Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Robin Gosens và chiếc áo đấu của Ronaldo

Phạm Xuân Nguyên Thứ hai, ngày 21/06/2021 10:10 AM (GMT+7)
Giữa Robin Gosens và Christian Ronaldo có một kỷ niệm buồn về chiếc áo đấu của CR7. Chuyện này đã được chàng hậu vệ của tuyển Đức kể lại trong cuốn tự truyện “Bạn hãy ước mơ đi, nó đáng giá đấy” vừa ra hồi tháng Tư năm nay.
Bình luận 0

Robin Gosens là hậu vệ cánh của đội "Atalanta" ở Serie A (Italia) và của tuyển Đức đang tham dự Euro 2020. Trong 62 phút hiện diện trên sân tại loạt trận thứ hai bảng F diễn ra tối 19/6/2021 Gosens đã in dấu giày của mình trong cả bốn bàn thắng của đội nhà vào lưới đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngay từ phút thứ năm, anh đã có một bàn thắng đẹp mắt không được công nhận bởi VAR. Sau khi Cristiano Ronaldo ghi bàn đầu tiên của anh vào lưới đội tuyển Đức mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, chính Gosens là người đưa bóng vào trong khiến trung vệ đối phương Ruben Dias đá phản lưới nhà. Sang hiệp hai, Gosens tiếp tục căng ngang dọn cỗ cho Havertz nâng tỷ số lên 3-1. Cuối cùng hậu vệ cánh sinh năm 1994 này khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo với pha đánh đầu từ đường tạt bóng như đặt của Joshua Kimmich, nâng tỷ số lên 4-1 và dập tắt hy vọng ngược dòng của Bồ Đào Nha dù sau đó đội bóng của C. Ronaldo có thêm một bàn thắng nữa.

Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Robin Gosens và chiếc áo đấu của Ronaldo - Ảnh 1.

Robin Gosens và Christian Ronaldo.

Giữa Robin Gosens và Christian Ronaldo có một kỷ niệm buồn về chiếc áo đấu của CR7. Chuyện này đã được chàng hậu vệ của tuyển Đức kể lại trong cuốn tự truyện "Bạn hãy ước mơ đi, nó đáng giá đấy" vừa ra hồi tháng Tư năm nay.

Gosens kể: "Sau trận đấu với "Juventus" tôi tìm cách thực hiện ước mơ của mình là có được chiếc áo đấu của Ronaldo. Sau khi tiếng còi hết trận vang lên tôi bước đến chỗ anh ấy, thậm chí không chào hỏi mà nói luôn ý định của mình. Nhưng Ronaldo từ chối. Tôi hỏi: "Anh Ronaldo, anh có thể cho tôi chiếc áo đấu của anh được không?" Anh ấy thậm chí không thèm nhìn tôi, nói cộc lốc "Không".

Tôi cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt. Tôi bỏ đi như một đứa trẻ. Và khi người ta có điều gì xấu hổ thì bạn biết rồi đấy, họ thường nhìn quanh để xem có liệu có ai nhận ra mình đang xấu hổ không. Tôi biết vậy nên đã cố che giấu sự xấu hổ của mình."

Bối cảnh ở đây là trong trận đấu tranh cúp quốc gia Italia mùa bóng 2019 giữa "Atalanta" và "Juventus" mà kết quả là đội của Ronaldo đã bị thua 0-3 trước đội của Gosens. Có thể kết quả đó đã ảnh hưởng đến tâm trạng của CR7. Còn Gosens rốt cuộc vẫn có được chiếc áo đấu của Ronaldo do các đồng đội cùng câu lạc bộ tặng lại. Chắc hẳn sau màn trình diễn xuất sắc tối qua của Robin Gosens, C. Ronaldo sẽ biết anh là ai.

Nhưng đây không phải là chuyện duy nhất của Gosens với những chiếc áo đấu. Còn nhớ tháng 10/2019 "Atalanta" gặp "Manchester City" trong khuôn khổ vòng loại Champion League, sau trận đấu Gosens đã đề nghị İlkay Gündoğan đổi áo đấu. Cầu thủ của câu lạc bộ Anh ngạc nhiên: "Sao cậu giỏi tiếng Đức thế?" Gündoğan không hề biết chàng cầu thủ của "Atalanta" này là ai. Sau đó một năm cả Gosens và Gündoğan cùng có mặt trong đội tuyển Đức đấu với đội tuyển Tây Ban Nha ở giải UEFA Nations League. Kết quả trận đấu 1-1, Gosens có quả chuyền đầu thành bàn. "Điều quan trọng trong câu chuyện của tôi là khả năng chứng minh rằng tôi có thể tạo ra sự khác biệt không kém các cầu thủ đẳng cấp thế giới." – Robin khẳng định.

Hy vọng phong độ đang chói sáng của Robin Gosens tại Euro 2020 sẽ góp phần giúp đội tuyển Đức tiến xa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem