• Người Kháng cho rằng, con người có 2 phần, phần hồn và phần xác luôn luôn gắn kết, giao hòa không thể tách rời. Khi người ốm, phần hồn rời khỏi xác và lưu lạc nơi rừng thiêng, nước độc, bị các thần cây, thần núi giữ lại.
  • (Dân Việt) - Tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam vừa diễn ra lễ ra mắt tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” của Thiếu tướng - nhà văn Hồ Sỹ Hậu.
  • Dân Việt - Trong trận lượt cuối bảng B diễn ra tối nay (1.12), dù muốn hay không, đồng chủ nhà kiêm đương kim vô địch Malaysia buộc phải chơi tấn công để quyết thắng Indonesia.
  • Dân Việt - Kín tiếng kể từ khi “Sợi xích” bị cấm phát hành, Lê Kiều Như vừa trở lại với việc sẽ tiếp tục ra mắt cuốn sách “Người đàn bà lúc 0h” cùng những hình ảnh đầy liêu trai với tên gọi “Yêu nữ tỳ bà”.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày nay, nước sông Hồng khu vực thượng nguồn, đoạn chảy vào Việt Nam qua Lào Cai, đã xuống rất thấp. Đây là điều bình thường ai cũng biết vì đã đến mùa khô kiệt, chỉ có ngành điện là không biết nên không trữ nước trước, nên nay kêu thiếu nước, thiếu điện.
  • (Dân Việt) - Ông thầy phán: “Con anh bị người âm nhập vào, phần hồn của nó đã bị “bắt”. Để trục cái vong này đi thì phải… đánh tráo, tức là đổi tên, đổi họ, đổi cả bố mẹ thì may ra mới thoát”...
  • (Dân Việt) – Tượng Thánh Gióng và ngựa thần tại Sóc Sơn, Hà Nội sẽ được đúc hai quả tim giống thật bằng đồng để tăng thêm phần hồn cho tượng.
  • "Với gia đình tôi, Nghĩa đến giờ phút này vẫn còn sống nhưng thực chất chỉ còn phần xác, chứ phần hồn thì đã chết rồi", ông Nguyễn Đức Hùng, bố đẻ của kẻ giết người yêu cũ đau đớn nói.