Ông bố vừa "quẩy" tưng bừng vừa ôm con giữa rừng CĐV cuồng nhiệt sân Mỹ Đình

Hà Linh Thứ sáu, ngày 07/12/2018 09:36 AM (GMT+7)
Hình ảnh ông bố trẻ quá đam mê bóng đá nhưng vẫn không nhiệm vụ chăm sóc con trong trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Bình luận 0

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể quên được trận đấu kịch tích tối qua (6.12). Hòa chung trong không khí náo nhiệt trên sân Mỹ Đình, một ông bố trẻ vừa chăm con, vừa “quẩy” hết mình với niềm đam mê môn thể thao vua cũng khiến cư dân mạng dậy sóng.

Hình ảnh được chụp lại trên sóng truyền hình ngay lập tức đã được cư dân mạng chia sẻ. Đứng giữa hàng nghìn CĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng, ông bố ôm cậu con trai nằm trên vai. Khoảnh khắc vừa chăm con, vừa xem bóng đá đã nhận được nhiều bình luận hài hước từ cư dân mạng.

img

Ông bố trẻ ôm con gây sốt mạng xã hội. ảnh chụp màn hình

Thành viên có nick Hùng Anh dí dỏm nói: “Ông bố sáng nhất đêm nay, khi vợ bắt trông con mà bạn không thể từ bỏ đam mê bóng đá. Nếu chị vợ có xem được bức ảnh này thì thay mặt 500 anh em xin chị đừng “nổi cơn thịnh nộ””.

Cùng quan điểm, rất nhiều ý kiến cũng cho rằng: “Đúng là ông bố tuyệt vời, không thể không xem bóng đá nhưng cũng không quên chăm lo cho con mình”, “Vẹn cả đôi đường, anh chồng cao tay thật”, “nhìn bé nằm ngoan trên vai bố đáng yêu quá, mau lớn để hò hét cổ vũ bóng đá với bố nhé con”...

Tuy nhiên, một bài ý kiến trái chiều cũng cho rằng việc đưa con nhỏ đi xem bóng đá giữa hàng nghìn CĐV trên sân Mỹ Đình là điều không nên. “Người đông, tiếng hò hét ồn ào, chưa kể không khí cũng bức bối nên các gia đình có con nhỏ không nên cho con đi cùng. Nếu không thể nhờ được ai trông con thì có thể xem ở quán cà phê hoặc nhà hàng, không khí giảm đi 1 chút nhưng an toàn cho các bé bố mẹ nhé”, bà mẹ có nick Thu Hằng nói.

img

Hình ảnh đi bão của ông bố trẻ khiến vợ nhắn nhủ đang có "bão" ở nhà. Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh ông bố trẻ cùng con đi cổ vũ bóng đá. Trước đó, mạng xã hội cũng dậy sóng với câu chuyện “dở khóc, dở cười” một ông bố lén đưa con đi bão, bất ngờ bị vợ phát hiện nhờ bức ảnh trên mạng xã hội. Được biết, vào tối ngày 27.8, khi Olympic Việt Nam giành chiến thắng vang dội, nhiều người đã đổ xuống đường ăn mừng kỳ tích. Chồng chị L.A đã đưa thêm cậu con trai 4 tuổi xuống đường “đi bão”. Thấy sốt ruột vì đã khá khuya, chị L.A gọi hàng chục cuộc điện thoại mà chồng chẳng hề nghe máy. Bất ngờ, một người bạn đăng tải bức ảnh chụp cảnh đường phố trên trang cá nhân, thấy chiếc ô tô của chồng, chị L.A đành phải để lại bình luận và nhờ bạn bè nhắn nhủ: “H ơi, bạn chụp đúng xe chồng mình. Mình hò từ tối là mang thằng Bon về rồi đi đâu thì đi, mà tha cả nó đi bão đấy. Bạn ra đập cửa xe chuyển lời hộ mình cái, bảo là bão ở nhà đây này việc gì phải đi đâu đón bão, gọi không nghe máy lộn ruột lắm rồi”.

Không cần phải nói, câu chuyện về lần “đi bão” này đã lập tức gây sốt với những bình luận khiến người khác phải bật cười. Thậm chí, biết chị vợ đang nổi giận, cánh mày râu cũng vào năn nỉ, nói giúp anh chồng và hòa giải bằng câu nói “chung quy cũng vì niềm đam mê bóng đá, đàn ông ai cũng vậy nhưng vợ con vẫn là trên hết”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem