NSƯT Thanh Thanh Hiền: “Người ta vẫn nhầm tôi là vợ... Xuân Hinh”

Thứ năm, ngày 18/12/2014 08:58 AM (GMT+7)
Chuẩn bị lên xe hoa với ca sĩ Chế Phong vào ngày 14.3.2015 tới nhưng “đào lẳng” Thanh Thanh Hiền vẫn không lơ là đam mê diễn hài cùng Xuân Hinh. Chị nói, chính cái duyên diễn hài cùng Xuân Hinh đã đem đến cho mình nhiều niềm vui và cả sự…nhầm lẫn nghiêm trọng!
Bình luận 0

“Có Xuân Hinh mới có một Thanh Thanh Hiền ở sân khấu hài”

Là bạn diễn ăn ý của nghệ sĩ hài Xuân Hinh, chị phản ứng sao khi có ý kiến cho rằng chị hay bị Xuân Hinh…lấn lướt trên sân khấu?

- Anh Hinh là người nhanh nhạy trong mọi tình huống, cái sự nhanh nhạy đấy cộng với cái “già dơ” trên sân khấu sẽ làm khó cho rất nhiều nghệ sĩ diễn cùng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu một người tinh ý sẽ nhận ra một điều: khi diễn với anh Hinh, tôi không bắt nhịp cùng những cái mà anh thăng hoa vì mình sẽ không thăng hoa bằng anh ấy được. Cho nên mình cứ làm bệ đẩy cho anh ấy và mình phải đứng ở một vị thế khác- đối trọng thì sẽ tồn tại chứ hai người cùng thăng hoa- cùng muốn chiếm đỉnh cao thì rất khó.

Ví như kéo cờ thì chỉ một người kéo thôi. Vậy thì mình làm nhiệm vụ khác giúp người bạn diễn lên đến đỉnh cao. Và cũng phải nói thật rằng, tôi là người nghệ sĩ rất nhường nhịn. Bởi tôi biết, tôi có nhiều cái thể hiện cho khán giả xem, không cần phải ganh đua.

Và tôi với anh Hinh vì sao mà tồn tại lâu dài? Tôi nghĩ sẽ còn kết hợp với nhau nhiều chứ không tính 1-2 năm sau, sẽ dài dài, cái đấy là nhờ vào sự hiểu nhau.

Thanh Thanh Hiền tung hứng cùng Xuân Hinh trên sân khấu hài

Thanh Thanh Hiền tung hứng cùng Xuân Hinh trên sân khấu hài

Thanh Thanh Hiền tung hứng cùng Xuân Hinh trên sân khấu hài

Theo chị, đâu là những ưu- nhược trong cách diễn của anh Xuân Hinh?

- Ưu điểm thì anh Hinh có quá nhiều. Có thể nói, anh có rất nhiều ưu điểm, ưu điểm đến mức tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng không biết đến bao năm nữa mới có người nghệ sĩ như  Xuân Hinh. Bởi vì, cái ưu điểm của anh là ưu điểm bất thường, rất xuất sắc. Nghệ sĩ khác có nhiều ưu điểm nhưng không so sánh được.

Những ưu điểm của anh không phải tự luyện mà có được, đây là món quà quý báu trời ban cho anh Hinh. Đấy là thứ duyên khủng khiếp, nhiều câu lên sân khấu anh mới nghĩ ra nhưng nói rất có duyên.

Nói về nhược điểm thì nhiều lúc trên sân khấu, anh quên bạn diễn của mình, quên mất là đang diễn với một người và cũng cần để người ta thể hiện. Thế nhưng, kèm theo nhược điểm ấy, như tôi nói ở trên, mình là người bạn diễn giỏi của anh thì phải nhìn thấy cái nhược của anh cũng chính là ưu điểm của anh. Bởi vì anh diễn say quá, anh có nhớ gì đâu. Bản thân anh còn quên anh luôn, làm sao anh nhớ đến người khác? Anh ấy đang đốt cháy anh như ngọn nến trong phòng kín cháy đến giọt nến cuối cùng. Người bạn diễn của anh đòi hỏi cũng phải có bản lĩnh, có đầy đủ những khả năng để đối trọng với anh ấy được.

Cũng có ý kiến cho rằng, khi diễn “live”, ghi hình trực tiếp như chương trình Xuân Phát tài;  khán giả cảm nhận chị diễn bên cạnh Xuân Hinh nhiều lúc bị “đơ” vì anh diễn ứng biến, diễn quá nhanh khiến chị “theo” không kịp?

Cái đấy mình phải chấp nhận thôi. Đó gọi là tình huống sân khấu. Nếu phải người nghệ sĩ khác, cũng đấu khẩu cùng anh thì sẽ đưa tình huống theo chiều hướng khác. Nhưng tôi là người diễn viên xưa nay rất lề lối và tuân thủ những quy tắc mình đặt ra nên khi trên sân khấu có những tình huống bất ngờ xảy đến thì mình phản ứng với nó nhưng với mức độ có lề lối, giáo dục chứ không thể hai người cùng…cãi nhau trên sân khấu. Nên nếu khán giả có nhìn thấy chi tiết nào trên sân khấu mà cảm thấy “hơi dừng lại” một tí thì phải chấp nhận và đấy chính là sân khấu “live”. Nếu xem phim hài, quay bên ngoài sẽ không có những chi tiết đời như vậy.

“Tôi vẫn đẹp dù xuất hiện dưới hình dạng nào”

Chị có cảm thấy thiệt thòi không khi nhan sắc ở ngoài sắc sảo, mặn mà thế này khi lên sân khấu hài, chưa có  vai diễn xứng tầm với nhan sắc,  thường  chị vào vai làm già, xấu mình đi?

- Tôi không phải nghệ sĩ hài chuyên nghiệp, một năm tôi chỉ diễn hai- ba tiết mục và chỉ diễn với anh Hinh. Hài không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải đẹp, cũng phải trang đài, cầu kỳ. Hài là cái gì giản dị, gần gũi với người xem thì người ta dễ chấp nhận hơn. Và tôi rất thích khi được làm những vai xấu mặc dù điều này có nhiều nghệ sĩ cùng làm nghề với tôi, người ta không chấp nhận.

Người ta cũng nói, tôi là đào đẹp như thế đừng làm hỏng hình ảnh của mình. Ví dụ như vừa rồi tôi vào vai Thị Nở, mọi người bảo sao tôi đóng thế, hay vở Xuân Hinh đi hỏi vợ, tôi đóng mẹ anh Hinh xấu lắm. Trong nghề mọi người không chấp nhận nhưng tôi vẫn thích.

Tôi nghĩ tôi luôn đẹp trong con mắt của người hâm mộ, tôi đẹp đến mức có xuất hiện dưới hình dạng thế nào tôi vẫn đẹp. Tôi đẹp bởi chính cái tôi dám chấp nhận cái xấu. Cái xấu không làm mình xấu đi mà mình làm cho cái xấu đẹp lên. Vậy thì mình đẹp chứ?

Tôi rất thích vào những vai quái đản, xấu xí, méo mó, vẹo vọ mà càng những vai khác hẳn mình bình thường thì tôi càng muốn hóa thân

Còn để nói những vai diễn đẹp thật sự thì tôi đã có. Khi nhắc đến Thanh Thanh Hiền, người ta  nhắc đến tôi là một cô đào cải nương của sân khấu cải nương và khi tôi làm sân khấu cải nương tôi rất đẹp. Và tôi cũng có rất nhiều vai diễn tương xứng với tài năng và kinh nghiệm của mình.

Nhan sắc mặn mà của NSƯT Thanh Thanh Hiền

Nhan sắc mặn mà của NSƯT Thanh Thanh Hiền

“Một năm chỉ diễn hai- ba tiết mục hài và chỉ diễn với anh Hinh”, chị nói khiến người ta nghĩ đến lời nhận xét như thế này: Có Xuân Hinh mới có một Thanh Thanh Hiền trên sân khấu hài ngày hôm nay?

- Có thể nói đúng như thế. Bởi, ngay từ những buổi đầu, tôi diễn những tác phẩm hài đầu tiên là diễn với anh Hinh. Nếu không phải anh Hinh nhìn thấy tôi có khả năng diễn hài thì tôi nghĩ chắc chẳng có ai nhìn thấy đâu.

Anh Hinh là người nhìn thấy đầu tiên và dám mời tôi diễn cùng chứ từ trước tôi chưa bao giờ diễn hài. Tôi đang hát cải nương với hình mẫu ngọt ngào, duyên dáng, chuẩn mực, tự nhiên anh mời tôi diễn hài. Tôi thấy anh có khả năng phát hiện ra mà người khác chưa nhìn thấy. Đến khi tôi làm việc cùng anh Hinh rồi, rất nhiều người mới nhìn ra tố chất diễn hài nơi tôi, nhưng họ đã…nhìn thấy sau anh Hinh.

Chính vì thế, sau này có những lời mời diễn hài nhưng tôi chỉ nhận lời nếu diễn cùng anh Hinh. Tôi chỉ diễn cùng người đầu tiên có công phát hiện ra mình và chỉ diễn với anh ấy là đủ. Nhu cầu diễn hài của tôi không đủ để diễn cho người khác…

“Người ta vẫn nhầm tôi là vợ... Xuân Hinh”

Nhắc đến Xuân Hinh người ta nhớ đến Thanh Thanh Hiền, và ngược lại. Bản thân Xuân Hinh đã nhiều lần chia sẻ hài hước về sự nhầm lẫn của khán giả khi cho rằng anh và Thanh Thanh Hiền là vợ chồng, còn chị, chị phản ứng sao trước sự cố nhầm lẫn này? Việc nhầm lẫn này có ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của chị?

- Trước đây và cho đến tận bây giờ, khán giả vẫn nghĩ tôi là vợ của… anh Xuân Hinh đấy. Cho dù trên phương tiện truyền thông, anh Hinh cũng giải thích đưa ảnh vợ con lên nhưng cho đến bây giờ vẫn có những người nhầm tưởng chúng tôi là vợ chồng.

Đối với tôi, sự nhầm lẫn ấy rất đáng yêu. Theo lẽ thường tình, khán giả yêu nghệ sĩ lắm, yêu đến mức người ta tự khẳng định suy nghĩ của người ta. Người ta thấy tôi và anh Hinh gắn bó trên sàn diễn, trong các chương trình cũng xuất hiện cùng, đi đâu cũng hỏi han. Thậm chí, trong đầu người ta có thể tưởng tượng cặp vợ chồng như thế chắc hạnh phúc lắm.

Sự nhầm lẫn đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nếu nó ảnh hưởng chắc mình khổ lắm, chắc mình tìm đủ mọi cách để giải thích. Tôi hạnh phúc vì gia đình, người thân hiểu công việc của mình, hiểu mình làm nghề ra sao và mối quan hệ với anh Hinh như thế nào.

NSƯT Thanh Thanh Hiền chuẩn bị làm đám cưới với ca sĩ Chế Phong
NSƯT Thanh Thanh Hiền chuẩn bị làm đám cưới với ca sĩ Chế Phong

Các con chị có khi nào không thích vai diễn của chị? Nếu con theo đuổi sự nghiệp của mẹ, chị có ủng hộ không?

- Hai con gái tôi còn nhỏ nhưng rất người lớn, từ nhỏ các cháu đã xem mẹ diễn hài và nó xem thì nó cứ cười thôi.  Nhưng chưa bao giờ các cháu nói mẹ vào vai này xấu thế, không bao giờ nói mẹ vào vai này khổ thế. Tất cả các sản phẩm nghệ thuật của mẹ, gia đình  đón nhận còn hơn khán giả bình thường vì mọi người chứng kiến tôi làm việc vất vả như thế nào. Nếu các con có khả năng và các cháu thích thì tôi ủng hộ, làm nghệ thuật đẹp lắm chứ!

Có thông tin chị chuẩn bị làm đám cưới với con trai danh ca Chế Linh- ca sĩ Chế Phong, chị có thể chia sẻ với khán giả?

- Thực ra, chuyện riêng tư tôi chỉ không muốn chia sẻ nhiều chứ không phải muốn giấu diếm. Cũng là chuyện vui thôi, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 14.3.2015 tới. Đó sẽ là một lễ cưới giản dị, ấm cúng bên gia đình chứ không ồn ào.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

(Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem