Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết

Lan Anh - Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 06/02/2024 17:22 PM (GMT+7)
Cầm những xâu thịt tươi ngon, những chiếc bánh chưng vuông vắn và nhiều phần quà ý nghĩa từ Chương trình “Tết sum vầy - Giáp Thìn 2024”, bà con Cốc Mì từ trẻ nhỏ đến người lớn đều nở những nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc. Vậy là năm nay, người dân bản sẽ được đón một cái Tết đủ đầy.
Bình luận 0
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 1.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 2.

Sau khi tổ chức thành công “Phiên chợ 0 đồng” tại xã Sàng Ma Sáo, Đoàn Thiện nguyện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, Chuỗi cửa hàng bún chả Hà Thành tiếp tục hành trình “gánh” Tết lên bản nghèo Séo Phìn Than (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 3.

“Qua 2 ngày cận Tết Giáp Thìn 2024 (ngày 26,27 âm lịch), Đoàn Thiện nguyện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và Công ty TNHH DVTM vận tải và xây dựng Minh Phương, Chuỗi cửa hàng bún chả Hà Thành đã tổ chức thành công Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Giáp Thìn 2024” và “Phiên chợ 0 đồng”. “Nhìn người dân vui vẻ khi cầm trên tay những món quà Tết để mang về cho gia đình, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với niềm tin Tết đã thực sự về với bà con nơi đây” - Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chia sẻ. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 4.

Đến với người dân nghèo thôn Séo Phìn Than, xã Cốc Mì, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Đoàn thiện nguyện mang đến những món quà Tết ấm áp bằng hình thức tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”. Đây là lần thứ 5 Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt mang đến chương trình với hình thức mới mẻ mà ý nghĩa, để người dân trải nghiệm niềm vui mua sắm Tết. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 5.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 6.

Điểm đặc biệt của chương trình "Phiên Chợ 0 đồng" lần này chính là gian hàng thịt lợn. Từ 4h sáng, các công tác chuẩn bị để có những xâu thịt tươi ngon trao tận tay bà con đã được diễn ra . Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 7.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 8.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 9.

Dù bữa ăn sáng của các bạn nhỏ không nằm trong kế hoạch chương trình, thế nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu với chiếc bụng đói, đoàn Từ thiện đã tổ chức bữa ăn sáng cho các em. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 10.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 11.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 12.

Công tác chuẩn bị được các thành viên nhanh chóng thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ Chương trình "Tết sum vầy - Giáp Thìn 2023". Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 13.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 14.

Mới 7h30 sáng, dù chưa đến giờ diễn ra Chương trình “Tết Sum vầy - Giáp Thìn 2024”, “Phiên chợ 0 đồng”, thế nhưng người dân đã đến để tham quan và nhận quà Tết mang về. Chị Sùng Thị Sấy (1992) chia sẻ sự háo hức của mình khi đến “Phiên chợ 0 đồng” để lần đầu được thỏa thích “mua sắm” cho ngày Tết của gia đình: “Gia đình tôi háo hức đi nhận quà Tết từ ngày hôm trước. Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết mà gia đình chưa có bánh chưng, thịt lợn để ăn. Thật may mắn khi có các nhà tài trợ đến tặng quà Tết”. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 15.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N cho hay: “Khi đến với bà con Séo Phìn Than những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi mong rằng đây sẽ là món quà giản dị mà thiết thực đối với bà con dân bản. Mong những suất quà này mang lại cho người dân những ngày Tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc”. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 16.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 17.

Trước giờ diễn ra chương trình, các bạn nhỏ có mặt hạnh phúc khi được đoàn Từ thiện trao tận tay những chiếc bánh kẹo thơm ngon. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 18.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 19.

8h sáng (6/2), “Phiên chợ 0 đồng” bắt đầu diễn ra. Các “khách hàng đặc biệt” ai cũng hồ hởi, háo hức sắm đồ Tết cho gia đình. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 20.

Ông Bùi Văn Mạnh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cốc Mỳ bày tỏ niềm cảm kích đối với Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ khi thấy người dân thôn Séo Phìn Than nhận được những món quà đặc biệt vào ngày Tết gần kề. “Với xã vùng cao có tới gần 90% hộ nghèo, đặc biệt là thôn Séo Phìn Than - thôn xa nhất để tới trung tâm xã thì những món quà Đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt mang đến vô cùng quý giá”. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 21.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 22.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 23.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 24.

Tại các gian hàng, cả người bán và người mua đều vui vẻ trao cho nhau những ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 25.

Ông Lò A Và - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Séo Phìn Than (bên phải) xúc động: “Bà con nhận quà Tết thế này vui lắm. Ở thôn nghèo, trước đây có nhiều hộ đến Tết cũng không có thịt, bánh chưng để ăn. Nhờ có Đoàn từ thiện của Báo mà người dân có được bữa cơm ngày Tết ấm áp”. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 26.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 27.

Với các em nhỏ và người dân ở thôn Séo Phìn Than, bánh chưng là một món ăn xa xỉ. Bởi với một thôn có đến hơn 90% hộ dân thuộc hộ nghèo, một bữa ăn có thịt đã là mơ ước. Món ăn cầu kì như bánh chưng gần như là điều họ không dám nghĩ đến. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 28.

Hôm nay với Lò A Sánh (10 tuổi) là một ngày tuyệt vời. 3 ngày nữa là Tết, nhưng 2 anh em Sánh vẫn ở nhà để bố yên tâm đi làm rẫy, lo bữa ăn hàng ngày. Còn mẹ em đã bỏ đi từ lâu. Vậy nên, Sánh đến “Phiên chợ 0 đồng” để “sắm” Tết thay bố của mình. Những món quà đầy ắp, Sánh ôm không xuể nhưng gương mặt em sáng bừng sự hạnh phúc. Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 29.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 30.
Mùa Xuân “gõ cửa” bà con xã Cốc Mì qua từng món quà Tết- Ảnh 31.

Ôm vào lòng những món quà Tết quý giá trở về nhà, người dân ai nấy đều hớn hở, và nở nụ cười tươi, hạnh phúc. Ảnh: Nguyệt Minh

LỜI CẢM ƠN

Để Chương trình “Tết Sum vầy - Giáp Thìn 2024”, “Phiên chợ 0 đồng” tại xã Sàng Ma Sáo diễn ra thành công tốt đẹp, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn các đơn vị, công ty, nhà tài trợ đã đồng hành:

- Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ Thịt lợn và nhu yếu phẩm

- Phiên Chợ Trái Tim ủng hộ bánh chưng

- Cty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương ủng hộ 20.000.000 đồng

- Chuỗi nhà hàng Bún Chả Hà Thành ủng hộ 11.500.000 đồng và 264 chiếc áo ấm

- Cô Bình (TP. Hồ Chí Minh) ủng hộ 20 chiếc bánh chưng

- Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 50 chai dầu ăn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem