Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ

Nguyễn Hòa - Phạm Thứ Thứ ba, ngày 10/09/2024 20:21 PM (GMT+7)
Nước sông Bùi ở các xã của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã lên tới mức báo động 3 và khiến người dân vội sơ tán tài sản và gia súc, gia cầm.
Bình luận 0
Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ các ngày 7, 8, 9 và sáng 10/9, mực nước trên sông Bùi (đoạn chảy qua huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dâng cao (đạt mức báo động III), tràn qua đê chảy vào đồng ruộng, làng xóm khiến nhiều nhà dân tại các xã trong huyện Chương Mỹ như Tân Tiến và Nam Phương Tiến bắt đầu xảy ra tình trạng ngập lụt.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chiều 10/9, tại xã Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến, nhiều khu vực đường làng nước đã bắt đầu dâng cao, nhiều hộ dân ở đây phải sơ tán.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 3.

Trong vòng hơn 1 tháng, đây là lần thứ 2 người dân tại Chương Mỹ khu vực ven sông Bùi phải chịu cảnh ngập lụt. Nhiều khu vực nước đã bắt đầu lên đến quá đầu gối gây khó khăn cho người dân khi di chuyển.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 4.

Ngay từ sáng ngày 10/9, biển cảnh báo "Đường ngập sâu nguy hiểm" đã được đặt ở nhiều nơi trong tại Chương Mỹ để cảnh báo người dân.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 5.

Người dân ven sông Bùi cho biết, mực nước sông Bùi hiện nay dâng cao hơn rất nhiều so với đợt ngập lần tại đây hồi cuối tháng 7. Nước chảy xiết với tốc độ rất nhanh từ sông Bùi vào đồng ruộng, làng xóm và nhà dân.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 6.

Một số gia đình đã chuẩn bị sẵn thuyền để sẵn sàng khi không thể di chuyển bằng xe.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 7.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Miến (51 tuổi) và ông Phùng Xuân Thái (55 tuổi) hối hả di chuyển vật nuôi khỏi căn nhà ở thôn Hạnh Bồ. Sau cơn bão số 3 vừa qua, gia đinh bà thiệt hại khoảng 200 con gà. Bà Miến cho biết, mới sáng hôm qua con đường rộng 2 mét rưỡi dẫn ra khu chăn nuôi ở thôn Hạnh Bồ còn nhìn thấy rõ đường, hôm nay đã ngập đến đầu gối. Trong khi đó ở trong làng, loa phát thanh liên tục phát đi thông báo về tình hình lũ ở địa bàn.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 8.

Tại thôn Vạn Tiên (xã Tân Tiến), bà Nguyễn Thị Tân (72 tuổi) từ chiều đã phải kê cao chuồng trại cho gia súc. Bà Tân chia sẻ, trong đợt lụt lần trước, bà chỉ cần kê cao chuồng trại lên là được. Nhưng sau cơn bão số 3, mực nước sông Bùi đã dâng lên cao hơn. Bà Tân Bộc Bạch, nếu lượng nước sông Bùi tiếp tục dâng, bà chỉ đành tiếp tục kê cao đàn gia súc bởi chỉ sinh sống có 1 mình nên bà chưa có phương án nào khác.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 9.

Đàn lợn mán của một hộ dân tại xã Tân Tiến đã bị nước sông Bùi tràn vào gây ngập lụt chỉ còn một vài mỏm đất nhô lên. Chủ đàn lợn cho biết, nếu nước sông Bùi tiếp tục dâng cao, đàn lợn buộc phải được di dời đi chỗ khác an toàn hơn.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 10.
Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 11.

Người dân kê một số bao cát và một số vật dụng khác để cản nước và tránh rác trôi vào nhà.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 12.
Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 13.
Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 14.

Khoảng 18h cùng ngày, nước đã tràn vào khắp các ngóc ngách nhà chị Nguyễn Thị Tân (36 tuổi, xã Tân Tiến). Ngay từ sáng, nhà chị Tân đã kịp kê cao đồ đạc trong nhà để tránh hư hỏng. 

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 15.

Do tình trạng hay xảy ra ngập lụt, một số nhà dân trước sông Bùi đã chủ động nâng nền nhà cao để tránh ngập mỗi lần nước lũ dâng cao.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 16.

Một số người dân cũng đã chuẩn bị đồ dự trữ phòng khi nước lũ dâng cao gây khó khăn di chuyển.

Nước sông Bùi lên cao, người dân Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 17.

Người dân tranh thủ đi giao hàng tại khu vực rốn lũ trước khi nước dâng quá cao không thể di chuyển.

Ông Lê Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho biết, tính tới chiều 10/9, xã Nam Phương Tiến đã di dời được 315 hộ với 1600 nhân khẩu đến nơi cư trú an toàn. Xã Nam Phương Tiến cũng đã chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra trong lũ lụt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem