Pháp: Hàng trăm người bị bắt, Tổng thống kêu gọi thanh thiếu niên ở nhà tránh bị xúi giục bạo lực

V.N (Theo CNN, Guardian) Thứ sáu, ngày 30/06/2023 22:10 PM (GMT+7)
Hơn 600 người đã bị bắt trên khắp nước Pháp tính đến sáng nay 30/6 khi làn sóng biểu tình quét qua đất nước trong đêm thứ ba, sau vụ cảnh sát bắn chết một cậu thiếu niên 17 tuổi được ghi lại trên video khiến cả nước Pháp rúng động.
Bình luận 0

Hôm nay 30/6, Tổng thống Emmanuel Macron  đã tổ chức cuộc họp khủng hoảng thứ hai về tình hình Pháp. Ông đã đã rời sớm hơn từ một cuộc họp của EU ở Brussels - nơi Pháp là một trong những nhà hoạch định chính sách chủ chốt, để trở về nước. 

Phát biểu  tại cuộc họp, ông Macron kêu gọi các vị phụ huynh cho con cái tuổi thiếu niên ở nhà để tránh bị xúi giục bạo loạn.  Ông cũng nói rằng mạng xã hội đang bị lạm dụng để kêu gọi bạo lực và các cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu các nền tảng như Snapchat hay TikTok gỡ bỏ các nội dung bạo lực. 

Pháp: Hàng trăm người bị bắt, Tổng thống kêu gọi thanh thiếu niên ở nhà tránh bị xúi giục bạo lực - Ảnh 1.

Một chiếc xe bị đốt cháy trong các cuộc bạo động đêm qua. Ảnh: Getty.

Lực lượng cảnh sát ưu tú của Pháp, RAID, đã được triển khai tới các thành phố Bordeaux, Lyon, Roubaix, Marseille và Lille, để giúp ngăn chặn các cuộc biểu tình. Nhiều trường học, ô tô, cửa hàng đã bị đốt cháy. Tại Marseille, nhà chức trách đã cấm biểu tình.

Đối đầu đã bùng lên giữa những người biểu tình và cảnh sát ở ngoại ô Nanterre của Paris - nơi cậu thanh niên 17 tuổi tên Nahel bị giết vài ngày trước đó - và ở thành phố cảng phía nam Marseille. 

Theo một đoạn phim từ vùng ngoại ô Nanterre, giữa những mảnh vụn đang cháy, trên một bức tường xuất hiện dòng chữ phun “sơn vengeance pour Nael" - “trả thù cho Nael”, theo cách viết khác tên của cậu thanh niên. 

Một ngân hàng đã bị phóng hỏa ở Nanterre, theo các bức ảnh từ hiện trường,  một cuộc tuần hành tưởng nhớ đã trở nên bạo lực khiến 15 người bị bắt.

Người biểu tình ném pháo hoa vào các sĩ quan cảnh sát ở Marseille. Ở thành phố Lille phía bắc, các đoạn phim cho thấy lửa bùng cháy trên đường phố và các sĩ quan cảnh sát chống bạo động đang chạy. 6 người đã bị thẩm vấn sau khi tham gia một cuộc biểu tình bị chính quyền Lille cấm đoán.

Ít nhất 421 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp từ tối 29/6 đến sáng 30/6, đưa tổng số người bị bắt lên 875 người - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết.  Khoảng một nửa số vụ bắt giữ đó diễn ra ở khu vực Paris.

Khoảng 200 cảnh sát đã bị thương. Ông Darmanin nói rằng đêm qua là một đêm “bạo lực hiếm thấy” và cho biết cảnh sát sẽ cứng rắn với những kẻ nổi loạn.

Bộ Nội vụ Pháp có kế hoạch triển khai 40.000 cảnh sát trên khắp đất nước - bao gồm 5.000 người  ở Paris - để dập tắt bạo động tiềm ẩn.

Bạo động bùng phát  hôm thứ Ba 27/6, vài giờ sau khi cảnh sát dừng giao thông ở Nanterre dẫn đến việc Nahel bị giết. Viên cảnh sát gây ra cái chết của Nahel đã bị điều tra chính thức về tội cố ý giết người và bị giam giữ tạm thời. Điều tra ban đầu của công tố viên Pascal Prache kết luận sơ bộ rằng “không có đủ các điều kiện để sử dụng vũ khí hợp pháp”.

Hôn qua 29/6, ước tính có khoảng 6.000 người đã tham gia cuộc tuần hành để tôn vinh Nahel do mẹ anh dẫn đầu ở Nanterre.

Nhiều người mặc áo có dòng chữ “công lý cho Nahel”, trong khi những người khác hô khẩu hiệu. Một số người được nhìn thấy đang cầm những tấm biển ghi “cảnh sát giết người.” 

Xe buýt và xe điện ở Lille ngừng hoạt động sau 8 giờ tối. giờ địa phương,  một số vùng ngoại ô Paris đã áp đặt lệnh giới nghiêm.

Các dịch vụ xe buýt và xe điện cũng bị đình chỉ ở vùng Île-de-France, bao gồm Paris, từ tối 29/6, cơ quan giao thông địa phương cho biết. Các bộ trưởng chính phủ được yêu cầu hoãn các chuyến đi không khẩn cấp và ở lại Paris, một nguồn tin chính phủ nói với CNN.

Phẫn nộ trước sự tàn bạo của cảnh sát

Đoạn video về vụ giết người của Nahel đã gây ra một mức độ sốc và tức giận tương tự trên khắp nước Pháp, chạm đến sự lo lắng đặc biệt của thanh niên da màu trẻ tuổi, những người cảm thấy rằng họ đã bị cảnh sát phân biệt đối xử. 

Một nghiên cứu năm 2017 của Rights Defenders, một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập ở Pháp, cho thấy nam thanh niên được coi là người da đen hoặc người Ả Rập có khả năng bị cảnh sát chặn lại cao hơn 20 lần so với những người cùng trang lứa.

Nhà báo và nhà hoạt động bình đẳng chủng tộc Rokhaya Diallo nói với CNN: “Mọi người biết và đã lên tiếng về sự tàn bạo của cảnh sát nhưng không được lắng nghe.

Video về vụ nổ súng ở Nanterre xuất hiện trên mạng xã hội ngay sau khi vụ việc xảy ra vào sáng thứ Ba. Đoạn clip cho thấy hai sĩ quan cảnh sát đứng bên phía người lái chiếc Mercedes AMG màu vàng, một người ở gần cửa và một người ở gần chắn bùn trước bên trái. Khi chiếc xe cố gắng lái đi, một sĩ quan được nhìn thấy đang bắn súng phụ của anh ta.

Viên đạn trúng Nahel xuyên qua cánh tay và ngực của cậu thiếu niên. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, chiếc xe đã đâm vào một vật thể đứng yên tại một quảng trường gần đó. Nahel đang ở trong xe cùng với hai người khác vào thời điểm xảy ra vụ việc. Một hành khách trên xe đã bị bắt giữ và sau đó được thả ra, trong khi một người khác, người được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đã mất tích, nhà chức trách cho biết.

Nahel  là đứa con duy nhất “được yêu mến” được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ đơn thân, người đang học lấy chứng chỉ thợ điện.

Theo truyền thông Pháp, Nahel M vẫn sống với mẹ là bà Mounia tại khu phố Vieux-Pont ở Nanterre, cách trung tâm Paris khoảng 15km.

Vào năm 2021, cậu đã đăng ký một khóa học để lấy bằng điện tại trường Louis Blériot ở Suresnes gần đó, nhưng được cho là đã bỏ học và đang kiếm sống bằng công việc giao hàng và làm việc trong một cửa hàng thức ăn nhanh.

Chủ tịch của một câu lạc bộ bóng bầu dục cộng đồng địa phương đã mô tả cậu thiếu niên  là "một đứa trẻ thực sự muốn tiếp tục, hòa nhập một cách chuyên nghiệp và xã hội".

Công tố viên Pascal Prache cho biết Nahel còn quá trẻ để có bằng lái xe đầy đủ ở Pháp, cậu đã bị cảnh sát biết đến vì trước đó không tuân thủ lệnh dừng giao thông và truyền thông Pháp cho biếtcậu cũng đã tham gia vào một số vụ đụng độ trước đó với cảnh sát.

Theo BFM và các phương tiện truyền thông khác, cậu đã bị bắt vào thứ Bảy tuần trước sau khi không tuân theo lệnh dừng giao thông và được thông báo rằng cậu sẽ hầu tòa vào tháng 9.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem