NSƯT Thẩm Thúy Hằng để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức các thế hệ đồng nghiệp

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 08/09/2022 14:30 PM (GMT+7)
NSND Kim Xuân, Hồng Ánh, NSƯT Hữu Quốcđã có những chia sẻ với Dân Việt về những kỷ niệm với cố NSƯT Thẩm Thúy Hằng - biểu tượng nhan sắc của điện ảnh miền Nam Việt Nam vừa qua đời ngày 7/9/2022.
Bình luận 0

NSND Kim Xuân: "Tôi may mắn được NSƯT Thẩm Thúy Hằng cho đúp vai"

Với NSND Kim Xuân, ấn tượng sâu sắc nhất của bà với cố NSƯT Thẩm Thúy Hằng, chính là những năm tháng cùng hoạt động ở đoàn kịch Bông Hồng. Chia sẻ với Dân Việt, NSND Kim Xuân tâm sự về người chị mà bà hết mực tôn trọng và yêu mến:

NSƯT Thẩm Thúy Hằng và dấu ấn từ các thế hệ đồng nghiệp - Ảnh 1.

NSƯT Thẩm Thúy Hằng - biểu tượng nhan sắc của điện ảnh miền Nam Việt Nam vừa qua đời ngày 7/9/2022. Ảnh: TL

"Tôi nhớ vào những năm 70, Thẩm Thúy Hằng là một giai nhân sắc nước hương trời. Tên tuổi của chị không chỉ ở Việt Nam mà còn vang xa lắm! Tôi cũng nhớ thập niên 70 ấy, nhóm kịch Thẩm Thuý Hằng của chị đã làm bao nhiêu người say mê trên tivi. Đến thập niên 80, tôi cảm thấy thật may mắn được về đoàn Bông Hồng của chị, được nhìn chị diễn hằng đêm, và còn được chị cho đúp vai trong các vở như Cầu hôn, Đôi bông tai, Cho tình yêu mai sau.

Một diễn viên trẻ măng mà được gặp thần tượng mỗi ngày, được học nghề với chị qua từng đêm diễn, thật quá may mắn đối với tôi. Tôi nhớ hồi Đoàn Bông Hồng về rạp Cao Đồng Hưng gần chợ Bà Chiểu, đêm đó đoàn diễn vở Đôi bông tai, chị Hằng diễn phần 1 sau đó vì cảm thấy nhức đầu, chị nói với cô Xuân Dung (lúc đó là đài trưởng) cho tôi diễn phần 2 giùm chị.

NSƯT Thẩm Thúy Hằng và dấu ấn từ các thế hệ đồng nghiệp - Ảnh 2.

NSND Kim Xuân. Ảnh: FBNV

Dù ban đầu, tôi nói với chị rằng "Em sợ!", nhưng rốt cuộc tôi cũng đã ra sân khấu với phần 2 vở Đôi bông tai. Nhờ sự chỉ bảo theo cách riêng của chị, tôi đã tung cánh bay vững chãi và mạnh mẽ. Tôi luôn biết ơn chị, chị luôn là chị Thẩm Thúy Hằng tuyệt đẹp trong lòng tôi".

Đạo diễn Hồng Ánh: "NSƯT Thẩm Thúy Hằng mang lại ấn tượng đầu tiên về sân khấu kịch"

Diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh tâm sự với Dân Việt rằng NSƯT Thẩm Thúy Hằng là một trong những người nghệ sĩ mang lại những ấn tượng đầu tiên cho Hồng Ánh về sân khâu kịch, là ký ức không thể quên của Hồng Ánh hồi còn nhỏ:

"Tôi vẫn nhớ như in ngày đó được theo bà và các dì đi xem kịch nói và đó cũng lần đầu trong đời được xem kịch nói trực tiếp mà không phải xem kịch từ tivi trắng đen nhỏ xíu.

NSƯT Thẩm Thúy Hằng và dấu ấn từ các thế hệ đồng nghiệp - Ảnh 3.

Diễn viên, Đạo diễn Hồng Ánh. Ảnh: FBNV

Vai diễn Phồn Y của cô Thẩm Thúy Hằng trong vở kịch Lôi Vũ của đoàn kịch nói Kim Cương hôm đó đông kín khán giả, họ xếp hàng dài đến tận cổng công viên Tao Đàn để chờ vào rạp, ngày đó vở diễn ra mắt tại hội trường công đoàn thành phố trên đường Cách Mạng Tháng 8. Cùng với chú Huỳnh Thanh Trà - nam kịch sĩ với mái tóc bồng, giọng ấm trầm dáng người cao nam tính, cô và chú khiến khán giả hôm đó và cô bé mê sân khấu như tôi tròn mắt ngỡ ngàng vì nghệ sĩ sao họ đẹp quá, sao giọng nói của nghệ sĩ hay như vậy!

Tôi khó thể nào quên tạo hình của cô trong vai Phồn Y, sườn xám gấm, găng tay đen, giày gót nhọn, kính vuông đen, son đỏ thẫm, tay phe phẩy quạt xếp đồi mồi bé xíu, vòng eo con ong … cô chú vừa xuất hiện cả hội trường vỗ tay không ngớt. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cô chú trên sân khấu kịch nói và cả đời thật.

Ngày hôm qua, được tin cô chia tay cõi tạm, những hình ảnh của buổi xem kịch ngày bé lại ùa về với tôi. Tạm biệt cô, một minh tinh màn bạᴄ, một nghệ sĩ sân khấu, một trong những nhan sắc danh tiếnɡ nhất tɾᴏnɡ lànɡ nɡhệ thᴜật Sài Gòn tɾướᴄ năm 1975, một trong những nɡôi saᴏ sánɡ ᴄủa điện ảnh miền Nam Việt Nam từ ᴄᴜối thậρ niên 1950 ᴄhᴏ đến năm 1975. Mong cô an nghỉ!".

NSƯT Hữu Quốc: "Tôi cứ mãi nhìn NSƯT Thẩm Thúy Hằng như bị thôi miên"

NSƯT Thẩm Thúy Hằng và dấu ấn từ các thế hệ đồng nghiệp - Ảnh 5.

NSƯT Hữu Quốc. Ảnh: FBNV

Cũng là người được cố NSƯT Thẩm Thúy Hằng mang lại cảm hứng nghệ thuật từ khi còn nhỏ, NSƯT Hữu Quốc bày tỏ với Dân Việt:

"Ngày ấy, tôi nhớ mình còn nhỏ lắm. Nhưng tôi đã được xem cô Thẩm Thúy Hằng diễn 2 vở ở đoàn kịch nói Kim Cương là Vực thẳm chiều caoLôi Vũ. Bên cạnh cô Kim Cương đĩnh đạc, đằm thắm cô Thẩm Thúy Hằng đã mang tới cho khán giả 1 sức hút rất lạ. Cái nét đẹp hút hồn pha lẫn cái duyên rất lạ mà tôi vẫn còn nhớ mãi về cô.

Nhà của cô lúc bấy giờ ở đường Cách Mạng Tháng 8 có trồng xoài. Mỗi khi xoài chín cô hay mang lên tặng cho bà Bảy Phùng Há. Lúc đó con là học trò của bà Bảy, tôi cứ mãi nhìn cô như bị thôi miên. Cô giờ đã về đất Phật. Mọi người sẽ nhớ mãi về cô, một huyền thoại của sắc đẹp, sân khấu và kịch trường. Vĩnh biệt cô, NSƯT Thẩm Thuý Hằng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem