Phe vé "chặt chém" tại TT Chiếu phim Quốc gia ngày Valentine

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 19:32 PM (GMT+7)
Dù Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cử lực lượng bảo vệ ngăn chặn nạn phe vé, nhưng một số người vẫn ngang nhiên chèo kéo, "chặt chém" với giá "cắt cổ" vé xem phim trong ngày Valentine.
Bình luận 0

Rạp chiếu phim là một trong những địa điểm được các đôi tình nhân ưa thích lựa chọn trong ngày Valentine. Tuy nhiên, để sở hữu một tấm vé xem một bộ phim hay trong ngày lễ này, đặc biệt là khung “giờ vàng” (từ 17h-22h) không hề dễ dàng.

img
Khách đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mua vé bị các phe vé "chặt chém" giá cao trong Ngày lễ Tình nhân 14.2.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội) chiều nay (14.2), hàng trăm bạn trẻ đã tìm về đây để tìm mua cho mình một cặp vé xem phim. Tuy nhiên, gần như họ đều rời quầy bán vé của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trong thất vọng, dù có tới 11 bộ phim sẽ được chiếu trong các khung giờ từ 17h đến 23h ngày 14.2.

“Bạn gái mình thích xe phim "Ôi! Ma ơi" nên mình đến đây để mua một cặp vé xem vào tối nay nhưng nhân viên bán vé nói là hết vé rồi. Mình tính chuyển phim khác nhưng nhìn lên bảng thông báo thấy mấy bộ phim từ 17h đến 21h đã đỏ lè hết rồi, chỉ còn những bộ phim sau 22h. Giờ đó thì ai mà xem được, thôi đành tính kế khác vậy, dù sao cũng nhiều chỗ chơi mà”, bạn Nguyễn Văn Thọ (Thanh Hóa) chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt chiều nay, một cán bộ của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết, những bộ phim chiếu vào các khung giờ từ 17h-23h đã bán hết, chỉ còn vé những phim chiếu sau 23h. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thể mua được những cặp vé xem phim, thậm chí cả vé mời, nhưng phải “qua tay” những phe vé đứng trước cửa vào Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Ghi nhận của phóng viên chiều nay, có tới 4-5 người trên tay cầm tập vé xem phim dày tập trung trước cửa vào Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Họ chèo kéo người dân không mua được vé từ quầy của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Tất nhiên, những tấm vé này được các phe vé bán với giá cao hơn rất nhiều giá trị tấm vé Trung tâm Chiếu phim Quốc gia bán ra.

Vào vai một người có nhu cầu mua vé xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, PV Dân Việt được một người phụ nữ đứng trước cửa trung tâm chào mời, “em xem phim “Quả tim máu” không, hay “Tình yêu bất tận” nhé, xem lúc 22h đêm, giá 100 nghìn đồng”. Thực tế, trên tấm vé mà người phụ nữ cầm, giá vé chỉ 65 nghìn đồng.

img
Tấm vé mời xem phim lúc 16h10 được một người phụ nữ bán với giá 200 nghìn đồng.

Phóng viên ngõ ý xem phim “Ôi! Ma ơi” (phim có khung giờ 16h10; 20h15 - PV), người phụ nữ cầm xếp vé cho biết, vé bộ phim này đã hết. Tuy nhiên, ngay sau đó người phụ nữ rút từ trong túi của mình ra hai tấm vé mời rồi nói, “chỉ còn 2 tấm vé víp này, vé mời đấy, xem ngay bây giờ, giá là 200 nghìn một tấm (1 tấm vé mời dành cho 2 người xem)”.

Vì không muốn lỡ kế hoạch trong Ngày lễ Tình nhân, nhiều bạn trẻ đành ngậm ngùi móc ví mua cho mình một cặp vé với giá cao. “Giá vé cao cắt cổ nhưng đành chịu thôi, mình đã lỡ mời bạn gái đi xem phim tối nay, mà các rạp khác đều hết vé rồi”, bạn Nguyễn Quyết tâm sự.

img
"Phe vé" chào mời khách ngay trước mặt bảo vệ của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Liên quan đến tình trạng phe vé “ôm” vé rồi “chặt chém” khách đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, theo một cán bộ Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, để ngăn chặn tình trạng phe vé hoạt động, phía Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã cử một lực lượng bảo vệ đứng trước khu vực cửa vào trung tâm, không cho phép người dân bán vé tại đây. Thực tế, theo ghi nhận của PV Dân Việt chiều nay, có khoảng 3 bảo vệ đứng trước khu vực cửa vào Trung tâm Chiếu phim Quốc gia nhưng họ chỉ làm nhiệm vụ nhắc nhở mọi người để phương tiện vào khu vực để xe, còn việc các "phe vé" chào mời, chèo kèo bán vé ngay trước mặt thì họ dường như... không thấy.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem