Phát thèm với mẹ chồng nấu những bữa cơm ngon như ngoài hàng cho con dâu

Huyền Trần Chủ nhật, ngày 08/08/2021 08:19 AM (GMT+7)
Chỉ cần nhìn vào những món ăn mỗi ngày của chị Diễm Phương được mẹ chồng nấu cũng đủ thấy tình cảm mẹ chồng dành cho chị không hề nhỏ.
Bình luận 0

Nỗi ám ảnh của nhiều chị em sau khi kết hôn đó là mâu thuẫn khi sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên, không phải mẹ chồng nào cũng "hắc ám" như trong truyền thuyết. 

Điển hình như chị Võ Diễm Phương (sinh sống ở TP.HCM) cảm thấy may mắn khi được mẹ chồng chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ.

Ghen tỵ - Ảnh 1.

Những món ăn do mẹ chồng chị Phương chuẩn bị cho con dâu vừa ngon miệng vừa đã mắt.

Mẹ chồng chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày cho con dâu

Chị Diễm Phương chia sẻ: "Mọi ngày mẹ chồng mình thường dậy rất sớm tầm 4-5 giờ sáng để dọn dẹp và nấu bữa sáng cho cả nhà gồm 4 người (ông bà, vợ chồng mình, và cháu nội 19 tháng).

Mấy ai làm dâu mà ngủ nướng mặt trời mọc lên cao như mình mới chịu dậy không?. Không phải mình lười biếng đâu. Thực sự mình có hẹn sáng 6 giờ dậy phụ nhưng mẹ chồng cứ bảo thôi con ngủ đi. Mấy cái này má nấu 1 lèo là xong. Hai vợ chồng ngủ dậy chỉ cần lo cho cháu nội bà ăn uống xong dọn dẹp rửa chén, quét sân là được. Cơm nước cứ để má lo.

 nào mẹ chồng cũng mang cơm cho con dâu - Ảnh 2.

"Mẹ chồng vàng mười" của chị Diễm Phương.

Từ ngày về nhà làm dâu mình toàn được ăn món ngon mẹ chồng nấu mỗi ngày. Mẹ chồng không những dậy sớm chuẩn bị bữa sáng mà khi mình đi làm về thì đã có cơm canh đợi sẵn. Từ lúc em sinh em bé thì mẹ chồng càng tạo điều kiện để mình có nhiều thời gian chăm lo bé hơn.

Chị Diễm Phương cho hay: "Do gia đình chồng ít người, cũng không nấu đám tiệc gì nhiều nên hầu hết bữa ăn mẹ đều tự tay nấu nướng. Mình chỉ phụ lặt vặt và thỉnh thoảng cũng nấu vài món đãi cả nhà. Mẹ chồng cũng không áp đặt hay yêu cầu mình phải giỏi và nấu ngon được như mẹ, nên sống chung với mẹ mình cảm thấy thoải mái. 

Mỗi ngày nhìn mẹ lo lắng cho cả nhà chu đáo mọi thứ. Mình càng dặn lòng phải biết ơn và yêu thương bà nhiều hơn nữa". 

Phía dưới bài đăng của chị Diễm Phương, hội chị em rần rần để lại bình luận: "Mẹ chồng hơn cả tuyệt vời, ao ước của nhiều người ; "Mẹ chồng quốc dân là đây"; "Bạn thật có phước, má chồng nấu ngon quá"; "Mẹ chồng như này, nhất quyết không ra ở riêng"; "Đúng là mẹ chồng nhà người ta không bao giờ làm người khác thất vọng".

Nhiều chị em còn hài hước hỏi chị Phương: "Nhà chồng chị còn anh em trai nào không ạ? hay "Mẹ ơi, con muốn được gả vào nhà này...."

 nào mẹ chồng cũng mang cơm cho con dâu - Ảnh 3.

Mẹ chồng chị Phương thức dậy từ 5 giờ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Bí quyết chinh phục mẹ chồng

Nhắc đến mẹ chồng, chị Phương tỏ ra rất tự hào. Chị Phương cho biết, mẹ chồng chị là người phụ nữ tân thời và hiện đại. Tính tình bà khá hoà đồng, cởi mở, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh, thương con, yêu cháu. 

Mẹ còn là là một người phụ nữ đảm đang, khéo léo, nấu ăn rất ngon. Chuyện cơm nước đều do một tay mẹ chồng đảm nhiệm. Con dâu đi làm về chỉ cần tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn nóng hổi chờ sẵn.

Chị Phương bộc bạch: "Mình thuộc dạng hơi trầm tính, sống khép kín. Mẹ chồng lại thuộc tuýp người sôi nỗi, ham vui. Mình và mẹ là hai người có tính cách, sở thích và quan điểm sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng do mình may mắn khi có mẹ chồng tính tình cởi mở. Mẹ luôn tôn trọng và yêu thương con trai lẫn con dâu". 

 nào mẹ chồng cũng mang cơm cho con dâu - Ảnh 4.

Những món ăn đầy màu sắc mẹ chồng chị Phương nấu, nhìn đã thấy ngon

Theo chị Phương điều quan trọng muốn được mẹ chồng đối xử tốt với mình thì mình phải tôn trọng và đối xử tốt với mẹ trước. Chị cũng không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là để ý xem mẹ chồng thích gì nhất thì chiều theo ý mẹ để mẹ được vui vẻ.

Như mẹ chồng chị rất thích nấu ăn nên mỗi khi mẹ nấu một món gì đó thết đãi cả nhà, chị đều ăn nhiệt tình và không quên dành lời khen để mẹ được vui.

Hay như mẹ chồng thích chơi với cháu nội nên mỗi ngày chị đều cho con xuống nhà chơi với bà. Biết mẹ thích đồ ăn ở quê, thỉnh thoảng chị lại nhờ bà ngoại ở quê gửi đồ ăn vào biếu bố mẹ chồng thưởng thức... "Mình nghĩ chỉ những điều đơn giản và xuất phát từ tâm thì sẽ nhận được sự yêu thương của mẹ", chị Phương tâm sự. 

 nào mẹ chồng cũng mang cơm cho con dâu - Ảnh 6.

Món sốt vang mẹ chồng nấu khiến chị Phương thích mê

Chồng: "người hòa giải" mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu

Chị Diễm Phương cũng thừa nhận, mặc dù mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng tốt đẹp, nhưng sống chung nên đôi lúc cũng xảy ra những mâu thuẫn do bất đồng quan điểm sống.

Chị và mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn giận nhau chuyện lặt vặt hàng ngày. Chuyện cũng xoay quanh việc nhà, bếp núc. Bởi tính mẹ chồng ưa sạch sẽ, gọn gàng lại hay dọn dẹp. Còn chị tính chậm chạp, làm việc gì cũng đợi làm xong mới dọn, nên nhiều khi mẹ chồng nhìn bừa bộn nên bực mình. Chị Phương cũng tiếp thu ý kiến của mẹ để dần dần khắc phục.

Về việc chăm con, mẹ chồng đều tôn trọng chị nhưng nhiều lúc mẹ cũng hay làm trái với mong muốn của chị. Cụ thể như cho cháu ăn vặt trước giờ ăn cơm, rồi thỉnh thoảng cho bé ăn đồ người lớn khiến chị sợ con khó tiêu... 

 nào mẹ chồng cũng mang cơm cho con dâu - Ảnh 7.

Cơm mẹ chồng chị Phương nấu cho con dâu nấu khiến chị em GATO

"Những lúc như vậy mình chỉ nhẹ nhàng góp ý nhẹ nhàng với mẹ chồng hoặc để chồng mình nói chuyện với mẹ. Để mẹ hiểu rằng, bà thương cháu thì đừng làm vậy bà nhé, bởi sẽ không tốt cho sức khỏe của cháu, đôi lúc mẹ chồng cũng có giận dỗi nhưng nói xong rồi thôi, bà không để bụng.

Để giải quyết mâu thuẫn trên, ông xã mình cũng hay đứng ra hoà giải giữa mẹ chồng- nàng dâu. Chồng mình sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ để giúp mẹ hiểu hơn về con dâu của bà, và cũng sẽ tâm sự với vợ để vợ có thể thông cảm hơn cho mẹ chồng", chị Phương tâm sự thêm.

 nào mẹ chồng cũng mang cơm cho con dâu - Ảnh 8.

 nào mẹ chồng cũng mang cơm cho con dâu - Ảnh 9.

Bữa sáng mẹ chồng nấu thế này, ai con muốn đi ăn hàng.

 ( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem