Phở chửi

Thứ hai, ngày 25/02/2013 19:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em mới đi ăn phở về, bác sang chơi hay có việc gì ạ?
Bình luận 0

- Ồ, mới ra Giêng đã “đi với phở” rồi đấy, thế “cơm ở nhà” không biết hay sao mà chú “sổng chuồng” sớm thế?

- Bác nhầm rồi, em đi ăn phở thật, chứ không phải tòm tem đâu ạ.

- Hỏi thật chú, đi ăn phở có bị… chửi không?

- Em thà thèm thì nhịn phở, ăn món khác, chứ vô cớ bị chửi em không nhịn được.

- Thế là chú coi như đạt “người tiêu dùng thông minh” rồi đấy. Chứ một phóng viên Hãng AFP tả về phở Hà Nội là “chỗ ngon nhất lại nằm ở những hàng quán không sạch sẽ, với những người bán hàng thô lỗ, dòng người xếp hàng dài và môi trường tồi tàn nhất”. Khi đọc được, một vị tiến sĩ đã “chạnh lòng, cảm thấy buồn”, vì lẽ: “Chẳng oan sai gì cho chúng ta đâu. Mà chả riêng gì chủ quán phở, bây giờ nhiều trí thức, nhiều đại gia cũng nói tục. Nói tục đang thịnh hành trở lại đấy”.

- Chính xác, bác có thể tham khảo chuyện nói tục ở… một đại biểu Quốc hội hẳn hoi. Than ôi, người có danh vọng như thế mà còn nói tục thì trách sao được kẻ thứ dân bán hàng phở chửi thề với khách?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem