Phẫu thuật thẩm mỹ trốn truy nã, bà trùm ma túy vẫn không thoát

Thứ tư, ngày 11/06/2014 17:30 PM (GMT+7)
Chạy ra nước ngoài trốn truy nã, sau 9 năm trở về Việt Nam, Yến "ma" đi phẫu thuật thẩm mỹ để không ai nhận ra, song cuối cùng vẫn phải tra tay vào còng.
Bình luận 0
Nhanh chân tẩu thoát khi sắp bị bắt

Căn nhà của Yến trước đây nằm sâu trong ngõ 30 Trần Nguyên Hãn. Người dân vẫn quen gọi khu vực này là nghĩa địa Tây, được coi là “điểm nóng” về mua bán ma túy những năm 1998. Yến nổi lên như một bà trùm có tiếng, vốn ma mãnh và độ “liều” cao nên được dân giang hồ đặt biệt danh là Yến “ma”. Thời gian này, Yến đã có tên trong hồ sơ nghiệp vụ quản lý của công an. Tuy nhiên, bản chất khôn ngoan lọc lõi, Yến rất ít khi xuất đầu lộ diện, lượng “hàng” găm trong người cũng rất ít khiến việc điều tra của trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Chồng Yến “ma” cũng từng có 2 tiền án về tội buôn bán ma túy.

Để đảm bảo đường dây mua bán ma túy của mình được thuận lợi, Yến “ma” thuê những đối tượng “đâm thuê chém mướn” bảo vệ “hàng” bằng mọi giá. Một trong những “đệ tử” của Yến là Thắng, khi ấy mới 16 tuổi, cũng là cháu họ của “bà trùm”. Dù còn trẻ nhưng Thắng cao lớn, được đánh giá gan lì, manh động, sẵn sàng đâm chém. Mỗi lần Yến đi ra ngoài hay giao dịch ma túy đều có Thắng đi làm vệ sĩ.

Với phương châm chỉ bán cho khách quen, Yến cho rằng đường dây mua bán của mình sẽ khó bị phát hiện. Những người lạ bước chân đến ngõ đều được nhóm này chú ý theo dõi, nên việc bắt Yến “ma” cùng ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Quang Đông, Phó trưởng phòng PC47 Công an Hải Phòng cho biết: Vì Yến khá tinh ranh, giấu “hàng” rất giỏi nên việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Con đường đi vào nhà Yến là độc đạo, luôn có “chim lợn” nên chúng tẩu tán hàng rất nhanh. Năm 2001, PC47 đã từng bắt được Yến mua bán ma túy tại nhà. Tuy nhiên vì tài liệu còn yếu nên cơ quan điều tra vẫn chưa đủ chứng cứ xử lý. Yến cùng đám đàn em càng ngông nghênh hơn.

Năm 2005, PC47 kết hợp Công an quận Lê Chân bắt được Nguyễn Văn Ngọc (SN 1971, ngụ tập thể Công ty xây dựng số 2, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) thu giữ 706,45g heroin, 900USD và 20 triệu đồng. Mở rộng điều tra vụ án, phát hiện Yến liên quan. Công an quận Lê Chân ra lệnh bắt Yến “ma”, nhưng cảnh sát khi ập đến nơi thì Yến đã bỏ trốn. Công an Hải Phòng ra lệnh truy nã đối tượng.

Sửa cằm, nâng mũi thay đổi nhân dạng

Có không ít nguồn tin cho rằng Yến đang ở Châu Âu, khi thì nước Anh, khi Thụy Điển. Cuộc sống nơi xứ người không được như mong đợi, Yến trốn về Việt Nam. Năm 2013, theo một số tài liệu trinh sát, Yến trở về các tỉnh biên giới phía Bắc. Để người khác không nhận ra mình, Yến đi phẫu thuật thẩm mỹ: Nâng mũi, sửa cằm, xăm lông mày…

Cũng theo một nguồn tin, trước khi về nước, Yến đã chuẩn bị tiền cho con mua nhà ở một khu vực hẻo lánh của huyện An Dương (Hải Phòng). Đầu năm 2014, Yến về sống cùng con trai, kinh doanh chăn ga, gối đệm từ Lạng Sơn về Hải Phòng; vẫn kết hợp mua bán ma túy, gần đây có tin còn đang chuẩn bị ẩu đả với nhóm khác vì mâu thuẫn bán hàng.

Sau một thời gian dài truy tìm phát hiện Yến đang ở cùng hai người con trai ở An Dương, kế hoạch bắt gọn đối tượng được vạch ra. Đường vào nhà Yến rất hẻo lánh, nhiều ngõ ngách, người lạ xuất hiện thường bị chú ý. Nhà Yến 3 tầng kiên cố nổi trội giữa khu dân cư, đứng phía bên trên có thể quan sát một vùng rộng lớn. Phía sau nhà có sông nên nếu “bứt dây động rừng”, đối tượng sẽ nhảy xuống sông tẩu thoát. Yến lại thường chọn thời điểm đi lại vào khoảng 12h trưa hoặc sẩm tối, dễ phát hiện “đuôi”, dễ tẩu thoát.

Khoảng 9h30 sáng 2.6.2014, các trinh sát đội 3 PC47 được phân công tỉ mỉ: Bốn đồng chí giả làm người đi câu cá đề phòng đối tượng nhảy xuống sông lẩn trốn, 2 đồng chí trong vai thợ điện đến chốt số điện, một số trinh sát đứng vòng ngoài yểm trợ.

Khi đối tượng mở cửa, các trinh sát ập vào bắt giữ. Ban đầu, Yến chửi bới lăng mạ các trinh sát mặc thường phục, nhưng khi thẻ ngành được trưng ra, lệnh bắt giữ được đọc, Yến mới cúi đầu: “Lại là các anh à”. Thời gian trốn truy nã đã gần 10 năm, khuôn mặt có thể thay đổi nhiều, từ 43kg nay Yến đã phát phì lên khoảng 67kg.

Tại khu vực này, người dân hầu như không biết gì về quá khứ “trùm” ma túy của Yến. Họ chỉ biết người này mới về địa phương, đến mặt mũi Yến như nào họ cũng không rõ vì đi ra ngoài đối tượng đều che mặt rất kĩ. Không ai biết Yến làm gì mà rất nhiều tiền. “Trước đây, gia đình thuê một căn nhà với giá 2 triệu đồng/ tháng, nhưng sau này mua căn nhà hiện tại với giá 500 triệu. Vật dụng trong nhà toàn đồ đắt tiền, nghe nói số tiền sắm sửa tương đương giá trị căn nhà. Không biết nhà buôn bán gì mà họ thuê hẳn căn nhà đối diện làm chỗ để xe”, một người dân cho biết.

Ở khu dân cư này khá thưa thớt, hẻo lánh, Yến được coi là “đại gia” của xóm. Phải chăng xưa kia gieo rắc “cái chết trắng”, nay hối hận nên Yến thường cho vay tiền. Ngày lễ xá tội vong nhân, trẻ con cả xóm đến nhà Yến “hôi” đồ; vàng mã, ô tô giấy được trải từ nhà ra đến ngõ.
(Theo Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem