“Phê thuốc” sát hại vợ rồi ngồi trông xác

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 07:10 AM (GMT+7)
Thấy vợ sắp xếp quần áo, Lê Phương Quý (SN 1982) ở quận Đống Đa, Hà Nội nghĩ rằng vợ bế con bỏ đi với người đàn ông khác.
Bình luận 0
Trong phút giây bị ảo giác do “phê thuốc”, Quý đã xuống tay sát hại vợ rồi ngồi canh xác vợ cả đêm... Ngày 16.10, sau khi nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở ngõ 1395 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng công an đã xuống hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân là chị Bùi Thị Hồng Lan (SN 1986) quê Hậu Giang, làm nghề tẩm quất, massa. Ban đầu xác định, chị Lan bị chết do bị hung thủ dùng dây điện siết cổ.

Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem