Phá nhà dân, côn đồ vẫn nhởn nhơ

Thứ năm, ngày 05/04/2012 07:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo đơn phản ánh của chị Lê Thị Loan ở khối 6, thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An, sáng 6.7.2011, khi vợ chồng chị đi vắng, một nhóm côn đồ xông vào đập phá tan hoang nhà của chị.
Bình luận 0

Sáng 25.7.2011, nhóm côn đồ này lại kéo đến đập phá nhà chị một lần nữa. Tổng thiệt hại ước tính trên 50 triệu đồng.

Chị Loan cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do trước đây chị có vay bà Phan Thị Sáu (ở khối 2, thị trấn Tân Kỳ) một số tiền; nếu tính cả lãi đến tháng 4.1999 là 64.900.000 đồng. Năm 2001, chị Loan trả tiền, nhưng bà Sáu chỉ nhận 45.000.000 đồng và đòi lấy nhà của chị.

img
Ngôi nhà của chị Loan bị đập phá tan hoang.

Năm 2002, bà Sáu kiện chị Loan ra Tòa án huyện Tân Kỳ đòi nhà. Tòa án không giải quyết vì hồ sơ bà Sáu kiện ra tòa không đúng về thủ tục pháp lý (có chữ ký giả mạo). Vụ việc kéo dài đến ngày 6.7.2011 thì nhóm côn đồ đến đập phá và đòi đuổi gia đình chị Loan ra khỏi nhà.

Từ đó đến nay, chị Loan đã nhiều lần làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng nhưng không biết vì lý do gì chính quyền vẫn án binh bất động. Những tên côn đồ ngang nhiên đập phá nhà chị giữa ban ngày vẫn không bị xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem