Nữ cửu vạn

Lê Hữu Thọ Chủ nhật, ngày 23/11/2014 08:11 AM (GMT+7)
Đứng suốt 4 tiếng, từ tờ mờ sáng đến lúc chợ sắp vãn mà chị Thuỷ vẫn chưa được ai gọi. Người đàn bà nhỏ bé bị tim bẩm sinh chỉ nặng xấp xỉ 39-40kg nên không mấy chủ thuê gọi.
Bình luận 0

Những ngón tay xương xẩu của chị Thuỷ đan chặt vào nhau, móng tay tuy cắt gọn nhưng vẫn không hết được những vết đen đúa từ bùn đất, từ nhựa trái cây két vào. Đôi bàn tay ấy 10 năm nay ngày ngày vẫn gánh lấy tiền chợ, tiền gạo, tiền học hành của 3 đứa con nhỏ. Chị Thuỷ cũng như hàng trăm người phụ nữ quanh vùng tìm việc tại chợ Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), chợ nông sản lớn nhất miền Bắc.

Người Thổ Tang giỏi buôn bán nên việc vặt như bốc xếp, lựa chọn hàng nông sản, đến việc đồng áng đều thuê. Có cầu ắt có cung, hàng trăm phụ nữ từ các xã trong huyện Vĩnh Tường hàng ngày bám lấy nghề làm thuê ở Thổ Tang làm thu nhập chính. Chợ còn hàng là còn việc, Thổ Tang vì thế cũng là chợ nữ cửu vạn đông nhất ở miền Bắc.

img

Bàn tay lam lũ của bà Thuỷ, người phụ nữ 10 năm đi làm thuê.

img

Chợ đầu mối nên họp sớm từ 2-3 giờ sáng, những người phụ nữ ra chợ "người" cũng phải theo giờ đấy.

img

Bà Đặng Thị Thuỷ, xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tương, Vĩnh Phúc (phải) bị tim bẩm sinh, thể trạng yếu nên ít ai thuê làm.

img

Công việc dành cho những người phụ nữ này phụ thuộc vào sự đắt hàng hay ế ẩm của chợ nông sản Thổ Tang.
img
Ngày công làm đồng thường được trả khoảng 120-130 nghìn đồng.

img

Nếu làm việc tại chợ như bóc lạc, bóc hành, lựa chọn hoa quả thì nhàn hơn nhưng chỉ làm một buổi, khoảng 50-60 nghìn đồng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem