Pháp, Đức cùng ra quân, cơ hội để châu Âu đòi nợ

Long Nguyên Thứ hai, ngày 30/06/2014 13:46 PM (GMT+7)
Không hẹn mà gặp, 2 trận đấu vòng 1/8 World Cup 2014 diễn ra đêm nay và rạng sáng mai sẽ là cuộc kiểm tra gắt gao về đẳng cấp, vị thế, danh dự với các đội bóng châu Âu và châu Phi. 
Bình luận 0

Đá để dân vui

Nếu chỉ đánh giá trên khía cạnh chuyên môn, cặp đấu Pháp- Nigeria có sự chênh lệch gần như tuyệt đối về phía “Gà trống Gaulois”. Ở vòng bảng, Pháp chơi tốt và giành ngôi đầu bảng E khá thuyết phục. Trong khi đó, Nigeria trầy trật mới chiếm được vị trí nhì bảng F nhờ sự cộng hưởng của quyết tâm lẫn may mắn.

Nhưng trong màn giáp lá cà trên sân Nacional đêm nay, Pháp không thể xem thường một Nigeria hun đúc ý chí quật cường, khi bóng đá được coi là cơ hội giải tỏa những nỗi đau mà quốc gia châu Phi này đang gánh chịu.

Không nên lồng ghép bóng đá với chính trị, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà người Nigeria đang muốn lấy bóng đá làm thông điệp hòa bình. Những ngày qua, nhóm hồi giáo cực đoan Boko Haram đã dìm đất nước Nigeria vào bể khổ với những màn đánh bom, bắt cóc, giết chóc ở các thành phố Damaturu, Kano, biến Nigeria thành nơi cực kỳ bất ổn. Hiển nhiên, các cầu thủ Nigeria bị xao động tâm lý nặng nề. Nhưng họ đã cắn răng đá, quyết tâm thể hiện mình ở mức tối đa trong khả năng.

Trở lại vấn đề chuyên môn, Pháp đương nhiên hơn hẳn Nigeria. Huấn luyện viên (HLV) Deschamps với ngoại hiệu “Người gánh nước” khi còn là cầu thủ đã tạo ra một tập thể giàu ý chí, đoàn kết và chơi rất hứng khởi. Không có ngôi sao Ribery vì chấn thương, Pháp mới biết rằng, họ đã có Benzema đủ khả năng làm thủ lĩnh, chưa kể đến hàng loạt anh tài như Pogba, Giroud, Valbuena, Lloris…

Nigeria sẽ đá một trận quyết tử để người dân quê nhà tìm lấy niềm vui, tạm quên đi những nỗi lo thường nhật, nhưng sẽ là rất bất ngờ nếu chiến thắng chung cuộc không thuộc về người Pháp, dù đây là một kỳ World Cup của những bất ngờ.

Nỗi đau thêm dài

Với những người Algeria ưa thích đọc sử về bóng đá, không ai quên sự kiện mang tên “Hiệp ước không gây hấn Gijon”. 32 năm trước, ở World Cup 1982 tại Tây Ban Nha, tuyển Đức (khi đó mang tên Tây Đức) đã cùng tuyển Áo “diễn tuồng” bằng trận đấu có tỷ số 1-0 nghiêng về phía Tây Đức, tạo nên điều kiện cần và đủ để loại Algeria khỏi cuộc chơi một cách tức tưởi.

Trận đấu tại Gijon năm ấy đã tạo ra những quy định mới mang tính công bằng ở World Cup (các trận cuối vòng bảng phải đá cùng giờ), nhưng lại là vết sẹo vĩnh viễn trong tâm trí người Algeria. Giờ thì Algeria đang có cơ hội trả cả vốn lẫn lãi, khi đụng độ tuyển Đức. Tuy nhiên, giữa quyết tâm và thực tiễn lại là một khoảng cách cực lớn.

  Lịch sử chỉ ra rằng, ở những cuộc đối đầu trực tiếp, Nigeria và Algeria mới là “chiếu trên”. Cụ thể: Nigeria đã thắng Pháp trong trận giao hữu duy nhất vào năm 2009; còn Algeria đã thắng Đức trong cả 2 lần so tài.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của Algeria tại vòng bảng. “Cáo sa mạc” đã chiến đấu đến tột cùng khả năng để góp mặt tại vòng 1/8. Nhưng cuộc cách mạng về tư duy của bóng đá Đức đã đến đỉnh điểm tại World Cup lần này. Họ đang rất muốn giành chức vô địch thế giới để không còn phải nghi ngờ về cách làm bóng đá kết hợp công nghệ tiên tiến.

Đội Đức dự Cúp thế giới năm nay vẫn có sự đồng đều, bản lĩnh và đặc biệt là khát vọng thành công. Algeria ôm mối hận năm nào hẳn muốn “thanh toán” hết. Nhưng với đội bóng chỉ có Feghouli làm trụ cột, cộng thêm đấu pháp tương đối sơ sài, Algeria rất khó tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Đức có gần như đủ mặt anh tài, nhất là Thomas Muller cực kỳ bén duyên trên sân chơi World Cup.

HLV Vũ Trường Giang:  Nigeria có thể gây bất ngờ
img 

“Xét về lực lượng, Pháp nhỉnh hơn Nigeria. Tuy nhiên, trận đấu này lại diễn ra vào 13 giờ trưa (giờ Brazil) và chắc chắn các học trò của HLV Deschamps sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn từ thời tiết nóng, ẩm khắc nghiệt. Ở vòng bảng, hàng thủ của tuyển Pháp chưa thể hiện được sự tin cậy cần thiết. Các cầu thủ Nigeria có thể lực rất tốt và có những điểm sáng có thể “giải quyết” trận đấu như Musa, Mikel. Còn tuyển Pháp có trong đội hình nhiều nhân tố trẻ và sẽ lúng túng khi bị rơi vào thế khó. Có thể kết thúc hai hiệp chính, hai đội sẽ hòa và phải giải quyết thắng thua trong hiệp phụ, thậm chí là thi đá luân lưu”.

Về trận đấu giữa Đức - Algeria, tuyển Đức có lực lượng rất tốt, đồng đều ở cả 3 tuyến. Các cầu thủ đang càng ngày càng “chín” và hiểu nhau trong lối chơi tập thể. Những ngôi sao như Muller, Ozil… có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào. Về phía Algeria, có lẽ họ chỉ biết trông chờ vào ý chí, tinh thần thi đấu - “vũ khí” đặc biệt là giúp họ vượt qua vòng bảng. Theo tôi, Đức sẽ thắng cách biệt 2 bàn, tỷ số sau cùng có thể là 3-1”.
Tuệ Minh (ghi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem