Olympic Tokyo 2020: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau”

Phạm Xuân Nguyên Thứ bảy, ngày 24/07/2021 07:40 AM (GMT+7)
Tại kỳ Olympic thứ 32 ở Nhật Bản, câu khẩu hiệu nổi tiếng của các kỳ Thế vận hội được thêm vào chữ “Together” (Cùng nhau). Trên sân vận động quốc gia Tokyo tối qua, khi câu khẩu hiệu này hiện ra các VĐV đã đứng vây quanh nhau như biểu lộ sự nhất trí đoàn kết…
Bình luận 0

Thế là Olympic Tokyo 2020 đã được khai mạc sau một năm phải hoãn lại, khai mạc giữa lúc đại dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp và căng thẳng tại Nhật Bản cũng như trên khắp thế giới. 

Không phải không có những ý kiến phản đối, bất bình. Ngay bên ngoài lễ khai mạc vẫn có những nhóm người dân Nhật Bản tụ tập giương biểu ngữ phản đối "Cancel the Olympics. Save lives".

Olympic Tokyo 2020: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau” - Ảnh 1.

Khẩu hiệu của Olympic Tokyo 2020 là “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau”. (Ảnh: Getty Images)

Nhưng sức sống của con người là dẻo dai và bất tận. Ý chí của con người vượt qua khó khăn thử thách để tồn tại khỏe mạnh và hạnh phúc là không gì có thể đánh gục. Ngọn đuốc Olympic lấy từ nguồn thiêng Hy Lạp truyền tay qua bao người tiếp sức trên hành trình qua nhiều nơi trên đất nước mặt trời mọc đã được Naomi Osaka - một vận động viên quần vợt trẻ tài năng của Nhật Bản và thế giới thắp lên đài lửa trên một cánh hoa tượng hình ngọn núi thiêng Phú Sĩ. 

Lửa bùng lên thắp sáng niềm tin và hy vọng cho mỗi con người và toàn nhân loại sẽ chiến thắng đại dịch và tiếp tục sự sống loài người trên trái đất.

Olympic Tokyo 2020: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau” - Ảnh 2.

Ngọn lửa Olympic 2020 được thắp sáng tại Sân vận động quốc gia Tokyo. (Ảnh: Getty Images)

Sân vận động quốc gia Tokyo có sức chứa hơn sáu vạn người tối khai mạc chỉ có các quan khách và khoảng 6.000 trong số 11.000 vận động viên tham dự. Các khán đài vắng khán giả thiếu đi không khí náo nhiệt tưng bừng thường có của một sự kiện thể thao lớn như thế này. 

Đó là một cái giá phải chấp nhận để bảo toàn tính mệnh con người. Nhưng tinh thần Olympic thì vẫn được thể hiện trọn vẹn, đầy đủ trong các nghi thức nghi lễ và trình diễn trên sân.

Những con người đang chống chọi và đấu tranh với đại dịch Covid-19 đã được ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 trân trọng biết ơn và ủng hộ qua một tiết mục biểu diễn, qua sự tham gia của họ trong lễ rước quốc kỳ Nhật Bản và lá cờ Olympic, trong lễ truyền tiếp đuốc lên đài lửa, trong bài phát biểu của bà trưởng ban tổ chức nước chủ nhà và ông chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Olympic Tokyo 2020: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau” - Ảnh 3.

Đoàn VĐV Tuvalu. (Ảnh: Getty Images)

Không chỉ có thế. Toàn bộ nội dung chương trình lễ khai mạc cũng là một lời động viên, kêu gọi mọi người sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng tới ngày đẩy lùi đại dịch và tiếp tục một cuộc sống thanh bình. Vậy nên mới có những cảnh tượng hào hứng, vui vẻ của các vận động viên từ nhiều nước khi diễu hành ra sân. 

Như các vận động viên đoàn Nam Phi ăn vận đúng kiểu dân tộc mình như đang cùng nhau nhảy múa bên bờ biển. Như Samir Ait Said, vận động viên thể dục nghệ thuật nam của đoàn Pháp, đã ngăn cả đoàn nước mình dừng lại để anh làm một vòng nhảy santo. Như Pita Taufatofua, vận động viên taekwondo của Tonga, vẫn diễu hành mình trần bôi dầu như 5 năm trước tại Olympic Rio de Janeiro 2016.

 Vậy nên bài hát "Imagine" nổi tiếng của John Lennon và Yoko Ono mới được cất lên vang vọng. Vậy nên nước chủ nhà Nhật Bản đã dựng lên năm vòng tròn Nhật Bản bằng chính gỗ lấy từ những cái cây đã được vận động viên các nước tham gia Olympic Tokyo 1964, cách đây 57 năm, trồng lưu niệm. Một sáng kiến mang đầy tính biểu tượng cho sự tiếp nối của các thế hệ con người. 

Vậy nên mới có biểu tượng của kỳ Olympic này là quả cầu tròn, là trái đất, được phóng chiếu lên bầu trời trên sân vận động như nhắn gửi chúng ta phải có trách nhiệm với ngôi nhà chung của chúng ta. Vậy nên tham gia lễ rước đuốc lên đài lửa có cả các học sinh tỉnh Fukushima, nơi mười năm trước đã phải chịu cơn động đất và sóng thần khủng khiếp. 

Bản thân Naomi Osaka với mái tóc khác lạ cầm cây đuốc cũng đã nói lên điều "sự sống chẳng bao giờ chán nản". Những người xây dựng chương trình và thực hiện lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020, như vậy, đã gửi đi một thông điệp nhân văn cho mọi người.

Olympic Tokyo 2020: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau” - Ảnh 4.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images)

Thông điệp đó nằm ngay ở câu khẩu hiệu truyền thống của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Trong 127 năm của phong trào Olympic hiện đại, nó vẫn là "Faster, Higher, Stronger" (Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn). Nhưng đến kỳ Olympic thứ 32 này ở Nhật Bản câu khẩu hiệu đó đã được thêm vào một chữ - "Together" (Cùng nhau). 

Trên sân vận động quốc gia Tokyo khi câu khẩu hiệu thêm một chữ này hiện ra, các vận động viên đã đứng vây quanh nhau như biểu lộ sự nhất trí đoàn kết. Thể thao vốn đã đưa con người thuộc mọi màu da quốc gia xích lại gần nhau trong tinh thần thi đấu cao thượng vì sự khỏe mạnh của cơ thể và lành mạnh của tâm hồn. 

Giờ đây trong khi đại dịch Covid-19 đe dọa sự sống còn của nhân loại, thể thao càng cần hơn bao giờ hết, tập hợp con người bên nhau cùng nhau chung sức chung lòng đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự sống và sức sống của mỗi người và của mọi người. 

Tất cả cùng nhau nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn để mau chóng cùng xã hội dập tắt đại dịch, đưa cuộc sống trở lại sự vận hành bình thường.

Olympic Tokyo 2020: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau” - Ảnh 5.

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và nữ VĐV điền kinh Quách Thị Lan đại diện cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Getty Images)

Trong tinh thần cộng đồng cùng nhau đó có đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Các vận động viên nước ta chắc chắn sẽ thi đấu hết mình không chỉ vì màu cờ sắc áo mà còn vì đó cũng là một cách ủng hộ cho những nỗ lực của Nhật Bản đã phải vượt qua rất nhiều thử thách để cho kỳ Olympic này vẫn được diễn ra bình thường trong sự bất bình thường. 

Và cũng để bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ và người dân Nhật Bản đang trong hoàn cảnh bộn bề khó khăn vẫn dành tặng Việt Nam hàng triệu liều vắc xin chống Covid-19. Cách Nhật Bản tổ chức Olympic trong đại dịch cũng là một kinh nghiệm cho Việt Nam rồi sẽ phải tổ chức SEA Games 31 đã phải hoãn đến năm sau. 

Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng! Tấm huy chương nào của vận động viên nước ta giành được trong kỳ Olympic này cũng đều đặc biệt đáng quý và đáng nhớ.

Olympic Tokyo 2020: “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn, Cùng nhau” - Ảnh 6.

Các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu hết mình tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images)

Vậy là Olympic Tokyo 2020 đã bắt đầu. Rồi những tấm huy chương tranh tài các bộ môn sẽ được trao. Rồi những kỷ lục sẽ được phá, được lập. Nhưng trên hết, việc sự kiện này được tổ chức và được bắt đầu bằng một lễ khai mạc vắng khán giả nhưng đầy tính nhân văn, sẽ đem lại cho mọi người niềm tin vào sức sống của chính mình và của chúng ta. 

Ngày sau lịch sử thể thao thế giới sẽ có câu: Năm ấy, Olympic Tokyo 2020, cùng nhau…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem