Nữ lưu học sinh Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 25/07/2024 20:47 PM (GMT+7)
Trong ngày lễ Quốc tang, nhiều người dân ở các tỉnh, thành trên cả nước đã có mặt, xếp hàng nhiều tiếng ở khu vực Nhà tang lễ Quốc gia chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bình luận 0

Vượt hàng nghìn km ra Hà Nội chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều tối 25/7, hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt vào Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại phố Hàn Thuyên, dòng người nối dài, sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ vào viếng.

Nữ lưu học sinh Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Người dân chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều ngày 25/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Gia Khiêm

Nữ lưu học sinh Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Càng về tối, lượng người đổ về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi lúc một đông.

Nữ lưu học sinh Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Hình ảnh dòng người xếp hàng, chờ đợi tới lượt viếng. Ảnh: Gia Khiêm

Từ Hậu Giang ra Hà Nội để bày tỏ tình cảm đặc biệt chân thành của người con miền Tây Nam Bộ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Thanh Nhàn không khỏi xúc động. Ông Nhàn cho biết, dù chưa từng gặp Tổng Bí thư nhưng qua màn ảnh tivi, qua những việc làm của vị lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước khiến ông rất mến mộ.

Nữ lưu học sinh Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Ông Nhàn lau mồ hôi, hoà vào dòng người chờ đợi vào viếng. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Nhàn lặng người cho biết, sự ra đi của Tổng Bí thư khiến ai cũng xót xa. Trong tâm thức ông Nhàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có đức, có tài, có tâm khiến người dân rất biết ơn.

"Bởi vậy, tôi đã đặt vé máy bay ra Hà Nội để tiễn đưa ông lần cuối", ông Nhàn xúc động.

Cũng như ông Nhàn, từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, ông Nguyễn Sông Thao (78 tuổi) cho biết, ông rất quý trọng Tổng Bí thư. Khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, ông Thao không cầm được nước mắt vì buồn và thương tiếc vị lãnh đạo tài đức vẹn toàn.

Nữ lưu học sinh Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Ông Thao ăn mặc chân chất, từ TP.HCM ra Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Gia Khiêm

Với ông Thao, Tổng Bí thư là con người rất giản dị và gần gũi. Đứng cạnh ông Thao, con gái Nguyễn Thị Bình (54 tuổi) cho hay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người góp sức rất lớn vào công cuộc xây dựng đất nước. Ông Thao cũng có thời gian tham gia chiến trường nên rất ngưỡng mộ, quý mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Bố tôi đã 78 tuổi, không còn nhanh nhẹn, minh mẫn nhưng nhất định đòi các con cho ra Hà Nội.", chị Bình nói và cho biết sau đó, cháu dâu và chị đã thực hiện nguyện vọng của ông.

Nữ lưu học sinh Lào xúc động chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hòa vào dòng người, Maysa (22 tuổi), cô gái đến từ nước Lào, liên tục đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt luôn dõi theo vào lối vào nhà tang lễ. Maysa cho biết, đang học tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Sáng nay, Maysa đi xe máy, vượt quãng đường hơn 100km từ Quảng Ninh lên Hà Nội để tiễn đưa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Nữ lưu học sinh Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Maysa (22 tuổi), cô gái đến từ nước Lào hướng ánh mắt luôn dõi theo vào lối vào nhà tang lễ. Ảnh: Gia Khiêm

"Bản thân tôi thấy may mắn, vinh dự và hồi hộp khi đứng xếp hàng cùng người dân Việt Nam tại đây",Maysa nói và cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất quan trọng đối với người dân Việt Nam và người dân Lào.

"Khi còn sống, bác đã hỗ trợ nhân dân Lào rất nhiều. Khi bác mất, tôi cũng như những người dân ở Lào rất buồn và thương bác", cô nói và cho biết nước Lào cũng để quốc tang Tổng Bí thư 2 ngày để tưởng nhớ.

Nữ lưu học sinh Lào đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

Maysa xúc động khi chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Gia Khiêm

Maysa chia sẻ, bản thân nhớ nhất hai câu nói của Tổng Bí thư: "Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Cô cũng vô cùng xúc động khi đọc bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngô Thị Mận. Là một du học sinh sống và học tập ở Việt Nam 5 năm, Maysa mong muốn truyền tải những thông điệp tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào ngày càng tốt đẹp, bền chặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem