng anh Kính không đồng ý, dẫn đến cãi vã.

Lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng cho biết sáng nay tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ nguyên nhân cùng hướng xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem