“Bà con dân bản nghèo lắm, Tết không có miếng thịt mỡ để ăn”

Lan Anh Thứ hai, ngày 05/02/2024 13:37 PM (GMT+7)
Đó là lời chia sẻ của “ông Bụt” vùng cao - bác sĩ Trương Cao Luận khi biết tin mâm cơm Tết của người dân không có thịt. Thương bà con sống nơi bản nghèo xa xôi, “ông Bụt” quyết tâm biến giấc mơ bữa cơm đủ đầy của bà con thành hiện thực.
Bình luận 0

Sau những lần đồng hành thực hiện hàng loạt các chương trình ý nghĩa “Đông ấm vùng cao”; “Tết sum vầy”;… do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức, bác sĩ Trương Cao Luận luôn có một tình yêu đặc biệt đối với những hoàn cảnh khó khăn, với bà con dân bản.

Năm 2019, sau khi biết tin nhiều hộ dân nơi bản nghèo đến ngày Tết, trên mâm cơm chỉ có mèn mén, rau rừng mà không có nổi một miếng thịt để ăn, bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N quyết định biến giấc mơ bữa cơm có thịt của bà con thành hiện thực.

“Bà con dân bản nghèo lắm, Tết không có miếng thịt mỡ để ăn”- Ảnh 1.

Mâm cơm thường ngày của hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Sàng Ma Sáo

“Mỗi chuyến đi từ thiện đều để lại cho tôi những cảm xúc tuyệt vời. Những nụ cười, cái bắt tay hay cái ôm thân tình mà người dân trao tặng đều khiến tôi thêm yêu thương họ.

Kết thúc chuyến đi, tôi mang theo nỗi nhớ người dân bản về Thủ đô. Đặc biệt vào dịp cuối năm, tôi luôn có 1 trăn trở rằng Tết năm nay của bà con vẫn chưa có bánh chưng, có thịt như bao gia đình” - Bác sĩ Trương Cao Luận tâm sự.

“Bà con dân bản nghèo lắm, Tết không có miếng thịt mỡ để ăn”- Ảnh 2.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc, phụ trách Từ thiện - xã hội thăm hỏi em bé có hoàn cảnh khó khăn trên đường thực hiện Chương trình thiện nguyện tại Sơn La năm 2018.

Cách trung tâm xã Sàng Ma Sáo khoảng 5 km, bao năm qua, đồng bào Mông ở thôn Ky Quan San vẫn trong cuộc sống khó khăn. Điển hình là ngôi nhà nhỏ vách tre của gia đình ông Sùng A De nằm ngay đầu thôn Ky Quan San. Ngôi nhà xiêu vẹo, bữa cơm đơn sơ chỉ có mèn mén, rau cải rừng. Ông De chỉ ước là có được bữa cơm có thịt để đón. năm mới ấm no, nhưng ước mơ đó dường như quá xa xỉ.

“Bà con dân bản nghèo lắm, Tết không có miếng thịt mỡ để ăn”- Ảnh 3.
“Bà con dân bản nghèo lắm, Tết không có miếng thịt mỡ để ăn”- Ảnh 4.
“Bà con dân bản nghèo lắm, Tết không có miếng thịt mỡ để ăn”- Ảnh 5.

Những chiếc bánh chưng dành tặng bà con được chuẩn bị kĩ lưỡng

Cách nhà ông De không xa là nhà của anh Sùng Seo Páo. So với nhà ông De thì nhà anh Páo “khá khẩm” hơn vì đã có chút gia vị để ăn với bát canh rau rừng. Anh Páo tâm sự: “Nhà mình nghèo, quanh năm làm nương rẫy cũng chỉ đủ ngô, sắn và chút gạo để ăn. Lũ trẻ chỉ mơ ước mâm cơm ngày Tết có thịt, nhưng chưa biết đến bao giờ mong muốn đó mới có thể thành hiện thực”.

Với những người dân thôn bản, mùa này chỉ có thể đi nhặt củi qua ngày hoặc đi làm thuê cũng chẳng đủ bữa cơm no. Vậy nên, khi biết tin sẽ được Đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N đến trao tặng quà Tết, niềm vui không chỉ đến với bà con, mà còn đến với chính quyền địa phương.

Ông Lò A Và - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Séo Phìn Than (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cùng chung niềm vui, háo hức với người dân: “Tiếp tục cùng người dân và “ông Bụt” đón Tết năm thứ 2, chúng tôi chắc chắn rằng sẽ có thêm 1 cái Tết đầy đủ bánh chưng, thịt lợn và những món quà yêu thương”.

Ngày 5-6/2/2024 (ngày 26,27 âm lịch) Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Tết Giáp Thìn 2024” tại xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát, Lào Cai) và thôn Séo Phìn Than (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai).

Tại Chương trình “Tết Giáp Thìn”, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ trao tặng các phần quà Tết bao gồm: Thịt lợn; Bánh chưng; Dầu ăn, Muối; Đường; Mỳ Tôm;…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem