Ông Nguyễn Đức Chung: Không mong có thể về gặp bố làm tròn chữ hiếu nhưng mong được mức án nhẹ để...

Gia Bình Thứ bảy, ngày 26/08/2023 15:50 PM (GMT+7)
Khi nói lời sau cùng trước toà, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, quá trình bị giam, bố vợ ông đã qua đời và bố đẻ hiện nay đang rất yếu. Ông không mong có thể về gặp bố làm tròn chữ hiếu nhưng vẫn mong được mức án nhẹ, để về chữa bệnh và chăm sóc mẹ già.
Bình luận 0

Chiều 26/8, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Ông Chung bị cáo buộc có vi phạm khi đặt hàng trồng cây xanh, tạo điều kiện cho các đơn vị cung cấp nâng khống giá, gây thiệt hại 34,7 tỷ đồng. Viện kiểm sát đã đề nghị tòa phạt ông từ 2 – 3 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung xin giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo từng trồng cây đêm trong 4 năm - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Hà Nội có khả năng bị tuyên án tù lần thứ 4 vào chiều 28/8.

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảm ơn Viện kiểm sát vì quá trình xét xử đã: "Giảm bớt một số nội dung trong cáo trạng và đặc biệt là quá trình tranh tụng đã ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ với bị cáo".

Ông Chung mong tòa ghi nhận quá trình công tác của các bị cáo là cán bộ Công ty Cây xanh Hà Nội.

"Đúng là 2016 – 2020, họ liên tục trồng cây vào ban đêm theo yêu cầu của Thành phố và Chính phủ vì an toàn, không để bụi bặm ảnh hưởng người dân. Đó là sự lao động rất vất vả, chúng tôi đánh giá nỗ lực lớn. Nêu ra không để làm gì nhưng tôi xin nói, Tết nào tôi cũng tặng một chai sâm panh để cán bộ công ty mở lúc giao thừa", ông Chung cho biết.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội này khẳng định, để Thủ đô "xanh, sạch như hôm nay" có sự đóng góp lớn của các bị cáo từng công tác tại Công ty Cây xanh. Họ đã giảm số tiền trồng cây so với giai đoạn trước nhưng hiệu quả tăng gấp 2 – 3 lần, góp phần tiết kiệm ngân sách thành phố.

Ông Chung nói thêm: "Mong Hội đồng xét xử xem xét theo tinh thần của Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán, cho họ được mức án thấp nhất".

Về bản thân mình, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng: "Trồng cây là một chương trình tốt đẹp nhưng cái kết lại ra tòa. Tôi không mong như vậy và nó ngoài suy nghĩ, quản lý của mình. Tôi khẳng định luôn nhận trách nhiệm người đứng đầu khi còn giữ cương vị Chủ tịch UBND thành phố".

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội này chia sẻ thêm, quá trình bị giam, bố vợ ông đã qua đời và bố đẻ hiện nay đang rất yếu. Ông không mong có thể về gặp bố, làm tròn chữ hiếu nhưng vẫn mong được mức án nhẹ, để về chữa bệnh và chăm sóc mẹ già.

Ngoài lời nói sau cùng của ông Nguyễn Đức Chung, còn có 14 bị cáo khác nói lời sau cùng. Chủ tọa cho hay sẽ tuyên án sơ thẩm vào 15h ngày 28/8.

Đây là vụ án thứ 4 cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị xử lý hình sự. Ông Chung đang thụ án 12 năm tù trong các vụ chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường; mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và vụ án Nhật Cường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem