Cậu bắt cóc cháu rể, đánh đập để đòi nợ

Thứ năm, ngày 08/12/2011 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người cậu bên vợ của anh Dũng rủ anh Dũng đi nhậu rồi bất ngờ đưa anh vào một ngôi nhà hoang trong rừng, bịt mặt, trói tay đánh đập buộc anh Dũng gọi điện thoại về cho bố nhờ trả nợ giùm.
Bình luận 0

Chiều 7.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cục C45 (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Đăk Nông vừa phối hợp bắt khẩn cấp Hà Xuân Gia (SN 1957, ngụ quận Thủ Đức, TP. HCM) để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo báo cáo của CQĐT Công an Đồng Nai, ngày 1.12, vợ anh Lê Văn Dũng (SN 1977, chủ cửa hàng điện thoại di động Đại Phú Thịnh ở xã Sông Trần, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) báo tin anh Dũng đã lên xe du lịch đi cùng Gia và một người khác nhưng sau 1 ngày chưa thấy về.

Công an Đồng Nai xác định, khoảng 18 giờ ngày 30.11, Hà Xuân Gia cùng với Vũ Thế Hiền (SN 1967, quê Vĩnh Phúc) chạy ôtô đến rủ anh Dũng đi nhậu. Sau đó Hiền và Gia rủ thêm 2 người bạn nữa rồi cả nhóm chạy xe lên một cánh rừng thuộc tỉnh Đăk Nông. Họ đưa anh Dũng vào một ngôi nhà hoang rồi bịt mặt, trói tay đánh đập, buộc anh Dũng gọi điện thoại về cho bố là ông Hùng nhờ trả nợ giùm.

Sau khi ông Hùng đồng ý trả nợ thay con, ngày 4.12, Gia ra tỉnh Vĩnh Phúc, bắt ông Hùng viết giấy nợ thay cho Dũng 3 tỷ đồng thì bị công an bắt. Biết tin vụ việc đã bại lộ, Hiền liền chở anh Dũng ra vứt tại một khu rừng cao su cách Quốc lộ 14 hơn 1km, rồi bỏ trốn.

Hà Xuân Gia khai nhận, vợ anh Dũng là cháu gọi Gia bằng cậu. Trước đó, Dũng có mượn của Gia 2,5 tỷ đồng để làm ăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem