NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Minh Hằng, NSND Lan Hương (Hương Bông)... nổi danh trong làng sân khấu phía Bắc vì vừa tài, đẹp lại có hôn nhân hạnh phúc. Cho đến giờ, dù đã có tuổi, nhưng nhan sắc và tài năng của họ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Lần đầu tiên tại "Thánh đường" – Nhà hát Lớn Hà Nội, một sân khấu kịch với ngôn ngữ biểu hiện ước lệ sẽ được diễn ra vào ngày 7.1 tới đây. Đây cũng được coi là vở kịch thử nghiệm đầu tiên do tư nhân dám làm và "dám chơi" với nghệ thuật.
Ngày 7.1.2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đoàn kịch LucTeam công diễn vở hài kịch “Quẫn” nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố tác giả - nhà văn - nhà viết kịch Lộng Chương.
22 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Du sẽ được biểu diễn trong đêm nhạc “Đêm nhạc Huy Du – Việt Nam ơi, ta bước tiếp” nhân kỷ niệm 10 năm nhạc sĩ ra đi.
Lê Khanh là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 giai nhân tuyệt sắc của nghệ sĩ Trần Tiến- Lê Mai. Vẻ đẹp của chị được nhiều người ca tụng là "chuẩn con gái Hà Nội".
Ở cái tuổi 53, nữ tu sĩ Băng Thanh trong bộ phim “Săn bắt cướp” ngày nào vẫn dí dỏm, đầy cuốn hút khi tiết lộ “nơi gặp gỡ tình yêu” với người bạn đời. Chị cũng chia sẻ lý do phải bỏ dang dở vai diễn trong “Lá ngọc cành vàng”, sau này thuộc về Thu Hà…
Nổi tiếng trong công việc là người khó tính, thậm chí hơi...cục cằn nhưng đối với người bạn đời đầu gối tay ấp, NSND Lê Khanh thì đạo diễn- NSƯT Phạm Việt Thanh lại quá đỗi lãng mạn và dịu dàng...
Lâu nay, hễ cứ hỏi các NSND, NSƯT về lương bổng là mọi người lại lắc đầu ngán ngẩm. NSND Lê Khanh hóm hỉnh, “nếu nói thật về lương của mình thì… mất hết cả tư thế”. Dù chuyện này đã được bàn thảo, tranh luận từ rất lâu, nhưng hễ cứ động đến thì chẳng khác nào chạm vào nỗi đau.