“Nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân: Trở lại đầy lợi hại

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 06:33 AM (GMT+7)
Sáng 13.12, “nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân (29 tuổi) đã trở lại đầy thuyết phục, khiến hàng nghìn cặp mắt dõi theo chị bên trong nhà thi đấu Wunna Theikdi Indoor Stadium (Nay Pyi Taw) phải trầm trồ.
Bình luận 0
Trả lại tên cho “nữ hoàng”

Đã 4 năm trôi qua kể từ SEA Games 2009 (Lào) – nơi Nguyễn Hoàng Ngân khẳng định vững vàng vị thế “nữ hoàng kata”, sáng 13.12, “voi còi” (tên gọi thân thương của Hoàng Ngân) mới lại được tận hưởng vị ngọt chiến thắng trên đấu trường khu vực. Nhìn cách Hoàng Ngân dũng mãnh nhưng không thiếu phần tinh tế, ảo diệu trong từng “chiêu thức” trên thảm đấu, hẳn nhiều người đã bị bất ngờ khi thấy cô gái Hà thành vốn đã được định danh với vô vàn Huy chương Vàng (HCV) châu lục, thế giới, lại bật khóc nức nở khi giành HCV SEA Games.

Hoàng Ngân hạnh phúc đến bật khóc khi trả lời phỏng vấn.
Hoàng Ngân hạnh phúc đến bật khóc khi trả lời phỏng vấn.

“Ba năm qua, tôi không thể tập luyện. Tình yêu karatedo đã ăn sâu vào máu thịt của tôi và việc không thể dự SEA Games 2011 cũng như nhiều giải quốc tế khác trong thời gian đó chẳng khác gì cực hình. Bước vào thảm đấu, tôi không lo lắng về chuyên môn mà chỉ mơ hồ một nỗi ám ảnh đang đi dở bài quyền mà hai cái đầu gối vốn chưa hoàn toàn bình phục lại dở chứng thì bao công sức tập luyện trở lại trong nửa năm qua sẽ đổ sông đổ biển hết” - Hoàng Ngân tâm sự.

Thực tế, trong trận đầu tiên gặp võ sĩ chủ nhà Myanmar Thaung Luai, Ngân đã lường trước sức ép từ cổ động viên cùng những yếu tố vô cùng “nhạy cảm” trong cách chấm điểm của các trọng tài. Chị thận trọng đi bài quyền gần như hoàn hảo, ấy vậy mà chỉ có thể thắng sát nút 3-2 (3/5 trọng tài phất cờ báo chiến thắng cho Ngân). Những trận bán kết, chung kết sau đó trở nên đơn giản khi Ngân lần lượt thắng thuyết phục Lee Xin Yi (Malaysia), Yulianti (Indonesia).

Nữ nhi can trường

Ngân chia sẻ, cô có nhiều việc đang phải cố gắng theo đuổi. Những gì Ngân đang theo đuổi mà cô nói đến ấy đã được “lập trình” trong suy nghĩ từ cách đây 6-7 năm. Ngân muốn tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản (tháng 4.2015 sẽ xong), rồi học tiếp cao học. Chưa hết, Ngân còn muốn tiếp tục khẳng định tên tuổi trong giới “võ lâm” Nhật Bản, quê hương karatedo – nơi mà tinh hoa võ thuật là vô bờ. Nghĩa là Ngân sẽ còn tiếp tục chấp nhận xa gia đình thêm nhiều năm nữa: “Tôi muốn về nhà, được cảm nhận sự ấm áp bên cạnh người thân lắm chứ. Từng góc phố Hà Nội vẫn luôn trong ký ức của tôi.

Ngoài tấm HCV kata cá nhân nữ của Hoàng Ngân, trong buổi sáng 13.12, karatedo còn có thêm 1 HCV kumite (đối kháng) của nữ võ sĩ 20 tuổi lần đầu dự SEA Games Lăng Thị Hoa hạng cân 68kg nữ. Đến buổi chiều, karatedo có thêm 1 HCB kata đồng đội nữ, 2 HCĐ kata đồng đội nam và kumite hạng 84kg nam của Phạm Quang Duy.

Một mình nơi đất khách quê người, đôi khi xem lại những tấm hình, nghe những bản nhạc về thủ đô thân yêu mà chỉ muốn khóc. Nhưng chính những lúc như vậy, tôi lại càng tự nhủ phải mạnh mẽ hơn. Mỗi người có một ước mơ và tôi đang trên đường thực hiện ước mơ của mình. Tôi phải lo kinh tế cho gia đình, còn chuyện chăm sóc cha mẹ ở nhà, thôi đành nhờ chị gái vậy” - Ngân tâm sự.

Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) (Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem