Nữ sinh 13 tuổi phát hiện chết ngoài phòng cấp cứu sau khi mất tích

Bảo Ngọc (Theo DailyStar) Thứ sáu, ngày 24/05/2019 10:03 AM (GMT+7)
Một nữ sinh, 13 tuổi mất tích được cho là đã chết sau khi bị bỏ rơi bên ngoài phòng cấp cứu.
Bình luận 0

img

Chloe là một cô bé dễ thương, có vẻ ngoài ưa nhìn.

Chloe Ricard, 13 tuổi, ở Amesbury, Massachusetts, Mỹ đã được báo cáo mất tích khi cô bị một người đàn ông bí ẩn để lại bên ngoài phòng cấp cứu.

Đáng thương thay, cô gái trẻ được tuyên bố đã chết ngay sau khi đến Bệnh viện đa khoa Lawrence gần Boston.

Bố mẹ cô gái đã nhận ra thi thể con mình bằng một vết sẹo. Cha dượng của cô gái cho biết, ông đã được một phóng viên thông tin về một người đàn ông 47 tuổi đã bỏ lại cô trong tình trạng đã chết bên ngoài phòng cấp cứu. Tuy nhiên thông tin này chưa được chính quyền xác nhận.

Tôi muốn có công lý, ông Brian Brian Dolan nói, bất cứ ai làm tổn thương con bé  sẽ phải trả  giá, đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi.

Trước đó, trên Instagram của Chloe, cô bé nói rằng cô  không muốn sống lâu.

Chloe được mô tả là một cô bé rất có năng khiếu về nghệ thuật ở trường và có ước mơ làm việc trong tiệm bánh pizza khi cô ấy 15 tuổi, với mục tiêu cuối cùng là đào tạo thành một thợ xăm.

Jared Fulgoni, hiệu trưởng trường công lập Amesbury, cho biết Chloe chăm sóc các học sinh khác và có sự đồng cảm tuyệt vời.

Ông nói: Cô ấy rất sáng tạo và thấy rằng đôi khi cô ấy có thể thể hiện bản thân tốt nhất thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và truy tìm người đàn ông bí ẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem