Nữ sinh xinh đẹp sang Việt Nam du học: Thấy mình như trẻ lớp 1, không dám đi chợ mua đồ

Tào Nga Thứ sáu, ngày 03/12/2021 07:55 AM (GMT+7)
Sau 4 năm, Ath Sreyneang đã tích lũy được nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi sang Việt Nam du học ngành Kinh tế.
Bình luận 0

Học tiếng Việt như... trẻ lớp 1

Ath Sreyneang, 23 tuổi, quê ở tỉnh Kampong Cham, Campuchia, hiện học khoa Phát triển nông thôn, Đại học Nông Lâm TP.HCM. Sau 4 năm là lưu học sinh ở Việt Nam, Ath Sreyneang đã mang về cho mình một số hành tích như giấy khen Ban giám hiệu Trường Hữu Nghị 80, Hà Nội, năm 2017-2018; Sinh viên tiêu biểu 2 năm 2020 và 2021; Giấy khen từ Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia năm 2021. 

Nữ sinh xinh đẹp sang Việt Nam du học: Thấy mình như trẻ lớp 1, không dám đi chợ mua đồ - Ảnh 1.

Ath Sreyneang hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về quyết định lựa chọn Việt Nam là điểm đến du học, Ath Sreyneang cho hay: "Việt Nam và Campuchia là 2 nước sát biên giới nên dễ học và dễ tìm hiểu hơn ở một số văn hóa, nét sống cũng gần giống nhau và tiện cho em về quê thăm nhà bằng ô tô".

Và không phải suy nghĩ lâu, Ath Sreyneang chọn ngay ngành Phát triển nông thôn vì bản thân thích tiếp xúc với nông dân, Campuchia cũng là đất nước nông nghiệp nên cô muốn góp phần phát triển quê hương và thay đổi cuộc sống người dân. Chính vì vậy, sau khi học đại học ở Campuchia 1 năm, tháng 9/2017, Ath Sreyneang sang Việt Nam. Tuy nhiên việc chọn ngành không khó bằng bắt đầu hành trình học tiếng Việt.

"Học một ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ rất khó. Đặc biệt trong tiếng Việt lại có dấu âm lên xuống nên em rất khó phát âm đúng, chuẩn. Một số từ có phụ âm như nhau nhưng thêm dấu và nghĩa lại hoàn toàn khác nhau... Em phải học và tập nói từ từ mới hiểu được. Mặc dù là sinh viên nhưng những ngày đầu học tiếng Việt, em cảm thấy mình như trẻ lớp 1. Cô giáo nói gì em cũng không hiểu, không biết cô muốn cho em làm gì. Khi đó vừa buồn lại vừa muốn cười vì cảm giác... ngu ngu (cười)", Ath Sreyneang kể lại.

Không chỉ học tiếng, Ath Sreyneang cũng có kỷ niệm khác như không dám đi chợ mua đồ mà phải vào siêu thị vì không biết dùng tiền Việt. Một số nét sống, văn hóa cũng có sự khác biệt khiến Ath Sreyneang phải tập làm quen như ở Campuchia thường nấu với mắm Pro Hôk, ăn mặn hơn, cay hơn, vị đậm hơn người Việt. Dù vậy, những ngày tháng ấy cũng mang lại cho Ath Sreyneang nhiều kỷ niệm đáng nhớ như tham gia cùng trường các hoạt động ngoại khóa, đi tham quan một số nơi ấn tượng như Lăng Bác Hồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Vịnh Hạ Long... 

Nữ sinh xinh đẹp sang Việt Nam du học: Thấy mình như trẻ lớp 1, không dám đi chợ mua đồ - Ảnh 2.

Nữ sinh Campuchia đã có nhiều kỷ niệm khi du học ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

5 tháng ở trong ký túc xá vì Covid-19, khóc vì nhớ nhà

Ath Sreyneang hào hứng chia sẻ về quê hương trong nỗi nhớ nhung của mình: "Quê em là một làng và người dân sống bằng nghề trồng điều, khoai mì, cao su, lúa. Ngoài ra mọi người cũng có trồng một số loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm, nhãn... bên cạnh con sông Ton Lê Sab. Em nhớ quê lắm vì hơn một năm nay em không được về và đây cũng là lần đầu tiên em xa nhà lâu như vậy. 

Nữ sinh cho biết, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát, Ath Sreyneang bị "kẹt" trong ký túc xá, không được ra ngoài khoảng 5 tháng nay. "Có lúc em bị cấm không cho xuống tòa nhà, chỉ ở trong phòng thôi. Khi đó em rất chán và ngồi khóc một mình vì nhớ nhà, muốn về nhà lắm. Em hi vọng sắp tới Việt Nam sẽ mở cửa khẩu để em có thể về quê thăm gia đình", Ath Sreyneang cho hay.

Nữ sinh xinh đẹp sang Việt Nam du học: Thấy mình như trẻ lớp 1, không dám đi chợ mua đồ - Ảnh 3.

Sau khi học xong, Ath Sreyneang sẽ trở về quê hương giúp người nông dân làm giàu. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về bản thân, Ath Sreyneang tự nhận xét mình là người rất vui tính, thích giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sống hiền lành, tốt bụng. Ath Sreyneang cũng có sở thích nấu ăn, làm đẹp, mua sắm, nghe nhạc, những lúc rảnh thích đi xem phim bằng tiếng Việt hoặc xem một số chương trình hay của Việt Nam. Và đặc biệt, Ath Sreyneang có sở thích trồng cây trong nhà. 

"Kế hoạch sắp tới của em là sau khi học xong ở Việt Nam sẽ về nước tìm một công việc ổn định. Hiện tại do dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch cuộc sống và học tập của em. Em đã học trễ hơn so với dự định của mình. Tuy nhiên, em cũng rất vui vì có thêm thời gian ở Việt Nam và thời gian này em đã có những trải nghiệm đáng nhớ", Ath Sreyneang thổ lộ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem