“Phiên Chợ Trái Tim là nhà và những bệnh nhân là người thân"

Lan Anh Thứ sáu, ngày 12/01/2024 06:06 AM (GMT+7)
“Nhiều lúc cơ thể mệt mỏi, nhưng nghĩ thương bệnh nhân mà cả 2 vợ chồng cùng cố gắng, động viên nhau không được ốm cùng lúc. Vì cả 2 cùng ốm thì lấy ai bán hàng gây quỹ cho bệnh nhân nghèo có bữa ăn miễn phí” - Bà Lâm Thị Tho (SN 1975), thành viên Phiên Chợ Trái Tim trải lòng.
Bình luận 0

Đúng 4 giờ 30 phút sáng, đôi vợ chồng đặc biệt đã có mặt tại Phiên Chợ Trái Tim để chuẩn bị 700 suất xôi sáng miễn phí tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ.

 Những công việc tưởng chừng như đơn giản: quét sân, sắp xếp bàn ghế, trải thảm, đồ xôi,... đều được 2 vợ chồng bà Tho chuẩn bị tỉ mỉ để đón tiếp những "người nhà thân thương" của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương".

“Phiên Chợ Trái Tim là nhà và những bệnh nhân là người thân"- Ảnh 1.
“Phiên Chợ Trái Tim là nhà và những bệnh nhân là người thân"- Ảnh 2.

 Tại Phiên Chợ Trái Tim, 4 giờ 30 phút sáng, 700 suất xôi chả gửi tặng đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng những lao động nghèo được chuẩn bị.

"Hôm nào phát cơm, 2 vợ chồng đều chủ động đến sớm, chuẩn bị nếp, hấp xôi thì mới kịp 5 giờ 30 phút sáng trao tặng bữa sáng cho bệnh nhân được. Bệnh nhân thường đến sớm, mong nhận những suất xôi nóng, ấm để về truyền máu, khám bệnh, uống thuốc. Nên tôi và chồng thường xuất phát từ nhà lúc 4 giờ cho kịp giờ chuẩn bị xôi" - Bà Tho chia sẻ.

Ông Tống Văn Luyên (SN 1968) là người chồng cũng là người đồng hành cùng bà Tho trên con đường làm thiện nguyện. Ông Luyên cho biết mình luôn ủng hộ mọi công việc của vợ, đặc biệt là công việc thiện nguyện ý nghĩa: “Ban đầu tôi làm công việc khác với vợ, nhưng về sau, nghe những câu chuyện ý nghĩa tại Phiên Chợ và những hoàn cảnh thương cảm của bệnh nhân, tôi quyết định nghỉ việc làm, cùng đồng hành với vợ trên con đường thiện nguyện".

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê thuộc vùng đất Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), bà Tho có những đức tính chăm chỉ và giàu tình yêu thương. Theo chồng lên Hà Nội cùng chăm lo các con, bà Tho biết được công việc thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim và lựa chọn gắn bó đến tận bây giờ.

“Phiên Chợ Trái Tim là nhà và những bệnh nhân là người thân"- Ảnh 3.

Sau khi những suất ăn sáng được trao tặng, không ngơi tay, bà Tho cùng các thành viên, cộng tác viên chương trình tiếp tục sơ chế thực phẩm để chuẩn bị cho 700 suất cơm trưa cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Không quản ngại sáng sớm hay mưa rét, bên cạnh những công việc thứ 7 hàng tuần khi chương trình Bữa Cơm Yêu Thương diễn ra, hàng ngày bà Tho cùng ông Luyên thực hiện công việc bán hàng gây quỹ các loại mặt hàng đặc sản của Chợ Quê: “2 vợ chồng chúng tôi chỉ mong cho bệnh nhân có sức khoẻ tốt hơn nữa, có thêm suất ăn cho bệnh nhân. Vì ở ngoài kia, còn nhiều bệnh nhân cần lắm những suất ăn nghĩa tình" - ông Luyên tâm sự.

Bà Tho vô cùng cảm mến, cảm phục đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim và tình nguyện đồng hành cùng tất cả mọi người đến những ngày tháng sau này. Thứ 7 hàng tuần thấy những suất cơm ấm nóng trao đến tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ trong lòng cả 2 vợ chồng đều dâng lên niềm hạnh phúc.

“Phiên Chợ Trái Tim là nhà và những bệnh nhân là người thân"- Ảnh 4.

Những "món quà" trao tặng đến bệnh nhân. người nhà bệnh nhân chính là điều hạnh phúc của ông Luyên và bà Tho khi đến Phiên Chợ Trái Tim. 

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình làm việc, cặp vợ chồng đặc biệt tại Phiên Chợ Trái Tim cùng có chung suy nghĩ: “Không có sự vất vả nào có thể sánh bằng nỗi đau của bệnh nhân. Chúng tôi nghĩ Phiên Chợ Trái Tim là nhà và những bệnh nhân là người thân của mình.

Nhiều lúc cơ thể mệt mỏi, nhưng nghĩ thương bệnh nhân mà cả 2 vợ chồng cùng cố gắng, động viên nhau, không được ốm cùng lúc. Vì cả 2 cùng ốm thì lấy ai bán hàng gây quỹ cho bệnh nhân nghèo có suất cơm ăn” - Bà Tho trải lòng.

“Phiên Chợ Trái Tim là nhà và những bệnh nhân là người thân"- Ảnh 5.
“Phiên Chợ Trái Tim là nhà và những bệnh nhân là người thân"- Ảnh 6.

Không quản thời tiết gió lạnh, cặp vợ chồng đặc biệt tại Phiên Chợ Trái Tim vẫn luôn có mặt đúng giờ để chuẩn bị những phần quà đặc biệt gửi đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu TƯ. 

Tuần 44 Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” tiếp tục thực hiện sứ mệnh ý nghĩa của mình - gửi đến bệnh nhân, người thân bệnh nhân cùng người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn vào thứ Bảy (13/01). Song song đó, Chương trình “Chợ Quê” sẽ tiếp tục tổ chức bán hàng với các mặt hàng: Nông sản sạch, sản phẩm OCOP, đồ ăn sáng,... để gây quỹ từ thiện tại ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 44 gồm có:

- Bữa sáng với 700 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 700 suất cơm với thực đơn: Thịt kho, trứng luộc, bắp cải luộc, canh thịt băm bí đỏ.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem