• Quê tôi ở miền Trung đầy nắng và gió. Suốt cả một năm lam lũ vất vả với công việc đồng áng, nhưng có lẽ món ăn phổ biến vẫn là vại cà, củ kiệu và đáng nhớ nhất chỉ có hũ thịt heo muối...
  • Không chỉ trong Tết mà những ngày ra Giêng, các ông đồ ở Hà Nội vẫn tiếp đón hàng trăm du khách nước ngoài đến xin chữ.
  • (Dân Việt) - Em mới đi ăn phở về, bác sang chơi hay có việc gì ạ?
  • (Dân Việt) - Năm 1995, cô giáo Luyện Thị Hải Yến (Trường Tiểu học Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) kết hôn rồi lần lượt sinh hai đứa con (một trai, một gái). Nhưng niềm hạnh phúc chẳng tày gang, chồng cô bị ung thư hạch đã vĩnh viễn ra đi vào đầu năm 2012, bỏ lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ.
  • (Dân Việt) - Còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, nhưng không khí chuẩn bị hàng đã "nóng" ở các làng hoa. Dự báo, do ảnh hưởng thời tiết lạnh, năm nay nhiều loại hoa sẽ khan hiếm...
  • (Dân Việt) - CLB Gốc Đa hay tin lương cán bộ viên chức tối thiểu có thể tăng lên 3,7 triệu đồng vào đầu năm tới, mọi người đều kém vui:- Công nhân tăng rồi, cán bộ sắp tăng, nông dân ta tính sao đây?
  • (Dân Việt) - Từ lâu bưởi Diễn, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đã nổi tiếng bởi vị thơm, ngon, ngọt khác hẳn với các loại bưởi khác.
  • (Dân Việt) - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay rơi vào cuối tuần. Vậy là nghỉ một lèo những 4 ngày. Tha hồ xả hơi, lên rừng xuống biển...
  • (Dân Việt) - Ngày 25-11, trở lại với đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh, Báo NTNN tiếp tục trao 100 con lợn giống cho nông dân xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ trong chương trình "tặng 1.000 con lợn giống cho nông dân miền Trung".