Nóng trong ngày: Biệt thự phong cách châu Âu ở Sơn La như "từ đường"

P.V tổng hợp Thứ tư, ngày 12/07/2017 13:21 PM (GMT+7)
Chủ biệt thự phong cách châu Âu ở Sơn La khẳng định: “Diện tích xây dựng nhà khoảng 200m2 trên tổng diện tích đất hơn 300m2. Ban đầu dự định xây 3 tầng, nhưng trong khi thi công, mẹ và anh chị góp ý đây là đất hương hỏa nên cái nhà cũng sẽ như “từ đường” của gia đình nên tôi quyết định làm thêm phần tum là những mái vòm cho uy nghiêm, mang dáng dấp nhà thờ. Sau gần 3 năm vừa làm vừa chỉnh sửa thì xong, tổng chi phí hết khoảng 7-8 tỉ đồng”. Câu chuyện về biệt thự ở Sơn La vẫn đang gây chú ý cộng đồng.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Những sở thích lạ của đại gia "điều cày" Lê Thanh Thản; Bất ngờ với độ chịu chơi của đại gia Hà Nội chi 13 tỷ mua bộ bàn ghế Cửu Long Bát Tiên...

Chủ biệt thự Sơn La: "Không biết người ta vu oan cho anh tôi để làm gì"

Ông Hoàng Quốc Hoàn (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thái Hoàng) cho biết: “Tôi rất bức xúc khi thấy thông tin trên mạng nói ngôi nhà là của anh Khánh (ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Sơn La)".

"Tôi không biết ý đồ người ta vu oan cho anh trai tôi để làm gì. Ngôi nhà đó được xây gần 3 năm, hết khoảng 7-8 tỉ đồng, hoàn toàn bằng tiền túi của vợ chồng tôi sau khi làm ăn, buôn bán hơn 6 năm trời ở Nga” - ông Hoàn nói.

img

Tòa nhà dư luận cho rằng của ông Khánh ở số 8 đường Chu Văn An, Tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu, Sơn La

Ông Hoàn cho biết sau khi học trung cấp thuế rồi lấy vợ. Năm 2000, vợ chồng anh trai ông là Hoàng Quốc Khánh đang ở Nga đã đưa vợ chồng ông Hoàn sang Nga làm ăn.

“Thời điểm đó, anh Khánh làm tại Công ty thương mại Sông Hồng ở Nga. Vợ chồng tôi sang, vợ chồng anh Khánh hướng dẫn, tạo điều kiện để chúng tôi mở kiốt buôn bán đồ điện tử, đồ gia dụng. Sau hơn 6 năm buôn bán, đến năm 2006 vợ chồng tôi về nước với một số vốn kha khá, khoảng trên chục tỉ đồng”.

Đến năm 2012, vợ chồng ông xin ý kiến mẹ và hai chị gái đập bỏ nhà cũ để xây dựng nhà mới với ý định nơi đây sẽ vừa là nhà, vừa là trụ sở công ty.

“Diện tích xây dựng nhà khoảng 200m2 trên tổng diện tích đất hơn 300m2. Ban đầu dự định xây 3 tầng, nhưng trong khi thi công, mẹ và anh chị góp ý đây là đất hương hỏa nên cái nhà cũng sẽ như “từ đường” của gia đình nên tôi quyết định làm thêm phần tum là những mái vòm cho uy nghiêm, mang dáng dấp nhà thờ. Sau gần 3 năm vừa làm vừa chỉnh sửa thì xong, tổng chi phí hết khoảng 7-8 tỉ đồng”, ông Hoàn kể.

img

Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu thuộc sở hữu của ông Hoàng Quốc Hoàn đang làm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ông Hoàn khẳng định ngôi nhà được xây dựng có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, tất cả bằng tiền mồ hôi công sức vợ chồng ông làm lụng, buôn bán hơn 6 năm trời ở Nga.

Những sở thích lạ của đại gia "điều cày" Lê Thanh Thản

Được biết đến như một "ca lạ" trong giới đầu tư địa ốc, ông Lê Thanh Thản không chỉ khác người trong tư duy làm ăn, mà trong cuộc sống, vị đại gia này cũng có những sở thích không giống ai. Câu chuyện về đại gia này tiếp tục gây chú ý cộng đồng.

img

Đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản. Ảnh VNN

Nói về sở thích đi Roll Royce, hút thuốc lào, ông Thản cho biết: "Tôi mua Rolls-Royce đi là vì hệ số an toàn của nó cao, xe rộng rãi thoải mái. Còn hút thuốc lào là thói quen và sở thích từ lâu rồi, không bỏ được. Mà cũng chẳng phải bỏ để làm gì. Trong mấy xe ô tô, cái nào cũng chứa sẵn một điếu cày".

Với khối tài sản đồ sộ, nhưng văn phòng làm việc của ông Thản chỉ rộng 20m2, đồ đạc giản dị. Một bộ ấm chén, một bình chè tươi, cánh cửa lúc nào cũng rộng mở và khách là bất cứ ai đến sàn, không cần hẹn trước.

Ông Thản cũng không ăn mặc chỉn chu, chải chuốt bóng lộn cho vẻ bề ngoài, trông ông bình dị như một gã nông dân chính hiệu với trang phục xuề xòa, thích hút điếu cày, ăn mắm tôm, uống nước chè và ghét rượu ngoại.

Một thú vui khác của ông Thản cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tại Nghệ An, ông Thản cho xây dựng trại bảo tồn động vật hoang dã Trại Bò với diện tích rộng 100ha, riêng vườn thú rộng 35ha ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, với nhiều loài động vật quý hiếm như tê giác, sư tử, hổ, bò tót.

Vườn thú của ông được xem là vườn thú tư nhân “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Một trong những con vật quý hiếm được biết đến là 2 cá thể tê giác (1 đực, 1 cái) được nhập về từ Cộng hòa Nam Phi năm 2008. Ngoài 2 con tê giác trên, vị đại gia này còn sở hữu rất nhiều động vật hoang dã từ châu Phi như 1 cặp ngựa vằn, 1 cặp ngựa bạch và vài chục con hươu, linh dương, hai con đà điểu. Đặc biệt ông còn sở hữu hai con hổ vằn và 1 con gấu...

Một trong những cái độc, lạ trong tính cách của ông Thản là ông luôn nhìn ra những điều người khác ít nhìn thấy. Cho đến thời điểm hiện tại, những khu vực mà ông Thản đầu tư chưa bao giờ được coi là “đẹp”.

Bất ngờ với độ chịu chơi của đại gia Hà Nội chi 13 tỷ đồng mua bộ bàn ghế Cửu Long Bát Tiên

img

img

Bộ ghế salon gỗ Trắc Cửu Long Bát tiên. Ảnh Vietnamnet

Bộ ghế salon gỗ Trắc Cửu Long Bát tiên gồm 10 món, chạm khắc 9 con rồng - theo hình tượng và đặc điểm riêng của Rồng Việt Nam, như: Rồng có bờm, râu cằm, miệng há to, răng nanh uốn ngược lên.

Một băng ghế dài với kích thước dài 340cm, cao 210 cm, nặng gần 4 tấn; Băng ghế đủ không gian cho 6 người ngồi. Bốn ghế đơn, mỗi chiếc cao 200 cm, Dài 160cm, và nặng gần 1 tấn.

Một bàn trà chính với chiều dài 200x 170cm, trọng lượng bàn trên 500kg. Tổng trọng lượng bộ ghế khoảng 4,6 tấn và sử dụng gần 10 khối gỗ Trắc, có khổ gỗ lớn nhất. Ngoài ra, bộ sản phầm còn có 2 bàn trà, 2 ghế đôn nặng gần 400 kg. Được biết, một đại gia Hà Nội đã đánh tiếng chi 13 tỷ đồng để mua bộ bàn ghế này.

Người vợ bị đại gia Lê Ân tạc tượng vì căm hận bất ngờ đòi chia tài sản: 25 tỷ về tay ai?

img

Đại gia Lê Ân bên các bức tượng của 3 người vợ cũ. Ảnh VNE

Bà Lê Đỗ Hạnh Kiều (50 tuổi), người vợ cũ thứ 5 của đại gia Lê Ân (ly dị từ năm 2009), vừa nộp đơn lên Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu đòi vị đại gia 81 tuổi đòi được hưởng 25 tỷ sau chia tay. Bà Kiều là 1 trong 3 người vợ bị ông Lê Ân căm hận vì đã sống bội bạc với mình và cho tạc tượng trong khu du lịch Chí Linh để "khắc cốt ghi tâm".

Người dân bắt được cá lăng hơn 20 kg ở Điện Biên

img

Con cá lăng khủng trọng lượng 22kg

17h ngày 11.7, một người dân tại chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) mua được con cá lăng khủng trọng lượng 22kg.

“Con cá được gia đình người dân tộc Cống, xã Pa Thơm bắt được trên sông Mã khoảng 12h trưa cùng ngày. Bốn thành viên trong gia đình này đã vượt đường rừng mất 3 tiếng, khênh cá ra quốc lộ bán cho tôi”, chị Tô Thị Tâm - người mua được con cá kể lại.

Cá được đưa về tới thành phố Điện Biên vẫn còn sống và được xẻ thịt bán tại chỗ với giá 700 ngàn đồng/kg. Đầu cá khi mổ nặng 7kg, bộ lòng 0,85g, buồng trứng 1,1kg. Sau gần 2 tiếng mổ bán, con cá đã được tiêu thụ hết.

Cô gái nhảy múa trên nóc taxi bị tài xế đấm bay xuống đất

img

Cô gái bị đánh ngã xuống đất

Ngày 11.7, tại phường Hải Tân (TP Hải Dương), một cô gái nghi ngáo đá trèo lên nóc taxi nhảy múa. Lái xe sau đó nhảy lên đấm cô gái ngã xuống đất rồi tiếp tục đánh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem