Nước sôi
-
"Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình nhớ lũy tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh".
-
Cách thị xã Phủ Lý 6km đi theo quốc lộ 21 về phía Đông là thôn Tái Kênh thuộc xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nổi tiếng với nghề làm bún có từ lâu đời.
-
Gần như nhà nào ở miền Tây Nam Bộ cũng dành một khoảnh vườn để trồng vài ba dây bí rợ. Người ta quan niệm không ăn được trái thì ăn bông. Người con gái miền Tây ngày trước từng có một thời ước mơ giản dị rằng:
-
Nạn nhân là cháu B.H.P, SN 2011, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
-
Trong tình cảnh “nước sôi, lửa bỏng”, M.U lại phải đón nhận tin dữ khi chấn thương đầu gối của Robin van Persie nặng hơn dự kiến và tiền đạo người Hà Lan sẽ phải “ngồi chơi, xơi nước” từ 4-6 tuần.
-
Đọt/bông sầu đâu vị đắng, do đó nếu chưa quen dùng sẽ cảm thấy rất khó nuốt, nhưng khi đã ăn được thì không thể không ghiền vì cái hậu ngọt đến khó tả của nó.
-
Hồ nước kỳ lạ ấy nằm tại ấp 1, xã Thạnh An, huyện Hòa Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, trong một góc khuất ở khu vườn trồng cây ăn trái của một hộ dân.
-
Tết Nguyên đán, nhiều gia đình Việt Nam bày mâm ngũ quả “Cầu Sung Dừa Đủ Xài”. Đã đành, mãng cầu, xoài, dừa, đu đủ ngọt thơm gần gũi. Còn quả sung?
-
Nhà nào, ở đâu cũng có thể trồng hoa mười giờ, vừa làm cảnh, vừa làm thuốc chữa bỏng, như một vị thuốc tiên vậy.
-
Công an huyện Hoài Đức đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1983, trú tại cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức) để điều tra, lập hồ sơ xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.