Phóng viên Mỹ bị bắn chết trên sóng truyền hình trực tiếp

Ngọc Phạm (Theo NBCNews) Thứ tư, ngày 26/08/2015 22:43 PM (GMT+7)
Phóng viên và cả người quay phim đã bị bắn chết khi đang thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp. Ngoài ra, còn có một người bị trọng thương.
Bình luận 0

Một tay súng đã giết chết một nữ phóng viên và người quay phim trong một chương trình truyền hình trực tiếp của đài WDBJ7 (Mỹ) vào sáng 26.8 (giờ địa phương), các quan chức và đài truyền hình WDBJ7 đã xác nhận thông tin.

img

Nữ phóng viên và người quay phim bị bắn chết trong vụ việc.

Sự việc xảy ra khi phóng viên Alison Parker của kênh truyền hình WDBJ7 đang thực hiện một cuộc phỏng vấn vào khoảng 6h45 sáng 26.8 (giờ địa phương) tại một trung tâm mua sắm ở Moneta, Virginia.

img

Cuộc phỏng vấn đang được truyền hình trực tiếp.

Trong đoạn clip rùng rợn được đăng lên mạng, nhiều tiếng súng đã phát ra và tiếng la hét thất thanh vang lên. Sau đó, chiếc máy quay bị rơi xuống sàn và tiếng thét vẫn tiếp tục. Sự cố xảy ra quá bất ngờ khiến người dẫn chương trình từ trường quay cũng vô cùng ngỡ ngàng, nhưng sau vài giây định thần, cô đã khôn khéo xử lý để chương trình không bị gián đoạn.

img

 Ngay sau đó, tiếng súng đã nổ và tiếng la hét vang lên.

Theo WDBJ7, phóng viên Parker vừa bước sang tuổi 24, còn người quay phim tên Adam Ward, 27 tuổi, cả hai đã bị giết chết.

Cảnh sát trưởng hạt Franklin, Tim Kaine nói với đài NBC WSLS 10, đã có 3 người đã bị bắn trong vụ việc. Ngoài các trường hợp tử vong của Parker và Ward, ông cho biết, có thêm một người phụ nữ tên Vicki Gardner bị trọng thương trong buổi ghi hình.

“Không có từ ngữ nào diễn tả sự đau lòng của tôi bởi thảm kịch vô nghĩa xảy ra tại Moneta. Sự đồng cảm sâu sắc nhất của tôi xin dành cho những người thân yêu của Alison Parker và Adam Ward, cũng như toàn bộ gia đình đài truyền hình WDBJ. Tôi mong tất cả mọi người cùng nhau cầu nguyện cho Vicki Gardner. Chính quyền địa phương đang làm việc cật lực để tìm ra thủ phạm của tội ác khủng khiếp này”, ông Kaine nói.

Trong một cảnh quay trích từ buổi phát sóng của WDBJ7, người ta đã thấy một người mặc đồ đen gần hiện trường.

img

Nghi phạm xuất hiện trong một cảnh quay trước đó của chương trình.

Thống đốc bang Virginia, Terry McAuliffe nói với đài phát thanh địa phương rằng, nghi can được cho là một nhân viên bất mãn, không phải là khủng bố, và chính quyền đang truy bắt anh ta.

Càng đau lòng hơn khi được biết cả Parker và Ward đang sống trong tình yêu đẹp. Trong khi Ward đã đính hôn với nhà sản xuất chương trình Melissa Ott thì Parker đang hẹn hò với Chris Hurst.

Hurst đã ngay lập tức chia sẻ cảm xúc trên Twitter, gọi Parker là “người phụ nữ rạng rỡ nhất” mà ông từng gặp. “Chúng tôi đã ở bên nhau gần 9 tháng. Đó là 9 tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi”, ông viết.

Tổng giám đốc của đài WDBJ7, ông Jeffrey Marks cho biết, Parker và Ward là những “người đặc biệt” – những người đã làm “công việc tuyệt vời mỗi ngày”.

“Làm sao người này lại có thể cướp Allison và Adam khỏi gia đình của họ, cuộc sống của họ, hạnh phúc của họ và tình yêu của họ, vì lý do gì chứ?”, Marks đặt ra câu hỏi trong sự sự tiếc thương.

Parker lớn lên ở Martinsville, Virginia, và tốt nghiệp Trường Đại học James Madison chuyên ngành Nghệ thuật truyền thông và Thiết kế.

“Cô ấy đã có một tương lai tươi sáng. Cô ấy đam mê nghề báo và cô ấy là một người tuyệt vời để làm công việc này”, Bill Wyatt, một người thuộc bộ phận truyền thông của trường cho biết.

Ward đã làm việc tại đài kể từ tháng 7.2011 sau khi tốt nghiệp từ Học viện Bách khoa Virginia, theo thông tin trên tài khoản LinkedIn của Ward. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông và Nghiên cứu truyền thông.

Để đề phòng các vụ nổ súng tương tự xảy ra, Sở Cảnh sát New York đã điều cán bộ đến các đài truyền hình trên toàn thành phố.

Video: 2 phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang quay truyền hình trực tiếp

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem