Nữ sinh kiên quyết chọn ngành Marketing, sau tốt nghiệp có thu nhập đáng mơ ước

Tào Nga Thứ hai, ngày 20/03/2023 14:59 PM (GMT+7)
Bố mẹ đều làm viên chức ổn định nhưng với "máu" kinh doanh ngấm trong người từ lâu nên cô gái Huế Mai Thị Thanh Huyền quyết định chọn ngành Marketing.
Bình luận 0

Nữ sinh đam mê kinh doanh khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Mai Thị Thanh Huyền, sinh năm 2000, ở Huế, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Marketing. Với kinh nghiệm "thực chiến" của mình, ngay khi vừa ra trường Huyền đã đảm nhiệm vị trí marketing team leader của một công ty startup. Mới đây, Huyền đã quay trở lại công việc làm freelancer. Câu chuyện chọn ngành của Huyền chia sẻ sau đây đáng để cho các thí sinh sắp xét tuyển vào đại học suy ngẫm, nhất là vừa nổ ra tranh cãi Marketing là 1 trong 4 ngành học "vô dụng nhất".

Khi đang là học sinh lớp 12, Trường THPT A Lưới - Huế, Huyền tin rằng tiền mới là thứ cần hướng tới thay vì tấm bằng giỏi đại học. Thế nên khi các bạn học hành chăm chỉ để đỗ vào Ngoại thương, Kinh tế quốc dân thì Huyền dành thời gian đi... bán hàng.

Nữ sinh kiên quyết chọn ngành Marketing, sau tốt nghiệp có thu nhập đáng mơ ước  - Ảnh 1.

Mai Thị Thanh Huyền có sở thích kinh doanh từ những năm học cấp 3. Ảnh: NVCC

Suốt những năm học phổ thông, Huyền luôn đạt thành tích xuất sắc, từng giành giải Nhì học sinh giỏi môn Văn cấp huyện; giải Khuyến khích Olympic Vật lý online cấp huyện. Sau tốt nghiệp, Huyền thi trượt đại học. Do đam mê nên cô tiếp tục kinh doanh đồ secondhand, cùng với đó làm một số công việc kinh doanh khác như cải tạo nhà nguyên căn và cho thuê phòng trọ. 

"20 triệu đồng đầu tiên em kiếm được là từ việc kinh doanh đồ secondhand. Thời điểm đó đồ secondhand như một cơn sốt và việc kinh doanh online thì vẫn chưa thật sự là thịnh hành như bây giờ. Trong một vài lần tình cờ em thấy rằng bạn bè mình suốt ngày tìm đến một trang cá nhân bán hàng secondhand để săn đồ khá là sôi nổi, em mới nhận thấy rằng đây là một thị trường tiềm năng và bắt đầu kinh doanh. 

Thú thật, em cũng khá may mắn khi bước vào thị trường khi cầu nhiều hơn cung nên đã thuận lợi kinh doanh có lời ngay khi bắt đầu 1 thời gian. Tuy nhiêu khó khăn nhất của em vào thời điểm đó là cách em tìm các nguồn hàng và cách vận chuyển vận hàng vì gia đình em ở một vùng quê cách khá xa thành phố", Huyền chia sẻ.

Đáng tiếc là khoảng 9 tháng sau, Huyền đã thất bại vì bản thân thiếu nhiều kinh nghiệm. Huyền phải dừng lại và bắt đầu tập trung những công việc khác để kiếm thêm thu nhập trang trải và trả nợ cho những trải nghiệm kinh doanh trước đó. Cô đã bắt đầu làm những công việc như làm gia sư, nhân viên cửa hàng đồ gia dụng, telesale...

Dù thất bại, nợ nần nhưng Huyền bày tỏ không hối hận: "Em xem như đó là một trải nghiệm đáng giá bởi vì em đã có nhiều bài học. Em tin rằng mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lý do, thế nên việc đó cũng không ngoại lệ".

Lúc này, Huyền mới thấy giá trị của việc học đại học. 

Nữ sinh kiên quyết chọn ngành Marketing, sau tốt nghiệp có thu nhập đáng mơ ước  - Ảnh 2.

Sau thất bại, Huyền nhận ra học đại học rất quan trọng. Ảnh: NVCC

Quyết định học đại học với ngành Marketing 

Sau đó, Huyền quyết định đầu tư học bài bản. "Việc học đại học như một thế giới mới với em. Sau này khi ra trường em thật sự biết được hai chữ “sinh viên” có quyền lực như thế nào. Là một sinh viên đại học em được phép trải nghiệm và được phép sai, nên ngay khi em nhận ra điều đó em đã tập trung rất nhiều vào tri thức. 

Đại học giúp khai mang em rất nhiều. Em được gặp gỡ những người thầy cực kỳ có tâm với nghề, nhờ họ mà không những mặt kiến thức mà về mặt kỹ năng, trải nghiệm của em cũng được gia tăng đáng kể. Vì là sinh viên nên em có cơ hội được gặp gỡ những người bạn có cùng tần số với mình. Họ đều là những con người nhiệt huyết và hỗ trợ em rất nhiều trong học tập tập, phát triển và cũng vì vậy mà chúng em được tham gia rất nhiều các hoạt động ý nghĩa khác như các cuộc thi, câu lạc bộ, gặp gỡ những người chuyên gia trong các workshop do trường tổ chức. 

Nữ sinh kiên quyết chọn ngành Marketing, sau tốt nghiệp có thu nhập đáng mơ ước  - Ảnh 3.

Hiện tại, Huyền là một freelancer với mục tiêu tích lũy kiến thức để ấp ủ kế hoạch trong tương lai. Ảnh: NVCC

Đối với em trường đại học giống như là bước đầu tiên để chúng ta nên người. Thay vì chân ướt chân ráo bước chân vào đời thì tại đây em được rèn luyện về tư duy, kỹ năng và kiến thức. Trong giai đoạn này em cần tích lũy chúng để phát triển mọi thứ sau này sẽ dễ dàng hơn", Huyền nói.

Huyền đang sản xuất các nội dung trên nền tảng số và là 1 freelancer. Cô chia sẻ, trong thời điểm hiện tại muốn tích lũy kiến thức để có chuẩn bị cho một vài dự định sắp tới phát triển những kênh social media của mình để tiếp tục đem đến những giá trị cho cộng đồng.

Được biết, mức lương đạt được của Huyền có thể tính bằng tiền đô song mỗi tháng cô đều đầu tư cho kiến thức, những khóa học Marketing có giá hơn 10 triệu đồng/khóa hay là những cuốn sách nâng cao kỹ năng chuyên môn của bản thân. 

"Em luôn biết ơn bố mẹ vì luôn có những tư duy khá mở. Mặc dù khoảng thời gian trước bố em cũng khá đắn đo trong việc này, bố cũng từng khuyên nhủ em phải có một công việc ổn định trước. Tuy nhiên vì bố mẹ luôn tôn trọng và tin tưởng những quyết định của em nên cũng không nhiều áp lực", Huyền thổ lộ. 

Từ câu chuyện của mình, Huyền muốn nhắn nhủ cho các bạn thí sinh sắp tới chọn ngành nghề xét tuyển đại học: "Hãy dựa trên những điểm mạnh và sự yêu thích để lựa chọn cho mình một ngành học để phát triển. Ngoài việc cân nhắc ngành học phù hợp, các bạn hãy quan tâm đến môi trường học, nơi có thể cho các bạn nhiều cơ hội nhất để trải nghiệm và học hỏi. Bởi vì trong quá trình học sẽ có những lúc các bạn cảm thấy ngành học đó không phù hợp với mình. Tuy nhiên, việc các bạn sống trong những môi trường tốt sẽ tạo cơ hội cho mình phát triển những tố chất khác hoặc sẽ giúp hoàn thiện bản thân nhiều nhất để đưa ra những quyết định phù hợp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem