• 42 năm qua, bà ở vậy để chờ đợi người lính trẻ năm xưa trở về và để làm “mẹ” những người em phế tàn vì hậu quả chiến tranh. Bà là Bùi Thị Bông ở tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
  • Tôi không biết sẽ giải quyết cách nào. Ngày ngày phải đối mặt với mẹ chồng, phải nghe những lời nói lúc bóng gió xa gần, lúc thẳng thắn như tát nước vô mặt, tôi thấy thật ngột ngạt, khó thở.
  • Gần 50 năm qua, chú Nguyễn Nhung (51 tuổi), trú tổ 14, thôn Lý Trường, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đành chấp nhận sống với số phận mà ông trời đã an bài. Thân hình ngày càng bị co rút, teo tóp, cứng đơ vì một căn “bệnh lạ” vô phương cứu chữa…
  • Suốt 33 năm qua, tại vùng quê nghèo đất cát Quảng Nam có một người phụ nữ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân, ở vậy nuôi “người dưng” bị bại liệt, tâm thần.
  • "Từng tuổi này mẹ còn muốn lấy chồng để làm gì?" - Nga biết trả lời với các con làm sao đây? Các con đâu hiểu những đêm dài lạnh lẽo, nước mắt đầy gối khi tuổi già ngày càng cận kề...
  • Rút từng tờ bạc 100.000, 200.000, 500.000 đồng ra, bà Hồng cầm từng tờ hỏi lại: “Tờ ni 100.000 đồng là tui biết nhưng tờ ni, cả tờ ni nữa thì không”.
  • (Dân Việt) - Gia đình ông Lường Văn Thong và bà Ma Thị Xiêm, dân tộc Tày ở xóm Làng Muông, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, có 6 người con là Lường Văn Nhi (SN 1963), Lường Thị Ly (1966), Lường Văn Bằng (1969), Lường Văn Loan (1971), Lường Văn Xuân (1979) và Lường Văn Đông (1988) đều bị mắc bệnh lạ.
  • Bạn tôi góa chồng khi ngoài ba mươi và vẫn ở vậy nuôi con. Cách nay 5 năm, chị ấy nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi gặp lại, vợ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy hầu như thời gian không để lại dấu ấn trên gương mặt chị.
  • Dân Việt - Kết quả một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, có khoảng 15% đàn ông Nhật Bản chưa từng làm “chuyện ấy” vì sợ bị chê là… non kinh nghiệm.
  • Trong số đó có những người... ế thiệt, nhưng đa phần là những bạn trẻ có đủ điều kiện về ngoại hình, tài chính... để bắt đầu cho một cuộc hôn nhân như ý nhưng họ vẫn chưa màng đến chuyện lập gia đình. Vì sao vậy?