Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Sân chơi và người chơi

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 15/06/2021 16:35 PM (GMT+7)
Và cùng với trái bóng tròn trên các sân cỏ châu Âu mùa Euro 2020, chúng ta cùng chờ trái bóng tròn trong chân các cầu thủ Việt Nam sẽ đưa đội nhà đi xa hơn đến sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
Bình luận 0

Sau trận đấu giữa đội Scotland và Cộng hòa Czech ở bảng D (tối 14/6/2021), cái tên của tiền đạo số 10 Patrik Schick (Czech) lập tức nổi lên thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn bóng đá. 

Một mình anh đã ghi cả hai bàn làm nên chiến thắng của đội nhà, đặc biệt trong đó có một siêu phẩm với cú đá bóng bằng chân trái từ giữa sân ở khoảng cách hơn bốn mươi lăm mét tạo một đường vòng cung tuyệt diệu bay vào lưới đội Scotland ghi bàn thắng thứ hai.

PHẠM XUÂN NGUYÊN VÀ EURO 2020: SÂN CHƠI VÀ NGƯỜI CHƠI - Ảnh 1.

Cầu thủ Patrik Schick (ĐT CH Czech) xuất sắc ghi hai bàn thắng vào lưới Scotland trong trận ra quân. (Ảnh: BTC Euro)

Bóng đá là thế. Những trận đấu diễn ra trên những sân bóng lớn nhỏ khác nhau. Mỗi sân chơi là một sân khấu cho các cầu thủ như những diễn viên trên sân cỏ thể hiện cách chơi bóng của mình, phô diễn tài nghệ của mình với trái bóng trong chân. Sân chơi càng lớn vinh quang và hào quang của người cầu thủ thể hiện được mình càng lớn. Phút trước còn vô danh, phút sau đã chói sáng. 

Chắc chắn cái tên Patrik Schick từ đường bóng kỳ diệu của anh đã vụt trở nên nổi tiếng, đã ghi vào bộ nhớ của người ham mê môn bóng tròn, và sẽ được nhắc đến suốt giải đấu, cũng như sẽ đi vào lịch sử Euro 2020 nếu cú sút đó của anh được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất. Các đội bóng lớn sẽ bắt đầu để ý và tìm hiểu anh cho những kỳ chuyển nhượng cầu thủ. Giá trị nghề nghiệp của chàng tiền đạo 25 tuổi này sẽ tăng lên.

Cuộc sống là thế. Chúng ta luôn được/phải xuất hiện trên những sân chơi khác nhau. Ở đó luôn có những thử thách, những cơ hội cho ta bộc lộ mình trước mọi người. Ở đó chúng ta là những người chơi phải tự mình chứng tỏ chính mình. Tài năng và kỹ năng được hun đúc, rèn luyện phải đem ra thi thố. Phải biết chớp thời cơ và quyết đoán.

Khi Patrik Schick thấy trái bóng vào chân mình và thấy thủ môn đội bạn đã dâng cao, anh đã rất nhanh quyết định sút bóng từ một khoảng cách mà giờ đây đã được xác định là xa nhất trong lịch sử vòng chung kết Euro (kỷ lục trước đó là 38,6m do Torsten Frings tạo ra tại Euro 2004). Và thời gian để lập nên bàn thắng để đời đó chỉ là 6 giây. 

Patrik Schick đã tự tin phô diễn được kỹ thuật hoàn hảo của mình để đá trái bóng lượn một đường cong xoáy vào đúng khung thành đối phương khiến thủ môn Scotland cố hết sức chạy về chỉ đâm sầm vào lưới. 

"Bàn thắng cho thấy một tầm nhìn phi thường và khả năng săn bàn tuyệt vời của Schick", đài CNN phân tích. Còn hơn mười hai ngàn khán giả trên sân Hampden Park tại thủ đô Glasgow của Scotland đã sững sờ sung sướng được tận mắt chứng kiến kỳ tích này.

Sân chơi lớn, người chơi càng phải lớn. Đội tuyển bóng đá nam nước ta cũng đang vươn mình lớn lên trong các sân chơi bóng đá ngày càng lớn từ trong nước ra thế giới. Sân chơi lớn đòi hỏi người chơi bản lĩnh lớn. 

Các cầu thủ trẻ chúng ta dưới sự rèn luyện và dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vững vàng tự tin bước từ sân nhà ra sân chơi khu vực, châu lục, và bây giờ đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ đã bắt đầu có bản lĩnh của những người chơi sân lớn. Nhờ đó trong suốt hành trình vòng loại này đội tuyển nước ta đã có những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ khó chơi.

Và cùng với trái bóng tròn trên các sân cỏ châu Âu mùa Euro 2020, chúng ta cùng chờ trái bóng tròn trong chân các cầu thủ Việt Nam sẽ đưa đội nhà đi xa hơn đến sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem