Nửa đêm nghịch súng bắn chết con rồi báo án giả

Chủ nhật, ngày 24/10/2010 13:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một người đàn ông Trung Quốc đã làm chết đứa con trai của mình vì bất cẩn trong lúc nghịch súng. Để trốn tránh trách nhiệm, ông ta đã làm giả lời khai để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sắt.
Bình luận 0

Ngày 8-9-2010, cảnh sát huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc tiếp nhận hồ sơ một vụ án. Theo hồ sơ, khoảng hai giờ sáng 8-9, một người đàn ông tên Lã bế con ra ngoài phố mua dưa hấu và bị cướp đêm tấn công. Trong lúc kháng cự, đứa con chưa đầy một tuổi của hắn đã bị bắn vào đầu. Vết đạn oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của cậu bé.

Phía cảnh sát lập tức điều tra và họ nhận thấy tình tiết vụ án có quá nhiều nghi vấn. Đoạn băng ghi lại cảnh đường phố nơi xảy ra vụ án vào rạng sáng 8-9 không cho thấy có hình ảnh hai bố con tên Lã. Tiếp đó, cảnh sắt thu thập lời khai của người bán dưa hấu. Người này khẳng định không hề gặp người đàn ông nào bế con đi mua dưa hấu vào thời gian đó.

Cảnh sát hỏi tiếp một người bạn của tên Lã, người này cho biết đêm trước khi án mạng xảy ra vài giờ, tên Lã đi đến quán bar cùng mấy người bạn và đã xảy ra to tiếng. Bạn hắn có rút ra một khẩu súng lục. Sau đó người bạn này đã giao khẩu súng lại cho tên Lã giữ.

Quá trình điều tra khiến cảnh sắt tập trung nhiều nghi vấn vào tên Lã. Cuối cùng, ngày 22-10 sau hơn một tháng điều tra, tên Lã đã phải khai thật và nhận tội. Rạng sáng 8-9, Lã ở trong nhà nghịch súng lục, trong lúc bất cẩn đã cướp cò, không may viên đạn lạc đã trúng đầu đứa con trai của hắn đang nằm ngủ.

Lo sợ và để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật, tên Lã báo án giả. Tên Lã còn nhờ tên Lý, một người bạn của hắn, làm nhân chứng hiện trường, đồng thời yêu cầu vợ hắn Ngô Thị và tên Lý che giấu chân tướng.

Cảnh sắt đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp tên Lã cùng hai kẻ đồng lõa.

Theo Nhật báo Quảng Châu 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem