Nóng trong ngày: Làm rõ bị can vụ án cục phó mất gần 400 triệu đồng

P.V tổng hợp Thứ hai, ngày 02/10/2017 20:27 PM (GMT+7)
Một điều tra viên nhận định ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, ở Hà Nội), Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) mất gần 400 triệu cùng 1 chiếc laptop là có cơ sở. "Quá trình điều tra sẽ làm rõ bị can để khởi tố", điều tra viên nói.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Nam thanh niên đâm gãy chân CSGT được bố đưa ra đầu thú; Công an tìm ra Facebook thanh niên chạy PKL bắn tiếng Anh thoát chốt CSGT; Phá nhà kho trộm ôtô 7 chỗ...

Khởi tố vụ án cục phó mất gần 400 triệu khi đi công tác

Sau 6 ngày xác minh, thu thập chứng cứ cùng lời khai bị hại và người có liên quan, cơ quan điều tra xác định đây là vụ trộm cắp tài sản nên quyết định khởi tố vụ án để làm rõ.

Chiều 2.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An) quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại khách sạn T.V.2. nằm trên đường Hồ Văn Long (phường 2, TP Tân An).

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, ở Hà Nội), Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường). Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quang là Trưởng đoàn kiểm tra môi trường tại tỉnh Long An.

img

Khách sạn nơi ông Quang báo bị mất tiền. Ảnh: Zing

Một điều tra viên nhận định ông Quang mất gần 400 triệu cùng 1 chiếc laptop là có cơ sở. "Quá trình điều tra sẽ làm rõ bị can để khởi tố. Đây chỉ là giai đoạn đầu của quá trình tố tụng", điều tra viên nói.

Sau khi xảy ra sự cố, ông Nguyễn Tấn Thuấn, Phó giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường Long An, cho biết sáng 2.10, Tổ công tác của Tổng cục Môi trường đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về hoạt động của Đoàn kiểm tra môi trường tại Long An, trong đó có trường hợp xảy ra mất số tiền của ông Quang.

Để đoàn thanh tra tiếp tục hoạt đông, Tổng cục Môi trường quyết định để ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường (Do Cục này không có Cục trưởng) thay ông Quang.

Như tin đã đưa, ngày 20.9, đoàn khách ba người gồm ông Quang và hai thành viên khác thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.V.2. Đến sáng 26.9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn bị mất một laptop. Khi khai báo với công an thì một thành viên trong đoàn nói mất hơn 385 triệu đồng.

Theo ông Quang, trong chuyến đi thanh tra tại Long An ông có mang theo 400 triệu đồng tiền mặt với mục đích góp vốn với em vợ đang sinh sống tại TP.HCM để mua đất. Đây là việc ông đã lên kế hoạch từ trước nhưng do quá bận nên chưa thực hiện được.

Về lý do tại sao mang theo 400 triệu đồng nhưng chỉ bị mất 385 triệu đồng, ông Quang giải trình rằng do ông lấy ra 15 triệu đồng bỏ vào ví để chi tiêu cá nhân nên trong cặp chỉ còn 385 triệu đồng.

Nam thanh niên đâm gãy chân CSGT được bố đưa ra đầu thú

Theo nguồn tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), sau khi vào cuộc điều tra, đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Quảng An vận động gia đình người đi xe máy phóng nhanh, đâm chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ bị gãy chân, ra đầu thú.

img

Trung tá Khánh được đưa lên xe taxi để vào viện điều trị (Ảnh: Otofun).

Cũng theo nguồn tin này, bố của nam thanh niên đi xe máy đã đưa con đến Công an phường Quảng An đầu thú. Hiện Công an quận Tây Hồ đang khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 30.9, Trung tá CSGT Bùi Nam Khánh (cán bộ điều tra giải quyết tai nạn giao thông - Phòng CSGT Hà Nội) đang xử lý vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ - Hà Nội) thì bị nam thanh niên điều khiển xe máy (đèo 2 người phía sau) phóng nhanh đâm phải.

Cú đâm mạnh khiến Trung tá Khánh bị gãy xương cổ chân và bàn chân phải. Ngay sau đó, Trung tá Khánh được đưa vào Bệnh viện Việt Đức chữa trị.

Công an tìm ra Facebook thanh niên chạy PKL bắn tiếng Anh thoát chốt CSGT

img

Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết đã tìm ra một tài khoản facebook nghi là của thanh niên chạy mô tô khủng “bắn” tiếng Anh để đối phó với CSGT. Theo đó, có thời điểm thanh niên này khóa tài khoản cá nhân, gây ảnh hưởng công tác tìm kiếm.

Theo Công an, nếu xác định được thanh niên này thì sẽ làm rõ anh ta là người vi phạm trong clip phán tán trên mạng. “Nếu cậu ta thừa nhận thì Công an quận 2 sẽ lập biên bản, bàn giao cho Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt PC67 Công an TP.HCM) để xử phạt về lỗi chạy quá tốc độ vì đây là tuyến đường trực thuộc Phòng PC67” – đại diện Công an quận 2 khẳng định.

Một nguồn tin khác cho biết, cư dân mạng đã bóc mẽ thanh niên “bắn” tiếng Anh đối phó CSGT. Qua đó, phát hiện người này là người Thái Lan nhưng có bạn gái là người Việt Nam và nói “sành” tiếng Việt. Ngoài ra, người này còn bán phụ tùng xe moto phân khối lớn và thường xuyên đăng clip biểu diễn mô tô lên facebook, trong đó có clip “bắn” tiếng Anh với CSGT.

Phá nhà kho trộm ôtô 7 chỗ

img

Ôtô của ông Trung trước lúc bị mất trộm

Ngày 2.10, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang điều tra, truy xét vụ phá vách kính đột nhập vào nhà kho trộm ôtô vừa xảy ra tại xã Gia Tân 3.

Trước đó, Công an huyện Thống Nhất nhận được trình báo của ông Trần Quang Trung (55 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3) về việc bị mất trộm một chiếc ôtô 7 chỗ loại Zace Surf màu vàng mang biển số 60L-9870. 

Cũng theo ông Trung, để tiện sinh hoạt, ông thường để ôtô ở khà kho nằm đối diện nhà ở, cách khoảng vài chục mét, sau đó khóa cửa lại. 

Tuy nhiên, ngày 28-9, ông Trung ra nhà xưởng để lấy xe thì phát hiện kính bên hông nhà bị phá, chiếc xe đã bị lấy mất từ khi nào.

Hàng loạt người Sài Gòn ngã nhào trong biển nước sau mưa

img

img

Chiều 2.10, dù mưa đã ngưng nhiều giờ, đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) vẫn chìm trong biển nước khiến nhiều người bị vấp ngã, ướt sũng.

Ba ngày qua tại TP.HCM, mưa lớn liên tiếp đã gây ngập khắp các quận, huyện của thành phố.

Trong khi đó, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay và hai ngày nữa, dải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động ở Nam Trung Bộ nên khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, vẫn xảy ra mưa cả ngày và đêm.

Hàng loạt người lại đưa tiền lẻ phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa

Nhiều tài xế ôtô đưa rước công nhân cho rằng trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa phải giảm phí vì họ không sử dụng đường tránh.

img

Tài xế đưa rườc công nhân mua vé bằng tiền lẻ. Ảnh: VNE

Ngày 2.10, nhiều tài xế ôtô đưa rước công nhân tại KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) dùng tiền mệnh giá 200, 500 đồng mua vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1. Sợ kẹt xe, nhân viên trạm liền xé vé cho qua.

Nhiều xe đậu giữa trạm, tài xế xuống hỏi thủ tục chuyển mua vé tháng qua vé ngày, điều kiện được miễn giảm giá vé...

"Chúng tôi đưa rước công nhân ở KCN chỉ cách trạm 2 km, không đi qua đường tránh bao giờ nhưng tháng nào cũng mất hơn 2 triệu đồng phí qua trạm. Việc giảm giá cho ôtô mấy xã gần trạm mà không giảm cho chúng tôi là vô lý", một tài xế bức xúc.

Việc tài xế tiếp tục đưa tiền lẻ khiến đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực trạm BOT sáng và chiều nay kẹt xe cục bộ. Nhiều lần, trạm thu phí phải xả để tránh ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Lực lượng CSGT và TTGT phải huy động để điều tiết giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem