Phụ huynh Hà Nội thức trắng đêm không mua được hồ sơ cho con vào lớp 1, hiệu trưởng lên tiếng!

Tào Nga Thứ bảy, ngày 25/02/2023 08:20 AM (GMT+7)
Thông tin 0h ngày 25/2 mới bán hồ sơ, tuy nhiên hàng trăm phụ huynh đến Trường Marie Curie, Hà Nội từ lúc 10h đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con đã hết phiếu.
Bình luận 0

Các phụ huynh xếp hàng đăng ký cho con vào lớp 1 trường Marie Curie 

Xếp hàng mua hồ sơ cho con vào lớp 1 Trường Marie Curie

Đêm 24/2 là một đêm không ngủ với hàng trăm phụ huynh có con vào lớp 1 mong muốn được học tại Trường Marie Curie. Theo thông báo từ nhà trường trước đó, vào ngày 25/2 sẽ mở bán hồ sơ, tuy nhiên, ngay từ 3h chiều ngày 24/2, phụ huynh đã đứng trước cổng trường để chờ đợi. Nhiều phụ huynh đến sau đành ra về tay không.

Phụ huynh Hà Nội thức trắng đêm không mua được hồ sơ cho con vào lớp 1, hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 1.

Phụ huynh xếp hàng từ chiều đến nửa đêm chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1. Ảnh: Tào Nga

Chị Hoàng Phương Linh, quận Nam Từ Liêm cho hay: "Nhà tôi ở gần trường nên gia đình thống nhất sẽ đăng ký cho con vào lớp 1 ở Trường Marie Curie. Tôi đọc thông báo hồ sơ sẽ được bán vào ngày 25/2. Rút kinh nghiệm từ năm trước phụ huynh đến lúc nửa đêm, năm nay tôi đến trường lúc 10h đêm. Thế nhưng tôi chờ đến 11h30 thì nghe thông báo đã phát hết số thứ tự mua hồ sơ. Tôi nghĩ nhà trường nên thực hiện đúng theo thông báo. Không nên bán sớm hơn dự kiến đến nửa ngày như vậy. Nhiều phụ huynh như tôi ngỡ ngàng không biết gì".

Một số phụ huynh khác cho biết cũng phải ngậm ngùi ra về trong đêm vì dù đến sớm cũng thành muộn. Có quá đông phụ huynh đã đến trước cổng trường từ chiều. 

PV báo Dân Việt trao đổi cùng thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng nhà trường. Clip: Tào Nga

PV báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng Trường Marie Curie. 

Chào thầy! Phụ huynh rồng rắn nhau đứng xếp hàng sớm đến nửa ngày để chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con. Trước sự quan tâm của phụ huynh về tuyển sinh vào trường nhiều năm qua, thầy có suy nghĩ như thế nào?

- Tôi có mấy câu như thế này "Hạnh phúc quá đơn sơ. Đời tôi đâu có ngờ. Nhiều đêm đang thức chờ"...

Phải nói là năm nay phụ huynh đẩy sự việc lên sớm hơn năm ngoái. Năm ngoái trường thông báo phát hồ sơ lúc 8h sáng thì vào lúc 12h đêm có khoảng vài chục phụ huynh đến. Chúng tôi quyết định mở cửa văn phòng từ 0h30 đến 6h30 và đã giải quyết 360 hồ sơ theo quy định. Năm nay, chúng tôi thông báo phát hành hồ sơ ngày 25/2 thì từ 3 giờ chiều đã có rất đông phụ huynh đứng xếp hàng ở trường, 9 giờ tối đã có hơn 300 người đăng ký được hồ sơ và 11h30 đã phát hết số. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần phục vụ phụ huynh chu đáo, tận tình nhất. 

Rất nhiều phụ huynh quan tâm tuyển sinh vào trường, không chỉ lớp 1, lớp 6 và sắp tới còn lớp 10. Năm nào cũng rất đông. Nếu lớp 1 tôi mà "mở cửa" thì tỉ lệ chọi phải 5-10 chọi 1. Như vậy càng thêm căng thẳng cho phụ huynh. Chúng tôi chỉ phát hành 360 hồ sơ để chọn một nửa là 180 em vào học 6 lớp. 

Đây là cơ sở Mỹ Đình, còn cơ sở Kiến Hưng cũng chỉ tuyển 6 lớp với 180 học sinh. Bốn lớp truyền thống sẽ có 30 học sinh, biên độ cho phép lên 32 học sinh. Hai lớp song ngữ Việt-Anh tuyển 24-26 học sinh. Ghế bàn chỉ xếp được chừng ấy chỗ nên chúng tôi hay phụ huynh có muốn cũng không thể xếp chiếc ghế thứ 33. 

Tôi thực sự rất xúc động, hạnh phúc vô cùng khi đông đảo phụ huynh mong muốn con được vào học ngôi trường thân yêu này.

Phụ huynh Hà Nội thức trắng đêm không mua được hồ sơ cho con vào lớp 1, hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 3.

Thầy Khang trực tiếp hướng dẫn phụ huynh mua hồ sơ cho con vào lớp 1. Ảnh: Tào Nga

Một số phụ huynh cho biết nhà trường đã mở bán hồ sơ sớm hơn dự kiến khiến họ không mua được. Thầy lý giải ra sao về điều này?

- Theo kế hoạch thì đúng ngày 25/2 chúng tôi mở bán hồ sơ nhưng hơn 11h đêm ngày 24/2 chúng tôi đã phát hết số thứ tự. Nhiều người đứng chờ từ chiều đến nửa đêm như vậy. Tôi đã hỏi phụ huynh có đồng ý phát hành hồ sơ sớm hơn 30 phút không. Đồng loạt mọi người hò reo vui mừng đồng ý. Bởi vì nếu kéo dài thêm 1 tiếng thì 360 phiếu phát số thứ tự đã hết. Phụ huynh chờ đợi thêm chúng tôi cũng chỉ có 360 phiếu đó thôi. 

Lúc 10h30 một số phụ huynh đến không mua được hồ sơ tôi vẫn bảo ghi danh. Sau khi giải quyết xong 360 hồ sơ theo kế hoạch thì tôi sẽ cân nhắc nhận thêm một số trường hợp này. Tôi có thể sẽ mở thêm lớp trải nghiệm chứ không phải mở thêm lớp học".

Phụ huynh Hà Nội thức trắng đêm không mua được hồ sơ cho con vào lớp 1, hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 4.

Phụ huynh xếp hàng từ chiều mới nhận được phiếu đăng ký cho con vào lớp 1 lúc nửa đêm. Ảnh: Tào Nga

Nhiều năm qua thầy vẫn tuyển sinh theo hình thức truyền thống là mua hồ sơ trực tiếp. Những năm tới thầy có kế hoạch chuyển sang tuyển sinh online không?

- Tôi cũng có nghe phụ huynh phản ánh về điều này. Tuy nhiên, trực tuyến hay trực tiếp cũng có phức tạp riêng. Online thì hay nghẽn mạng và chắc gì phụ huynh đã tin tưởng công bằng. Thôi thì phụ huynh cứ làm theo cách truyền thống là đến trường chúng ta gặp nhau vui vẻ. Phụ huynh chịu khó đến đăng ký cho con trong đêm. Cố gắng làm sao để con nhận phiếu trải nghiệm là nắm được 50% suất vào trường. 50% lại là phụ thuộc vào các con tham gia ngày trải nghiệm.

Phụ huynh còn hỏi sao không đóng tiền đặt cọc. Tôi cũng nghe lạ lạ. Mua nhà, mua xe người ta cũng đặt cọc. Thôi thì vì các em, phụ huynh chịu khó đứng xếp hàng. Chúng tôi cũng thức cả đêm phục vụ. 

Phụ huynh dù xếp hàng nhận được phiếu trải nghiệm cho con rồi nhưng mới chỉ có cơ hội 50% suất vào trường. Vậy thầy có thể tư vấn cho phụ huynh làm thế nào để các con chắc chắn 100% được nhận sau ngày trải nghiệm sắp tới?

- Nhà trường sẽ đón học sinh dự trải nghiệm miễn phí vào một ngày Chủ nhật sắp tới (dự kiến là 2/4 ở cơ sở Mỹ Đình và 16/4 ở cơ sở Kiến Hưng). Học sinh sẽ được học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, ăn trưa, ngủ trưa, hoạt động tập thể mô phỏng một ngày ở trường trong tương lai của con.

Phụ huynh Hà Nội thức trắng đêm không mua được hồ sơ cho con vào lớp 1, hiệu trưởng lên tiếng - Ảnh 5.

Hiệu trưởng Trường Marie Curie chia sẻ với phụ huynh đêm 24/2. Ảnh: Tào Nga

Thầy cô sẽ quan sát học sinh học thế nào, có tập trung và hợp tác không. Giờ ăn ngủ có nề nếp không. Khi vào trường, các em phải rèn 9 điều là "Rửa sạch cái tay/ Về ngay đúng chỗ/ Có lời mời nhỏ/ Cho sạch đôi tay/ Ăn thật nhẹ nhàng/ Không quá thời gian/ Không thừa các thứ/ Xếp gọn dụng cụ/ Rửa cái miệng xinh" và thêm cái thứ 10 là "Rinh quà ông nội".

Từ bây giờ bố mẹ rèn cho các con ăn ngủ có nếp ngoan, tập trung, đúng giờ, xin giơ tay phát biểu. Các cô sẽ đánh giá học buổi sáng, ăn buổi trưa và hoạt động văn nghệ, thể thao buổi chiều. Quá trình hoạt động đó các cô chủ nhiệm lớp sẽ quan sát tính đồng đội, hợp tác các con với bạn bè, tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tham gia hoạt động tốt. 

Tôi khuyên các phụ huynh đừng đẩy các con học chữ trước. Nhà trường không đánh giá các kỹ năng đọc chữ, viết chữ. Chúng tôi đủ thời gian và đủ năng lực để dạy các con đảm bảo đầu ra lớp 1 đọc thông viết thạo, học tính được trong phạm vi 100.

Xin cảm ơn thầy đã chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem